Tuyển nữ Việt Nam giành vé đến World Cup nữ 2023: Vượt qua đại dịch, đón Tết huy hoàng

THÀNH ĐẠT, Theo Nhịp sống Việt 16:36 06/02/2022

Tuyển nữ Việt Nam đã đi từ nguy cơ bị loại khỏi cúp nữ châu Á 2022 đến tấm vé World Cup nữ 2023 lịch sử, phải hy sinh dịp đoàn viên cùng gia đình để làm nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam và giờ đây thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có thể trở về để đón 1 mùa xuân trọn vẹn.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã kết thúc trận đấu playoff với tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa trong nước mắt, tuy nhiên, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và tự hào. Chiến thắng 2-1 đồng nghĩa với việc lá cờ Việt Nam sẽ tung bay tại World Cup nữ 2023 bởi tuyển nữ Việt Nam đã giành được vé đại diện châu Á tại ngày hội lớn nhất hành tinh.

Đây là 1 kỳ tích thực sự nếu nhìn lại hành trình đã qua của các nữ cầu thủ. Ngay từ khi kết quả bốc thăm đưa tuyển Việt Nam vào bảng C với 2 đội bóng hàng đầu châu lục gồm đương kim vô địch Nhật Bản và Hàn Quốc, con đường của tuyển nữ Việt Nam đã được dự báo sẽ tràn đầy chông gai. Những khó khăn đã xuất hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị, ngỡ có lúc phải nói lời chia tay với giải đấu và giấc mơ World Cup mà thậm chí còn không được đổ 1 giọt mồ hôi.

Tuyển nữ Việt Nam giành vé đến World Cup nữ 2023: Vượt qua đại dịch, đón Tết huy hoàng - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Bích Thuỷ ăn mừng bàn thắng chốt hạ chiến thắng 2-1 cho tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa (Ảnh: Getty)

1. Nín thở đếm từng người để được dự cúp nữ châu Á 2022

Ngày 13/1, trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha, đội tuyển Việt Nam cho biết có 4 cầu thủ và 1 bác sĩ của đội cho kết quả dương tính Covid-19 sau khi tiếp xúc với các cầu thủ 1 CLB Tây Ban Nha qua 1 trận giao hữu. Sau đó số cầu thủ của đội cho kết quả dương tính ngày một tăng.

Ngày 16/1, chỉ có 6 cầu thủ bay đến Ấn Độ, trong số này, có 2 cầu thủ dương tính sau khi nhập cảnh. Đây là giai đoạn mà đội tuyển Việt Nam cũng như người hâm mộ hồi hộp chờ đợi từng ngày để biết được đội có được quyền ra sân thi đấu hay không. Bởi theo điều lệ VCK bóng đá nữ châu Á 2022, các đội bóng cần có tối thiểu 13 cầu thủ để được thi đấu.

Tuyển nữ Việt Nam giành vé đến World Cup nữ 2023: Vượt qua đại dịch, đón Tết huy hoàng - Ảnh 2.

Bốn cầu thủ tuyển nữ Việt Nam ra sân tập tại Ấn Độ ngày 18/1 (Ảnh: VFF)

Khi ngày ra quân gặp tuyển Hàn Quốc đã gần kề và nguy cơ bị loại khỏi giải đang lớn hơn bao giờ hết thì từ Tây Ban Nha, ngày 18/1, 14 cầu thủ báo tin vui âm tính và lập tức lên đường đến Ấn Độ. Và rất may mắn, 13/14 cầu thủ đã cho kết quả xét nghiệm âm tính khi nhập cảnh, tuyển nữ Việt Nam thoát nguy cơ bị loại và sẵn sàng ra sân đấu tuyển Hàn Quốc.

Nói về giai đoạn khó khăn này, HLV Mai Đức Chung nói:

"Tinh thần của người phụ nữ Việt Nam luôn luôn được đặt lên hàng đầu với sự đoàn kết của toàn đội. Những gì không may mắn chúng tôi sẽ bỏ qua một bên. Chúng tôi đến đây với quyết tâm giành vé tham dự World Cup, vì vậy toàn đội sẽ cố gắng hết sức khi ra sân thi đấu và hy vọng sẽ thực hiện được.

So với những khó khăn mà đội chúng tôi đã gặp trong thời gian vừa qua, những đối thủ phía trước tuy rất mạnh nhưng không vì thế toàn đội nản chí. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình, thi đấu bằng tất cả khả năng, cống hiến những trận cầu đẹp cho người hâm mộ Việt Nam".

2. Tết xa nhà và làm nên lịch sử

Dù vậy, trước sức mạnh của các đội bóng hàng đầu như Hàn Quốc, Nhật Bản, các cô gái Việt Nam đã khởi đầu không như ý (đều thua 0-3) dù đã chiến đấu rất quả cảm. Thầy trò HLV Mai Đức Chung xuất sắc giành được kết quả hoà 2-2 trước tuyển nữ Myanmar để bước tiếp vào vòng tứ kết với tư cách 1 trong 3 đội thứ 3 xuất sắc nhất.

Gặp tuyển nữ Trung Quốc mạnh hơn về mọi mặt đúng dịp giáp Tết (30/1), các nữ cầu thủ Việt Nam đã tạo ra cú sốc khi Tuyết Dung lập siêu phẩm ở ngay phút 11. Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục xuất sắc cầm hoà trong hiệp 1, nhưng đội bóng được đánh giá cao hơn vẫn giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Tuyển Việt Nam vì thế phải chơi chuỗi playoff gặp tuyển Thái Lan và tuyển Đài Bắc Trung Hoa.

Tuyển thủ nữ Việt Nam khóc vì nhớ nhà ngày tết

Đây là cơ hội cuối cùng để HLV Mai Đức Chung cùng các học trò giành lấy tấm vé lịch sử lần đầu tiên góp mặt tại 1 kỳ World Cup nữ. Trước loạt trận "bây giờ hoặc không bao giờ", các cô gái Việt Nam lại phải trải qua nỗi nhớ nhà da diết khi giải đấu diễn ra xuyên Tết.

Hy sinh dịp quây quần đầm ấm bên gia đình, các cầu thủ vẫn miệt mài ra sân tập, đón 1 cái Tết theo kiểu khác. Tết xa quê, họ đã khóc vì nhớ nhà, nhớ gia đình.

"Buồn lắm chị ơi! Em buồn quá à. Mai tết rồi mà vẫn ở đây đây (Ấn Độ - PV). Ba mẹ em nhớ. Khóc từ sáng đến giờ đấy", tiền vệ Trần Thị Thuỳ Trang tâm sự.

Và nỗi nhớ nhà đó còn tô đậm thêm khát khao chiến thắng để mang về quê hương kỳ tích lịch sử, để cái Tết xa quê không trở nên vô nghĩa. Tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Thái Lan 2-0 ngày 2/2 trước khi tiến vào 90 phút cuối cùng gặp tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa.

Giờ đây họ đã có thể trở về bên người thân và gia đình, tận hưởng không khí sum vầy cùng gia đình. Một cái Tết muộn, nhưng là một cái Tết đặc biệt, huy hoàng nhất sự nghiệp bóng đá của họ và vẻ vang nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Xin chúc mừng các cô gái đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức có mặt tại VCK World Cup nữ 2023 tại Australia.

FPT Play là đơn vị sở hữu độc quyền bản quyền giải đấu. Khán giả có thể xem miễn phí tại website: https://fptplay.vn/the-thao/xem-video/viet-nam-dai-bac-trung-hoa-gianh-ve-du-world-cup-highlights-cup-bong-da-nu-chau-a-2022-61ff99ff2089bd009d75dede

/tuyen-nu-viet-nam-gianh-ve-den-world-cup-nu-2023-vuot-qua-dai-dich-don-tet-huy-hoang-20220206161825659.htm