Từ đầu tóc đến áo quần, Justin Bieber đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự "bô nhếch" rồi đây

Cô Kim, Theo Helino 17:17 13/05/2018

Không thể hiểu nổi vì sao Justin Bieber lại có thể buông thả phong cách của bản thân đến mức này.

Thời gian quả là tàn nhẫn.

10 năm trước Justin Bieber là một cậu bé tràn đầy sức sống, nụ cười ngời sáng triệu người mê. Còn giờ đây thì chàng ta vẫn là siêu sao nhưng bị "lão hóa" với tốc độ kinh hoàng: mặt mũi hốc hác già sọm đi, râu ria tua tủa, mái tóc thương hiệu cả một thời thì nay tả tơi hoang tàn trông chẳng khác nào mấy thanh niên... vô gia cư.

Từ cách ăn mặc cho đến diện mạo tóc tai của Justin Bieber đều đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự "bô nhếch".

Từ đầu tóc đến áo quần, Justin Bieber đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự bô nhếch rồi đây - Ảnh 1.

Mới đây, fan bắt gặp Justin Bieber trên đường phố trong bộ dạng không được chỉn chu cho lắm. Mặt chàng ta thì trông ngáo ngáo ngơ ngơ, tóc thì lùm xùm chẳng ra hàng lối gì như cỏ hoang mọc dại đến mấy tháng trời.

Từ đầu tóc đến áo quần, Justin Bieber đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự bô nhếch rồi đây - Ảnh 2.

Kể cả khi diện cả cây trắng thì mái tóc của Justin Bieber cũng "cân" hết tất cả với độ xấu và tuềnh toàng. Không hiểu anh chàng có ái ngại không khi nhìn vào hình ảnh của chính mình trên chiếc poster.

Từ đầu tóc đến áo quần, Justin Bieber đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự bô nhếch rồi đây - Ảnh 3.

Một lần khác, Justin Bieber giấu đi mái tóc của mình với mũ len. Có điều phong cách thời trang của anh chàng thì rất đáng bàn.

Từ đầu tóc đến áo quần, Justin Bieber đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự bô nhếch rồi đây - Ảnh 4.

Mặc jeans rách với dép lê và tất? Thậm chí đôi tất của anh chàng trông còn xỉn màu bẩn bẩn.

Từ đầu tóc đến áo quần, Justin Bieber đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự bô nhếch rồi đây - Ảnh 5.

Dù sao đi nữa thì cũng hoan nghênh Justin Bieber vì đã kiếm được chiếc áo màu xanh chói lọi ton-sur-ton 100% với xe Lamborghini của anh chàng.