Tuyển tập các chàng trai không ngại vào bếp: Nhìn mâm cơm tự nấu là muốn lấy anh làm chồng!

M416, Theo Helino 17:07 26/07/2019

Lấy được một chàng trai khéo tay, hay làm, có thể đỡ đần vợ khoản nấu nướng thế này thì con gái ai mà chẳng mê tít!

Mặc dù việc nấu ăn luôn được mặc định là của con gái nhưng sự thật đã chứng minh các chàng trai khi đã sẵn sàng vào bếp thì cũng khéo léo, nấu ngon chẳng kém gì hội chị em. Thậm chí có đôi khi, con trai còn nấu ăn đỉnh hơn con gái, và đó là lý do mà số lượng đầu bếp là nam cũng nhiều hơn hẳn nữ.

Đương nhiên, đầu bếp là một định nghĩa gì đó hơi xa xôi, còn chúng ta ở đây thì chỉ có cơ hội xuýt xoa trước những mâm cơm "ngon lành cành đào" mà tác giả của chúng đều là các nam thanh niên vốn vụng về mà thôi. Chỉ cần nhìn con trai vào bếp, chắc hẳn không ít cô gái đã sẵn sàng gật đầu cái rụp, xin một vé "apply" làm vợ người ta rồi!

Chàng thạc sĩ Việt tại Mỹ với tài nấu đủ món ăn Âu - Á

Người mới đây nhất khiến các cô gái xuýt xoa khen ngợi vì tài nấu ăn chính là anh chàng có tên Nguyễn Phước Duy, 24 tuổi, sống tại Mỹ. Phước Duy hiện cũng đang theo học chương trình thạc sỹ, đồng thời làm việc cho một công ty start-up ở Thung lũng Silicon, bang California.

Tuyển tập các chàng trai không ngại vào bếp: Nhìn mâm cơm tự nấu là muốn lấy anh làm chồng! - Ảnh 1.

Phước Duy hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ

Dù công việc bận rộn, bản thân trước giờ cũng không phải động tay động chân làm gì do gia đình có giúp việc nhưng từ khi sang Mỹ cách đây 6 năm, Duy đã phải tự lập và tự lo cho mình. Đó là lý do anh chàng học nấu ăn và rồi tự nâng cao tay nghề của mình như hiện tại. Duy có thể nấu được gần hết các món truyền thống của Việt Nam như bún bò Huế, hủ tiếu, bún riêu, thịt kho tàu... Sau thời gian phải chuyển chỗ ở thường xuyên, Duy còn học thêm được nhiều món ăn các nước khác như pasta, tacos, sandwiches, hay mì Spaghetti...

Duy có thể nấu các món ăn Âu Á đủ cả từ đơn giản đến phức tạp

Ngoài khả năng vào bếp, chàng trai này còn ghi điểm với tư tưởng tiến bộ. Duy cho rằng không nhất thiết phải lấy một cô vợ biết nấu ăn đâu. "Lớn rồi đâu phải lấy vợ về chỉ để vợ nấu ăn, làm việc nhà tối mặt tối mũi. Thời buổi nam nữ bình đẳng rồi, cái gì san sẻ được cho vợ thì san sẻ, nhất là việc nhà", chàng thạc sĩ tương lai chia sẻ.

Chàng trai Hà Nội và những mâm cơm siêu ngon mắt

Cao Quang Nam, sinh năm 1992 và hiện đang làm nhân viên truyền thông tại Hà Nội cũng là một đấng nam nhi với khả năng tạo ra những mâm cơm khiến nhiều chị em còn phải "xách dép" chạy theo.

Có thể bạn không tin nhưng những mâm cơm này đều là sản phẩm của một chàng trai

Quang Nam đang sống với mẹ và em gái nên sau giờ làm, anh chàng tranh thủ nấu cơm tối cho cả nhà. Thông thường, 9X mất khoảng một giờ đồng hồ để chuẩn bị các món ăn với thực phẩm được mẹ mua sẵn để trong tủ lạnh. Mỗi mâm cơm của Quang Nam đều được nấu rất khéo léo với sự phân bổ đều các món ăn từ món mặn đến món xào, luộc và cả trái cây tráng miệng.

Tuyển tập các chàng trai không ngại vào bếp: Nhìn mâm cơm tự nấu là muốn lấy anh làm chồng! - Ảnh 4.

Chân dung chàng trai khéo tay hay vào bếp

Những mâm cơm khác do Quang Nam chế biến

Theo Quang Nam chia sẻ thì do anh chàng từng làm việc tại một cửa hàng thức ăn nhanh nên đã học được một số công thức nấu nướng. Ngoài ra, anh chàng còn học hỏi thêm từ mẹ và các công thức trên mạng. Sau khi đăng tải những mâm cơm do mình chuẩn bị trên MXH, Quang Nam nhận được rất nhiều lời khen ngợi và ngưỡng mộ. Nhiều cô nàng đã gọi anh chàng là "chồng tương lai nhà người ta" cơ đấy!

Chàng trai khiến hội chị em phải tự xem lại mình vì đã chăm lại còn đảm

Thường thì nhắc đến con trai, người ta sẽ nghĩ đến những anh chàng vụng về và tuyệt nhiên không biết vào bếp là gì. Nhưng Lê Xuân Trường đã nối tiếp 2 ví dụ kể trên phản bác lại nhận định này. Lý do là bởi anh chàng này không những không vụng mà ngược lại, còn rất đảm đang, rất chăm vào bếp và nấu ăn thì cũng rất đỉnh.

Tuyển tập các chàng trai không ngại vào bếp: Nhìn mâm cơm tự nấu là muốn lấy anh làm chồng! - Ảnh 6.

Chân dung anh chàng chăm vào bếp Lê Xuân Trường

Trường cho biết bản thân anh chàng thích nấu ăn, tuy nhiên chưa đến mức là đam mê hay gì cả. Những món ăn Trường chọn chỉ là những món ăn gia đình đơn giản nhưng với một chàng trai thì rõ ràng, một mâm cơm thế này đã đủ khiến người ta phải ngưỡng mộ rồi.

Những món ăn Trường nấu không phức tạp mà chỉ là các món gia đình bình thường

Do đã ở một mình khá lâu, ăn ngoài tiệm nhiều đến mức phát chán nên chàng thanh niên quyết định mày mò tự học nấu. Vì chỉ chọn những món đơn giản lại biết bố trí thời gian hợp lý nên anh chàng chỉ mất khoảng 15-20 phút chuẩn bị cho một bữa cơm tươm tất.

Mỗi bữa ăn thế này chỉ tốn của Trường 15=20 phút chuẩn bị

So với những chàng trai chỉ biết cắm cơm, úp mì thì rõ ràng, Trường xứng đáng được trao giải thưởng "tạp dề vàng" rồi, đúng không các bạn?

Cậu em trai đã đẹp trai lại còn nấu ăn ngon khiến bà chị tự hào "nổ mũi"

Con trai ấy mà, không cần biết bình thường thế nào, chỉ cần giỏi nấu ăn là nhiều người đã auto cộng điểm cho rồi. Đó cũng là lý do mà khi bài đăng khoe em trai nấu ăn ngon như ngoài hàng của cô bạn có tên Lê Thoại Mỹ này được đăng tải, cư dân mạng đã tới tấp vào thả tim, đồng thời không quên xin info.

Bài đăng khoe em trai giỏi nấu ăn thu hút hàng ngàn lượt like, share

Em trai của Thoại Mỹ có tên là Lê Thế Đức, sinh năm 1998, hiện đang là thợ tatoo. Dù gắn với công việc có phần manly này nhưng Đức lại nổi tiếng giỏi giang, khéo léo trong nhà. Do bị sai vặt từ bé lại có sẵn năng khiếu nên thành thử ra đến lúc lớn, món Tây món Ta gì Đức cũng nấu ngon ơ. Nhìn những mâm cơm ngon lành do Đức chuẩn bị, ai cũng phải trầm trồ.

Tuyển tập các chàng trai không ngại vào bếp: Nhìn mâm cơm tự nấu là muốn lấy anh làm chồng! - Ảnh 10.

Chủ nhân của những mâm cơm trên là Lê Thế Đức - một anh chàng khá điển trai và cool ngầu

Món Tây món Ta gì Đức cũng nấu ngon ơ

Thậm chí cũng theo cô chị Thoại Mỹ chia sẻ thì phần lớn những dịp nhà có công chuyện cần nấu nướng kỳ công, một tay Đức sẽ đảm nhiệm hết. Thế mới biết, con trai đã không vào bếp thì thôi, một khi đã vào thì chắc chắn sẽ khiến dân tình lác mắt hết mà.