Từ "thiên thần" đến "bà ngoại", "tắc kè hoa" mới của điện ảnh Việt là Miu Lê chứ đâu!

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 01/04/2017

Để được công nhận là một diễn viên thực thụ như ngày nay, bản thân cô nàng Miu Lê đã phải trải qua rất nhiều thử thách, tự tin thử sức mình cũng nhiều vai diễn khác nhau. Hành trình không quá dài nhưng cũng không hề trải chỉ toàn hoa hồng với cô nàng Cự Giải này.

Miu Lê (tên thật là Lê Ánh Nhật) sinh ngày 5/7/1991, luôn thu hút ánh nhìn với làn da trắng, đôi mắt to và nụ cười tươi, cô nàng cung Cự Giải này chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ "dấn thân" sâu và giới showbiz, đặc biệt là mảng diễn xuất.

Từ thiên thần đến bà ngoại, tắc kè hoa mới của điện ảnh Việt là Miu Lê chứ đâu! - Ảnh 1.

Với Miu Lê, âm nhạc mới là điềm đam mê bất tận của cô nàng, khi mà nữ ca sĩ từng tiết lộ rằng có thể "nhịn ăn, nhịn uống chứ không thể sống một ngày mà không có chiếc ipod bên cạnh". Bất kể mọi lúc, lúc rảnh rỗi cũng như khi chịu nhiều áp lực, Miu Lê đều ngân nga các ca khúc mà bản thân yêu thích. Với giọng ca "thánh thót", cô nàng đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc với loạt hit "Em nhớ anh", "Giả vờ nhưng em yêu anh", "Ta là cho nhau"...

Thế nhưng điều gì đến cũng đến, tài năng diễn xuất đã sớm được đạo diễn Lê Hoàng nhận ra, vai diễn đầu đời trong sit-com "Những thiên thần áo trắng" đã mang Miu Lê đến với công chúng và được các bạn trẻ cực kì yêu thích. Hình tượng cô nàng cá tính, năng động July Miu khá giống với cá tính của Miu Lê ngoài đời, do đó việc thể hiện nhân vật hoàn toàn nằm trong tầm tay của nữ diễn viên mới "chập chững" vào nghề này.

Từ thiên thần đến bà ngoại, tắc kè hoa mới của điện ảnh Việt là Miu Lê chứ đâu! - Ảnh 2.

Từ thiên thần đến bà ngoại, tắc kè hoa mới của điện ảnh Việt là Miu Lê chứ đâu! - Ảnh 3.

Miu Lê cùng hình tượng nữ sinh siêu cá tính

Năm 2011, bước ra từ thành công của "Những thiên thần áo trắng", Miu Lê nhận được khá nhiều lời mời đóng phim, với nhiều vai diễn, nhiều cá tính đa dạng khác nhau. Đây vừa là một trong những thử thách "khó nhằn" với cô nàng, vừa là những cơ hội mới mẻ để nàng diễn viên "tập sự" có thể rèn luyện thêm cho mình về khả năng diễn xuất.

Có thể kế đến một số vai diễn gây chú ý của Miu Lê như vai nữ chính tên Trúc – con chủ nhà hàng "Một thoáng Paris" trong bộ phim "Oan gia đại chiến". Trong khoảng thời gian bấm máy, Miu Lê vừa đi diễn, vừa thu âm, tập vũ đạo, chụp hình…để thực hiện những dự án âm nhạc của mình và mỗi sáng đều dậy lúc 5 giờ để chuẩn bị đi quay phim. Có hôm Miu Lê đi diễn tỉnh về đến tận 2 giờ sáng thì 5 giờ đã phải thức dậy đi quay.

Từ thiên thần đến bà ngoại, tắc kè hoa mới của điện ảnh Việt là Miu Lê chứ đâu! - Ảnh 4.

Từ thiên thần đến bà ngoại, tắc kè hoa mới của điện ảnh Việt là Miu Lê chứ đâu! - Ảnh 5.

Miu Lê tiếp tục trải nghiệm môi trường diễn xuất cùng loạt vai diễn khác nhau

Hay với vai "Tối nay 8 giờ", Miu Lê chính thức "lấn sân" vào "sân chơi" phim nhựa. Tái ngộ đạo diễn Lê Hoàng, Miu Lê được nhận xét đã có tiến bộ hơi trong khả năng diễn xuất, truyền tải thành công cảm xúc của nhân vật Miu – một người luôn phải đấu tranh nội tâm khi đứng giữa ranh giới đánh đổi tiền bạc – nhan sắc và tuổi trẻ.

Từ thiên thần đến bà ngoại, tắc kè hoa mới của điện ảnh Việt là Miu Lê chứ đâu! - Ảnh 6.

Vai diễn "bà nội" đã đưa tên tuổi cô lên tầm cao mới

Sự nghiệp diễn xuất của Miu Lê đạt đến một tầm cao hoàn toàn mới với vai diễn bà Đại lúc trẻ trong bom tấn "Em là bà nội của anh". Biểu cảm, thần thái xuất sắc cùng những câu thoại đậm bản chất của "một bà lão" được trẻ hóa, vai diễn đã đưa Miu Lê đến gần với trái tim của khán giả. Kể cả những nhà phê bình điện ảnh khó tính nhất cũng phải dành lời khen tặng với khả năng lột tả nhân vật rất tốt của Miu Lê.

Từ thiên thần đến bà ngoại, tắc kè hoa mới của điện ảnh Việt là Miu Lê chứ đâu! - Ảnh 7.

Một trong những phân cảnh nổi bật, cảm động và được đánh giá cao nhất chính là phân đoạn bà Đại – do Miu Lê thủ vai - đứng trên sân khấu và hát ca khúc Còn tuổi nào cho em của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi hát, cô nhớ lại cuộc đời thăng trầm và nhiều mất mát đã trải qua. Với giọng hát mượt mà cùng diễn xuất chân thật từ trái tim, Miu Lê như đưa tất cả chúng ta trở về với nỗi niềm của những người trẻ xưa, những mất mát họ phải chịu do chiến tranh mang lại.

 

Từ thiên thần đến bà ngoại, tắc kè hoa mới của điện ảnh Việt là Miu Lê chứ đâu! - Ảnh 8.

Sau "Em là bà nội của anh", Miu Lê tiếp tục trở thành một cái tên hot, được các đạo diễn để mắt đến. Cô nàng đã tiếp tục chúng tỏ khả năng của mình trong các bộ phim "Bạn gái tôi là sếp" hay sắp đến sẽ là "Cô gái đến từ hôm qua", "Nắng 2"...

Ngoài việc tham gia góp mặt trong các dự án phim điện ảnh, tận dụng chất giọng sáng, thanh và trong của mình, Miu Lê còn là diễn viên lồng tiếng thuyết minh cho một số phim hoạt hình quốc tế nổi bật như "Kỷ băng hà" hay "Xì trum 2". Có thể thấy cô nàng cực kì đa tài phải không nào?

 

Từ thiên thần đến bà ngoại, tắc kè hoa mới của điện ảnh Việt là Miu Lê chứ đâu! - Ảnh 9.

8 năm không phải là một khoảng thời gian quá dài để có thể đạt được một vị trí nhất định trong trái tim khán giả với danh nghĩa là một "diễn viên" thực thụ, thế nhưng bằng nỗ lực, sự rèn luyện và nắm bắt mọi cơ hội của mình, Miu Lê đã phần nào khẳng định được thương hiệu của riêng bản thân mình. "Tắc kè hoa" Miu Lê chắc chắn sẽ luôn là một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất từ các phòng vé lớn nhỏ trên cả nước.

Mới đây, Miu Lê cùng loạt sao đã cùng nhau tham gia diễn xuất trong một MV cực kì vui nhộn mang tên "Cá tháng tư, thật thật đùa đùa", đây cũng là một sản phẩm âm nhạc mới của Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc như nói hộ lòng các teen về những tình trạng dễ bị "ăn thính" trong ngày lễ "Nói dối" năm nay.

Hãy bắt tay lên ngay một kế hoạch “thổ lộ” hoành tráng! MIRINDA – nhãn hàng với hàng loạt những hoạt động “cười thả ga” dành cho teen sẽ mang đến cho các bạn một thứ “vũ khí” lợi hại trên Zalo để “thả cá” thuận lợi hơn vào ngày 1/4. Đặc biệt, mọi vết tích "thả thính" của bạn sẽ biến mất chỉ sau 24h. Còn chần chừ gì mà không lên Zalo và nói những câu "thật thật đùa đùa" ngay?