Trường Giang phấn khích trước "bầu trời Doraemon" trong màn trình diễn của "thánh nữ Kimochi"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 07:30 11/11/2019

Trường Giang cùng Biệt đội xếp hạng của "Ai là số 1?" vừa có những trải nghiệm thú vị cùng những bộ sưu tập vô cùng hấp dẫn.

Độc nhất, đắt nhất và kỳ công nhất, các bộ sưu tập vật phẩm của dàn nhân vật đặc biệt trong tập 6 "Ai là số 1?" đã mang đến cho Biệt đội xếp hạng nhiều bất ngờ, phấn khích.

Trường Giang phấn khích trước bầu trời Doraemon trong màn trình diễn của thánh nữ Kimochi - Ảnh 1.

"Người yêu có thể không có nhưng mèo ú phải có một em", lời giới thiệu của Đặng Cao Cường đã phần nào khẳng định niềm đam mê của anh với bộ sưu tập Doraemon. Khi ca khúc chủ đề của bộ phim hoạt hình kinh điển được thể hiện qua giọng hát của "thánh nữ" Chang Kimochi, khung cảnh tuổi thơ đã được tái hiện trên sân khấu "Ai là số 1?". Xuất hiện với chiếc áo vest có in cả hình Doraemon, Đặng Cao Cường cho biết mình có đam mê mãnh liệt với chú mèo ú từ thời sinh viên, và công việc hiện tại giúp anh có thêm nhiều động lực để sưu tầm chú mèo máy đến từ Nhật Bản.

Ai là số 1: Bộ sưu tập Doraemon

Trường Giang phấn khích trước bầu trời Doraemon trong màn trình diễn của thánh nữ Kimochi - Ảnh 3.

Quá phấn khích, Biệt đội xếp hạng nhanh nhảu đặt câu hỏi tới tấp. Trong khi Kim Tử Long bắt đầu điều tra từ hiện vật đến hiện kim, thì Hari Won lại hỏi sâu nhằm tìm ra chân tướng: "Ngoài Doraemon thì bạn còn đam mê nào nữa không?". "Mình mê rất nhiều như Songoku – Bảy viên ngọc rồng. Nhân vật Luffy của One Piece, mình cũng rất yêu thích và cũng là người phụ trách những bộ truyện tranh đó hiện tại", lời khẳng định của Cao Cường đã là manh mối then chốt giúp Biệt đội đong đo số lượng mèo ú mà anh có thể sưu tầm.

Cũng hòa vào cuộc đua câu hỏi như ai, Trường Giang bắt đầu tò mò: "Trong đây con nào là hiếm nhất?". Khẳng định con mèo ú béo nhất, xấu nhất là hiếm nhất, Cao Cường phân tích: "Vì đây là tạo hình đầu của tác giả, nên rất hiếm. Doraemon giờ eo lắm, giảm cân hết rồi". Riêng Tuấn Trần lại khiến ai nấy "hú hồn" khi ngỏ ý: "Bạn có thói quen sưu tầm Doraemon vậy bạn có thói quen tặng Doraemon không?". "Nghệ sĩ gì mà xin thẳng quá vậy!", Trường Giang lập tức chấn chỉnh.

Trường Giang phấn khích trước bầu trời Doraemon trong màn trình diễn của thánh nữ Kimochi - Ảnh 4.

Chơi và sưu tập Yoyo chính là niềm đam mê mà nhà sưu tầm Lê Minh Dũng theo đuổi. Choáng ngợp với bộ sưu tập đủ màu sắc, cả Biệt đội nhanh chóng tiếp cận: "Anh ơi cho em hỏi Yoyo con mắc nhất là bao nhiêu anh?". "Chắc khoảng chừng vài chục triệu và mình hiện đang phân phối và kinh doanh cho dòng Yoyo này", câu trả lời vô cùng thuyết phục của Minh Dũng đã khiến nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long phát hiện ra chân tướng: "À! Kinh doanh luôn", trong khi Huỳnh lập lại "cà khịa": "Cái nào bán không được thì mình sưu tập luôn".

Khẳng định mình cũng phải dạng vừa, nghệ sĩ Kim Tử Long quyết định dùng chiêu "đại gia" để đổi lấy đáp án cuối cùng. Không dễ mắc mưu, Minh Dũng nhanh nhảu đối đáp khéo léo khiến nam nghệ sĩ cải lương "toát mồ hôi hột". Mặc các thành viên đang ủ mưu thăm dò, Tuấn Trần và Huỳnh Lập lo tập trung tập tành chơi thử. Vơi cú quăng và thả yoyo đỉnh cao, Tuấn Trần đã khiến ai nấy đều thán phục, đến mức Minh Dũng phải ngỏ ý: "Gia nhập câu lạc bộ luôn nha".

Trường Giang phấn khích trước bầu trời Doraemon trong màn trình diễn của thánh nữ Kimochi - Ảnh 5.
Trường Giang phấn khích trước bầu trời Doraemon trong màn trình diễn của thánh nữ Kimochi - Ảnh 6.

Cả biệt đội tiếp tục gặp gỡ Tô Quốc Nghi – nhân vật đại diện cho thú vui sưu tập vật phẩm siêu anh hùng tại Việt Nam. Chia sẻ về đam mê, Quốc Nghi khẳng định từ nhỏ mình đã có sở thích sưu tập các mô hình. Vô cùng thấu hiểu, Trường Giang thay lời muốn nói: "Cái vấn đề không phải là tiền nha quý vị. Vấn đề là tìm được con hiếm mà mình muốn mình thích nó mới khó…". Không cần chờ nhân vật giới thiệu, Biệt đội xếp hạng đã làm nóng chương trình với màn "làm quen" đầy âm mưu. Nếu Tuấn Trần và Huỳnh Lập phấn khích khi nhận ra những robot siêu nhân thuở nhỏ, thì Kim Tử Long lại tung chiêu "khen trước, xin sau".

Trường Giang phấn khích trước bầu trời Doraemon trong màn trình diễn của thánh nữ Kimochi - Ảnh 7.

Góp phần khẳng định nghệ thuật là vô hạn, kỉ lục gia Nguyễn Văn Phúng đã mang đến bộ sưu tập vật phẩm từ phế liệu lốp xe hư cũ, khiến cả Biệt đội phải gật gù bái phục vì quá đẹp và thân thiện với môi trường. Vô cùng ngưỡng mộ nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính là "moi" thông tin, Kim Tử Long vào cuộc: "Em đang rất mệt mỏi. Nhưng khi em nằm lên cái giường này tự nhiên em thấy muốn ngủ. Chứng tỏ giường này nó êm. Là kỉ lục gia thế giới, hiện tại anh đã bao nhiêu bộ sản phẩm rồi?". Chặn đứng ngay lập tức, Trường Giang nhanh nhảu: "Khả năng bị lộ là 99,9 %".

Nhìn thấy đàn anh thất thế, Tuấn Trần lập tức tung chiêu "hỏi nhỏ đoán mò": "Tổng bộ sưu tập của chú là bao nhiêu? Trên chỉ tay của chú có ghi là trên 1000 cái?". Với những bộ cánh từ lốp xe bảo vệ môi trường, các thành viên của Biệt đội đã biến sân khấu thành sàn diễn catwalk chuyên nghiệp. Nếu Huỳnh Lập nhập tâm đến mức "tụt" cả váy khi trình diễn, thì Thúy Ngân lại tranh thủ cơ hội, trao cho "crush" Tuấn Trần hoa tai đính ước vô cùng lãng mạn.

Ai là số 1: Bộ sưu tập lốp xe

Trường Giang phấn khích trước bầu trời Doraemon trong màn trình diễn của thánh nữ Kimochi - Ảnh 9.

Bùng nổ nhất chính là phần xuất hiện của nhà sưu tập Lê Nguyễn Trí Dũng, cùng màn trình diễn đánh trống nước đậm chất môn thể thao vua. Khẳng định mình đam mê bóng đá và sưu tập gần 20 năm, Trí Dũng tự hào: "Bộ sưu tập về bóng đá của mình gồm có áo đấu, bóng, hình, thẻ và tượng cầu thủ… Một vật phẩm rẻ nhất là 50 nghìn và mắc nhất là 60 triệu…".

Nhanh nhảu đặt vấn đề, Huỳnh Lập "mắc hỏi" vì quá tò mò: "Em muốn biết là anh làm cách nào để có những chiếc áo này với đầy đủ chữ kí?". "Anh có những mối quan hệ và cũng có thể mua từ nước ngoài. Giống như áo Manchester United thì chắc chắn phải mua từ Câu lạc bộ và trải qua những phiên đấu giá khốc liệt", câu trả lời của anh Dũng đã hoàn toàn thuyết phục Huỳnh Lập. Không còn hỏi gài, Kim Tử Long mau vào thẳng vấn đề: "Trong 5 người anh sẽ đứng vào hàng số nào?" khiến nhân vật cạn lời. Vẫn như thường lệ, Trường Giang tiếp tục là người giải nguy cho nhân vật.

Trường Giang phấn khích trước bầu trời Doraemon trong màn trình diễn của thánh nữ Kimochi - Ảnh 10.

Ở lần xếp hạng thứ nhất, cả đội đã không may mắn khi đoán sai tất cả các vị trí. Với thử thách giữ trứng trên đầu và nhún nhảy, sự uyển chuyển của Thúy Ngân đã giúp cả đội có gợi ý vị trí số 4 là nhà sưu tầm yoyo – Minh Dũng. Tuy nhiên, với lần xếp thứ 2 cả đội vẫn tiếp tục thất bại, thậm chí là "thất thoát" cả giải thưởng 10 triệu vì không đoán đúng vị trí đầu tiên.

Kết quả cuối cùng cho thấy anh Trí Dũng với bộ sưu tập bóng đá với 14.500 vật phẩm xếp vị trí số 1, Tô Quốc Nghi sưu tập siêu anh hùng với 1.000 vật phẩm ở vị trí số 2, Nguyễn Văn Phúng sưu tầm 500 vật phẩm xếp vị trí thứ 3, vị trí thứ 4 thuộc về Bộ sưu tập 400 vật phẩm của anh Lê Minh Dũng và cuối cùng là Đặng Cao Cường với gia tài 300 vật phẩm về Doraemon.

Trường Giang phấn khích trước bầu trời Doraemon trong màn trình diễn của thánh nữ Kimochi - Ảnh 11.

Tuần sau khán giả sẽ tiếp tục đồng hành cùng Biệt đội xếp hạng: Kim Tử Long, Thúy Ngân, Hari Won, Xuân Nghị và Vũ Hà trong tập 7 "Ai là số 1?", phát sóng vào lúc 20h Chủ nhật – 17/11 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2.