Từng "nhìn là thấy ghét", hội bạn này giờ đã có 9 năm chơi chung rồi còn dắt tay nhau vào trường chuyên

Huỳnh Đức - Design: Mai Linh, Theo Trí Thức Trẻ 04:53 16/07/2022

Không một ai có thể tưởng tượng được rằng có một ngày, nhóm bạn từng ghét nhau này lại "quay xe" chơi thân với nhau.

Trong hành trình trưởng thành, có rất nhiều người bạn đến và đi với cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, có những tình bạn chí cốt trải qua bao "đổ vỡ" nhưng vẫn hút lấy nhau như một viên nam châm trái dấu. Tình bạn đó đôi khi chỉ cần nhắc đến thôi là bao cảm xúc đã ùa về và chúng ta gọi đó là tình bạn kim cương.

"Hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp", chính là lời nhận định của Nguyễn Huỳnh Đức (19 tuổi), sinh viên chuyên ngành Tài chính Quốc tế trường Học viện Tài chính khi nói về "nhóm bạn vạn người mê" của mình. Có thể nói, thanh xuân của nam sinh đã có những người bạn tri kỷ cùng sát cánh kề bên đ chứng kiến bao khoảnh khắc trưởng thành.

Hãy khám phá xem "nhóm bạn vạn người mê" của nam sinh 10x nhé!

Nhóm bạn của nam sinh 10x lần lượt từ trái sang phải là: Minh Hùng, Hà Thu, Hoàng Anh, Minh Anh và Huỳnh Đức

"Ghét của nào trời trao của ấy"

"Đã bao giờ các bạn nghĩ rằng: Những người từng ghét nhau đột nhiên một ngày nào đó sẽ chơi thân với nhau hay chưa? Tình bạn của bọn mình lại nảy nở theo cái cách vô cùng đặc biệt này đấy!

Chúng mình quen nhau từ hồi học cấp 2, tuy nhiên lúc mới đầu bọn mình chẳng thiện cảm với chúng nó là mấy, thường xuyên nói xấu nhau trong lớp. Khi đó, mình từng có suy nghĩ về những người sau này sẽ thành tri kỷ của mình rằng: "Sao đứa kia đen thế?" "Sao đứa này gầy nhom vậy?"...

Thế nhưng vào khoảng thời gian chọn đội tuyển thi học sinh giỏi lớp 9, vì đều là những người có chung một niềm đam mê với môn Lịch sử, nên cả 5 đứa cùng lựa chọn môn học này dù không hẹn trước. Trải qua quá trình ôn luyện và gắn bó, bọn mình đã thấu hiểu và dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Chẳng biết từ bao giờ mà bao ác cảm với nhau dần tan biến, c "chí chóe mày tao" suốt ngày mà đến thân từ lúc nào cũng không hay.

Bọn mình luôn thúc giục nhau học tập chăm chỉ và sẵn sàng bỏ thời gian ra đ giải đáp nếu ai đó không hiểu bài. Bất kể nắng hay mưa, mọi người đều đi ôn luyện một cách chăm chỉ. Bao nỗ lực đều sđược đền đáp, cuối cùng cả 5 đứa đều đỗ vào lớp chuyên Sử của trường THPT chuyên Sơn La".

- Hà Thu

Hà Thu chia sẻ tình bạn của cô nàng nảy nở theo cách vô cùng đặc biệt

"Có thể nói, 5 người 5 nét tính cách khác nhau, nhưng bọn mình lại vô cùng 'hợp cạ'. Nếu như Hà Thu đanh đá, đầy trách nhiệm thì Minh Anh lại sống nội tâm, nhiều cảm xúc. Hai bóng hồng của team cá tính là thế, còn 3 đứa con trai bọn mình lại có vẻ trung tính hơn và luôn là người chủ động hàn gắn tình cảm. Minh Hùng đôi lúc hơi khờ khạo còn Đức thì thích ưa thích những cái đẹp, bay bổng và khá tài năng. Mọi người luôn đối xử tốt và quan tâm nhau trên hành trình trưởng thành của mỗi người".

- Hoàng Anh

Từng nhìn là thấy ghét, hội bạn này giờ đã có 9 năm chơi chung rồi còn dắt tay nhau vào trường chuyên - Ảnh 3.

Hoàng Anh cho rằng, mỗi người một nét tính cách khác nhau, nhưng lại vô cùng "hợp cạ"

Thân thì thân nhưng cũng từng đôi ba lần cạch mặt nhau

"Khi chơi với nhau sẽ khó tránh khỏi những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm giữa từng cá nhân. Chúng mình thường hay dỗi nhau, tự nhiên dỗi nhau, không có lý do gì cũng dỗi nhau nhưng chỉ 2-3 ngày sau là đã làm lành và mọi thứ đều trở lại với quỹ đạo ban đầu của nó. Ở lớp mọi người thường hay ngồi túm tụm vào một ch để "buôn dưa lê, bán dưa cà". Nói càng nhiều thì càng nhiều chuyện để nói, nên đứa nào đứa nấy cũng "nhẵn mặt" trong sổ đầu bài.

Tuy nhiên, không phải mâu thuẫn nào cũng hóa giải được nhanh như thế. Vào cuối năm lớp 12, 5 đứa đã 'cạch mặt' nhau trong khoảng thời gian khá lâu. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, mỗi người có một định hướng, dự định riêng cho bản thân nên khoảng thời gian đó, không hiểu vì lý do gì chúng mình gần như không nói chuyện và vô cùng lạnh nhạt với nhau. Bản thân từng nghĩ phải chăng mình đã có một nhóm bạn từng thân?

May mắn thay, như 5 viên nam châm trái dấu, 5 đứa vẫn không thể bỏ nhau mà đi. Bọn mình đã ngồi lại nói chuyện một cách nghiêm túc và sau cùng đã hàn gắn lại tình bạn đẹp đó".

- Huỳnh Đức

Từng nhìn là thấy ghét, hội bạn này giờ đã có 9 năm chơi chung rồi còn dắt tay nhau vào trường chuyên - Ảnh 4.

Huỳnh Đức chia sẽ nhóm bạn từng "cạch mặt" nhau trong thời gian dài

"Mọi người đồng hành với nhau tính đến thời điểm hiện tại cũng đã được gần 9 năm. Trong khoảng thời gian ấy đã có rất nhiều lần 'đổ vỡ' nhưng tất cả đều được giải quyết một cách thoải mái. Mình thì là một đứa yêu màu hồng và ghét sự giả dối nên trong nhóm luôn là người nhỏ bé nhất và được các bạn 'yêu chiều' rất nhiều".

- Minh Anh

Từng nhìn là thấy ghét, hội bạn này giờ đã có 9 năm chơi chung rồi còn dắt tay nhau vào trường chuyên - Ảnh 5.

Minh Anh là một cô bạn được mọi người trong team "yêu chiều" rất nhiều

Và 1001 kỷ niệm không bao giờ quên!

"Kỷ niệm khó phai cùng với nhóm bạn thân hầu như ai cũng có và chúng mình cũng không phải ngoại lệ. Một kỷ niệm sẽ đi xuyên suốt mãi trong hành trình trưởng thành của mình đó chính là việc bị lạc đường vào lúc nửa đêm.

Hôm đó, sau khi ăn cơm sinh nhật Đức về, bọn mình đã quyết định không đi về nhà bằng đường chính mà vòng qua lối đường tắt trong rừng. Tuy nhiên điều gì đến thì cũng đến, mọi người đã lạc giữa rừng vào lúc nửa đêm. Chẳng những thế, hôm đó trời còn mưa nên đường nhão nhét với bùn lầy. Vì đường trơn cộng thêm cả tâm lý sợ hãi nên Đức và Thu đã nằm 'đo đường' giữa đống bùn đất. Mình không thể miêu tả cụ thể khoảnh khắc đó vì trời tối, nhưng khi tụi nó đứng dậy thì đã nhầy nhụa bùn từ đầu đến chân.

Lúc đó mình chạy vội đến để đỡ tụi nó đứng dậy nhưng không thể nào nhịn cười được. Sau khi phát tín hiệu 'ét o ét' thì chúng mình cũng được được giải cứu khỏi khu rừng đấy. Trên quãng đường còn lại trở về nhà chỉ còn là tiếng cười ná thở của cả đám mà thôi".

- Minh Hùng

Từng nhìn là thấy ghét, hội bạn này giờ đã có 9 năm chơi chung rồi còn dắt tay nhau vào trường chuyên - Ảnh 6.

Minh Hùng chia sẻ lại kỹ niệm không thể nào quên với nhóm bạn của mình

"Kỷ niệm mà mình nhớ nhất chính là việc chuẩn bị một món quà sinh nhật cho Thu. Trước hôm sinh nhật Thu, chúng mình đã chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật lớn, nhưng hôm đó Thu không đến. Bị vỡ kế hoạch nên bọn mình phải chuyển sang kế hoạch B, chiếc bánh gato thì gửi nhờ ở căng tin trường để hôm sau tổ chức lại. Đúng theo kế hoạch đã tính, hôm sau Thu đi học và bọn mình dự tính sẽ 'ú òa' chúc mừng sinh nhật vào tiết thể dục. Tuy nhiên, khi lấy chiếc bánh từ căng tin ra thì nó lạ lắm. Không hiểu vì một lý do gì mà chiếc bánh của bọn mình lại được để trong ngăn đông. Vậy nên, lúc lấy ra chiếc bánh gato đã bị đóng băng và cứng đơ đơ, nhưng ai nấy vẫn vui vẻ và tranh nhau ăn chiếc bánh 'bất ổn' đó.

Một kỷ niệm đáng nhớ khác là vào quãng thời gian ôn thi đại học. Lúc ấy chắc hẳn ai cũng rất áp lực nhưng chúng mình luôn đồng hành và giúp đỡ, quan tâm nhau, nhắc nhau từ những bữa ăn, những buổi đi học, những bài tập khó. Mình rất trân trọng những tình cảm ấy và mình biết rằng khó có thể tìm được nhóm bạn như vậy lần thứ hai".

- Minh Anh

Từng nhìn là thấy ghét, hội bạn này giờ đã có 9 năm chơi chung rồi còn dắt tay nhau vào trường chuyên - Ảnh 7.

Minh Anh chia sẻ lại những kỷ niệm với nhóm bạn của mình.

"Dù hiện tại không còn học chung một lớp với nhau nữa nhưng tình cảm của chúng mình dành cho nhau vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với lời hứa sau này già vẫn chơi với nhau, chúng mình sẽ luôn duy trì mối quan hệ này. Lúc bấy giờ sẽ không còn một viên đá quý nào có thể so sánh được tình bạn của bọn mình nữa".

Ảnh: NVCC

https://kenh14.vn/tung-nhin-la-thay-ghet-hoi-ban-nay-gio-da-co-9-nam-choi-chung-roi-con-dat-tay-nhau-vao-truong-chuyen-20220714175219907.chn