Tưởng đâu dòng nước lũ đỏ lòm, hóa ra lại là một cuộc đại di cư của động vật lớn bậc nhất thế giới

Skye, Theo Thời Đại 11:00 06/10/2017

Cứ mỗi năm, hàng trăm nghìn con cua đỏ mới sinh lại bò từ biển vào đất liền trên đảo Christmas, Úc tạo thành một cảnh tượng thiên nhiên vô cùng ấn tượng.

Mới đây, trên trang Daily Mail có đăng tải một đoạn video, được quay lại trên đảo Christmas, Úc, với khung cảnh hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu con cua đỏ sơ sinh bò lồm ngồm trên đường. Thoạt nhìn qua, ai cũng tưởng đó là dòng nước đỏ lòm do một vụ ô nhiễm môi trường nào. 

Những con cua đỏ di cư từ biển vào đất liền.

Mỗi năm, những chú cua nhỏ được sinh ra tại biển sẽ tiến hành một cuộc "đại di cư" lớn bậc nhất thế giới, từ biển vào đất liền trên đảo Christmas, nơi bố mẹ của chúng sinh sống. Cua đỏ là một trong 14 loài cua sinh sống trên đảo Christmas nhưng có số lượng áp đảo các loài cua khác. Chúng thường thích sống dưới bóng râm hoặc những nơi đất ẩm. 

Ước tính, có khoảng 40 - 50 triệu con cua đỏ sống trên đảo Christmas. Khi những con cua nhỏ vào đất liền thì đến mùa, những con cua trưởng thành lại đổ ra ngoài biển để sinh nở. Mùa sinh sản của chúng thường phụ thuộc vào mùa mưa cũng như chu kỳ mặt trăng. Chính vì vậy, mùa di cư thường niên sẽ thay đổi mỗi năm. Năm nay, dự kiến chúng sẽ di cư nhiều hơn vào trung tuần tháng 11 đến tháng 12. 

Một khi được sinh ra, những con cua đỏ sẽ thực hiện hành trình 9 ngày để về lại đất liền. Tuy nhiên, lũ cua đỏ sẽ phải đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm như kiến vàng. 

Tưởng đâu dòng nước lũ đỏ lòm, hóa ra lại là một cuộc đại di cư của động vật lớn bậc nhất thế giới - Ảnh 2.

Mỗi năm, những chú cua nhỏ được sinh ra tại biển sẽ tiến hành một cuộc "đại di cư" lớn bậc nhất thế giới, từ biển vào đất liền trên đảo Christmas.

Tưởng đâu dòng nước lũ đỏ lòm, hóa ra lại là một cuộc đại di cư của động vật lớn bậc nhất thế giới - Ảnh 3.

Thoạt nhìn qua, ai cũng tưởng đó là dòng nước đỏ lòm do một vụ ô nhiễm môi trường nào.

Tưởng đâu dòng nước lũ đỏ lòm, hóa ra lại là một cuộc đại di cư của động vật lớn bậc nhất thế giới - Ảnh 4.

Lũ cua đỏ đi qua đường, khu dân cư để tiến vào trong rừng.

Tưởng đâu dòng nước lũ đỏ lòm, hóa ra lại là một cuộc đại di cư của động vật lớn bậc nhất thế giới - Ảnh 5.

Ước tính, có khoảng 40 - 50 triệu con cua đỏ sống trên đảo Christmas.

Tưởng đâu dòng nước lũ đỏ lòm, hóa ra lại là một cuộc đại di cư của động vật lớn bậc nhất thế giới - Ảnh 6.

Khi những con cua nhỏ vào đất liền thì đến mùa, những con cua trưởng thành lại đổ ra ngoài biển để sinh nở.

Tưởng đâu dòng nước lũ đỏ lòm, hóa ra lại là một cuộc đại di cư của động vật lớn bậc nhất thế giới - Ảnh 7.

Cua đỏ là một trong 14 loài cua sinh sống trên đảo Christmas nhưng có số lượng áp đảo các loài cua khác. Chúng thường thích sống dưới bóng râm hoặc những nơi đất ẩm.