Trước "Bánh Mì" của H’Hen Niê, Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Miss Universe bởi loạt quốc phục độc đáo này

Lê Tuấn, Theo Helino 23:44 12/12/2018

Trong suốt lịch sử Miss Universe, Việt Nam đã cử 11 đại diện xinh đẹp và tài năng tới đấu trường nhan sắc này. Cùng với đó, chúng ta đã mang đến 11 bộ trang phục dân tộc đặc sắc và ý nghĩa, đa số là áo dài nhưng cũng có đôi lần đặc biệt phá cách.

Miss Universe là đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì hành tinh với sự tranh tài của gần 100 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Một trong những điểm nhấn thú vị và là lí do khiến cuộc thi này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết chính là sự xuất hiện của phần thi National Costume - Trang phục dân tộc.

Dù tham gia chưa nhiều nhưng Việt Nam cũng là quốc gia chịu đầu tư về Trang phục dân tộc. Mỗi thiết kế được gửi gắm đến Miss Universe đều đại diện cho nền văn hóa và truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế, áo dài luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các người đẹp Việt khi chinh chiến ở đấu trường nhan sắc này. Riêng Miss Universe 2018, H'Hen Niê đã mang đến bộ trang phục lấy cảm hứng từ ổ bánh mì, một sự lựa chọn phá cách và khá mạo hiểm. Bằng chứng là "Bánh mì" nhận nhiều bình luận trái chiều từ khán giả trong nước. Nhưng không thể phủ nhận, đây là bộ trang phục dân tộc độc đáo và được quan tâm nhất của đại diện Việt Nam ở Miss Universe từ trước đến nay.

Trước Bánh Mì của H’Hen Niê, Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Miss Universe bởi loạt quốc phục độc đáo này - Ảnh 1.

Bộ quốc phục độc, lạ, nhận nhiều tranh cãi nhưng cũng được quan tâm của H'Hen Niê.

Cư dân mạng quốc tế tỏ ra thích thú với bộ Trang phục dân tộc của H’Hen Niê. Thậm chí "Bánh mì" còn lọt Top những trang phục có câu chuyện hấp dẫn nhất do Fanpage của Miss Universe bình chọn, lọt Top của chuyên trang sắc đẹp Missology và lọt vào "mắt xanh" của tờ báo Nypost trứ danh.

Trước Bánh Mì của H’Hen Niê, Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Miss Universe bởi loạt quốc phục độc đáo này - Ảnh 2.

Hình ảnh của H'Hen Niê rạng ngời trình diễn "Bánh Mì" đã được Nypost sử dụng làm highlight của bài viết về những trang phục "dị" nhất Miss Universe năm nay.

Trước H'Hen Niê, Nguyễn Thị Loan khiến người hâm mộ nước nhà tự hào khi có phần thể hiện đầy tự tin tại Miss Universe 2017. Người đẹp khoác lên mình bộ trang phục "Hồn Việt" - chiếc áo dài được cách tân với nhiều tầng màu sắc, kết hợp với hình ảnh nón lá và trống đồng.

"Hồn Việt" có điểm nhấn là hai chiếc nón lá khổng lồ như một đôi cánh cách điệu, cùng phần cánh quạt với họa tiết trống đồng mang đậm dấu ấn văn hóa - lịch sử của dân tộc Việt Nam. Dù trình diễn vô cùng rạng rỡ và nổi bật nhưng Nguyễn Thị Loan không thể tạo nên kì tích và đành dừng chân sớm trong sự tiếc nuối của khán giả.

Trước Bánh Mì của H’Hen Niê, Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Miss Universe bởi loạt quốc phục độc đáo này - Ảnh 3.

Áo dài kết hợp cùng nón lá là quốc phục được Nguyễn Thị Loan lựa chọn trong năm 2017.

Nói về bộ trang phục dân tộc độc đáo của Việt Nam tại Miss Universe, không thể không nhắc đến "Nàng Mây" của Lệ Hằng. Bộ trang phục mang cảm hứng "cái đẹp bắt nguồn tự sự giản dị" và từ những chất liệu dân gian, quen thuộc về làng nghề truyền thống đan lát mây tre lá. Những chiếc Lờ bắt cá có dáng dấp như bông lúa, được kết lại tạo hình thành bông hoa sen khắc họa được hình ảnh một đất nước nông lâm ngư nghiệp với bản sắc văn hóa, phong tục khó trộn lẫn với bất kỳ quốc gia nào trong khu vực.

Bộ trang phục lập tức nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ trong nước và quốc tế không chỉ bởi ý nghĩa văn hóa mà còn bởi tính trình diễn sân khấu cao. Trước thềm chung kết, chuyên trang sắc đẹp Missosology còn xếp "Nàng Mây" ở vị trí thứ 4 trong top những Trang phục dân tộc đẹp nhất Miss Universe 2016.

Trước Bánh Mì của H’Hen Niê, Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Miss Universe bởi loạt quốc phục độc đáo này - Ảnh 4.

Nàng mây của Lệ Hằng ở vị trí thứ 4 trong top những Trang phục dân tộc đẹp nhất Miss Universe 2016.

Trong khi đó, Phạm Hương mang đến Miss Universe 2015 bộ áo dài mang hình ảnh chim hạc, cây tre, lá trúc - vốn là những thứ rất quen thuộc trong dân gian Việt Nam. Trong đó họa tiết chim Hạc được thêu thủ công bằng chỉ tơ rất công phu và tỉ mỉ, từng chi tiết lá trúc được thêu bằng loại chỉ ép nhũ vàng rất kỳ công và đẹp mắt. Còn phần cổ áo và tay áo được đính kết hàng nghìn viên đá pha lê ánh kim cao cấp.

Vốn là gương mặt nổi bật tại cuộc thi nên nhất cử nhất động của Phạm Hương đều được khán giả và giới truyền thông săn đón. Bộ trang phục dân tộc của cô cũng vì thế mà chiếm spotlight trên mạng xã hội và nhanh chóng lọt vào nhiều bảng xếp hạng quốc tế.

Trước Bánh Mì của H’Hen Niê, Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Miss Universe bởi loạt quốc phục độc đáo này - Ảnh 5.

Trang phục dân tộc mà Phạm Hương lựa chọn.

Trương Thị May - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 là đại diện chính thức của nước ta tại Miss Universe 2013. Trong phần thi Trang phục dân tộc, người đẹp mang đến thiết kế lấy cảm hứng từ quốc hoa của dân tộc – hoa sen. Với hai màu sắc chủ đạo là đỏ sậm và vàng đồng, chất liệu lụa truyền thống đính pha lê, tất cả họa tiết trên thân áo được thêu tay kĩ càng và ép nhũ vàng đã tạo nên vẻ nổi bật và sang trọng.

Trước Bánh Mì của H’Hen Niê, Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Miss Universe bởi loạt quốc phục độc đáo này - Ảnh 6.

Hình ảnh áo dài liên tục được các nàng hậu sử dụng trong nhiều năm.

Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010 - Diễm Hương là nhan sắc được lựa chọn đến với đấu trường Miss Universe 2012. Cô đã giới thiệu đến khán giả quốc tế bộ trang phục dân tộc của NTK Thuận Việt với cảm hứng từ rồng phương Đông và các họa tiết thổ cẩm đặc trưng của dân tộc miền núi phía Bắc. Sau tất cả, thiết kế này vinh dự lọt vào Top 10 Trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi.

Trước Bánh Mì của H’Hen Niê, Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Miss Universe bởi loạt quốc phục độc đáo này - Ảnh 7.

Năm 2012 Diễm Hương cũng chọn áo dài cho phần thi quốc phục.

Hoàng My là cái tên đầu tiên trong lịch sử sắc đẹp Việt Nam tham dự hai cuộc thi lớn nhất nhì hành tinh là Miss Universe và Miss World. Tại đấu trường sắc đẹp Miss Universe 2011, người đẹp đã lựa chọn một thiết kế được cách điệu từ áo tứ thân của phụ nữ Bắc Bộ trong phần thi Trang phục dân tộc. Với cách đính kết, điểm xuyết bằng biểu tượng truyền thống là chim phượng cùng họa tiết trống đồng Đông Sơn được thêu tỉ mỉ… bộ trang phục đã giúp người đẹp nổi bật khi trình diễn trên sân khấu.

Trước Bánh Mì của H’Hen Niê, Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Miss Universe bởi loạt quốc phục độc đáo này - Ảnh 8.

Quốc phục mà Hoàng My lựa chọn đến Hoa hậu Hoàn vũ.

Võ Hoàng Yến – vị HLV đang gây bão tại The Face Vietnam 2018 từng đại diện nước nhà tham gia Miss Universe 2009. Sở hữu kinh nghiệm chinh chiến cùng skill ấn tượng nhưng nàng Á hậu không thể lọt vào Top 15 trong đêm chung kết.

Tương tự các đại diện trước đó, Võ Hoàng Yến mang đến Miss Universe 2009 một bộ áo dài của NTK Đinh Văn Thơ trong phần thi Trang phục dân tộc. Màu sắc của bộ trang phục là sắc đen quyền lực và bí ẩn, tôn vinh điểm nhấn chính là biểu tượng rồng Việt trải dài từ cổ xuống thân áo.

Trước Bánh Mì của H’Hen Niê, Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Miss Universe bởi loạt quốc phục độc đáo này - Ảnh 9.

Bộ áo dài tông đen của Võ Hoàng Yến.

Thùy Lâm - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008 chính là nhan sắc Việt thành công nhất tại đấu trường Miss Universe tính tới thời điểm hiện tại. Cô góp mặt trong Top 10 Trang phục dân tộc đẹp nhất và lọt Top 15 chung cuộc trong đêm chung kết. Trang phục được Thùy Lâm lựa chọn là chiếc áo dài "Vũ khúc hạc" của NTK Thuận Việt, mang cảm hứng từ hình tượng của hoàng hậu Nam Phương. Đặc biệt, với 7500 viên pha lê, 500 viên ngọc trai và hai con hạc phủ vàng 24 carat đính trên áo khiến cho Thùy Lâm thực sự nổi bật và tỏa sáng.

Trước Bánh Mì của H’Hen Niê, Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Miss Universe bởi loạt quốc phục độc đáo này - Ảnh 10.
Trước Bánh Mì của H’Hen Niê, Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Miss Universe bởi loạt quốc phục độc đáo này - Ảnh 11.

Áo dài Thuỳ Lâm chọn lọt Top 10 Trang phục dân tộc đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ 2008.

Đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2005 - Phạm Thu Hằng đã diện áo dài thêu hoa sặc sỡ, cầm nón lá đính hoa mai tạo điểm nhấn trong phần thi Trang phục dân tộc. Không đội mấn, chân dài gốc Hà thành lựa chọn kiểu tóc buông xõa để mang tới sự khác biệt. Dù đã nỗ lực hết mình nhưng người đẹp sinh năm 1984 cũng không thể giành được vị trí nào tại Miss Universe 2005.

Trước Bánh Mì của H’Hen Niê, Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Miss Universe bởi loạt quốc phục độc đáo này - Ảnh 12.

Quốc phục tại Miss Universe 2005.

Đại diện đầu tiên của Việt Nam tại Miss Universe chính là Hoàng Khánh Ngọc. Cô chinh chiến tại đấu trường khốc liệt nhất hành tinh vào năm 2004 và xuất sắc giành được danh hiệu Best catwalk. Ở phần thi Trang phục dân tộc, cô trình diễn bộ áo dài hai màu đen - trắng được thiết kế đơn giản và không thể tạo nên điều bất ngờ nào.

Trước Bánh Mì của H’Hen Niê, Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Miss Universe bởi loạt quốc phục độc đáo này - Ảnh 13.

Áo dài đã được các người đẹp chọn từ mùa giải đầu tiên tham dự.

Thăm dò ý kiến

Bạn ủng hộ các người đẹp chọn áo dài hay cần sự phá cách?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.