Đè bẹp Campuchia 4-0, U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games sau tròn một thập kỷ chờ đợi

SPORT5 TEAM (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 16:53 07/12/2019

Sự sắc bén của hàng công và lối chơi phòng ngự chặt chẽ của hàng thủ giúp U22 Việt Nam dễ dàng hóa giải thành công "hiện tượng" mang tên U22 Campuchia để giành vé vào chung kết SEA Games sau tròn 1 thập kỷ chờ đợi.

Highlight: U22 Việt Nam 4-0 U22 Campuchia | Bán kết SEA Games 30

Sự tiến bộ thần tốc của bóng đá trẻ Campuchia trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây mang đến đôi chút lo lắng cho người hâm mộ Việt Nam trước trận bán kết. Và sự bồn chồn ấy càng trở nên rõ nét hơn khi "Những chiến binh Angkor" nhập cuộc bằng lối chơi đầy quyết tâm, sẵn sàng đá rắn để tạo ra không ít khó khăn cho U22 Việt Nam.

Nhưng dưới thời của HLV Park Hang-seo, "Những ngôi sao vàng", dù ở đội tuyển quốc gia hay lứa trẻ, luôn biết cách vượt qua những thách thức và thể hiện bản lĩnh đúng lúc. Không cần tạo ra thế trận vượt trội so với U22 Campuchia, U22 Việt Nam vẫn chứng tỏ đẳng cấp trên cơ bằng 4 lần chọc thủng lưới đối thủ.

Cả hai "họng súng" trên hàng công của U22 Việt Nam đều để lại dấu ấn. Bàn thắng mở tỷ số ở phút 20 chứng kiến pha phối hợp ăn ý hiếm hoi trong những lần cùng có mặt trên sân từ đầu giải của Đức Chinh và Tiến Linh. Một quả tạt bóng "ngọt lịm" từ đôi chân đã ngoan hơn rất nhiều so với 1 năm trước của Đức Chinh giúp Tiến Linh bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Soksela.

Đè bẹp Campuchia 4-0, U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games sau tròn một thập kỷ chờ đợi - Ảnh 2.

Công sắc, thủ chắc, U22 Việt Nam dễ dàng hóa giải "hiện tượng" U22 Campuchia. Ảnh: Tiến Tuấn.

Chỉ 6 phút sau, đến lượt Đức Chinh tự mình lập công với pha bứt tốc tuyệt vời và lạnh lùng dứt điểm qua người thủ thành đối phương gia tăng cách biệt. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, chân sút người Phú Thọ một lần nữa khiến tất cả phải nhắc tới mình với pha bay người đánh đầu cận thành đẹp mắt sau đường chuyền của Thái Quý.

Đến lúc này, người hâm mộ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu nghĩ đến trận chung kết sau đây 3 ngày. Tâm lý ấy có lẽ cũng là những suy nghĩ của HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện.

Khi hiệp 2 trở lại, nhà cầm quân người Hàn Quốc rút dần những trụ cột như Hùng Dũng, Hoàng Đức ra sân để chuẩn bị cho màn tái đấu với U22 Indonesia. Dù chơi ung dung, đủng đỉnh, U22 Việt Nam vẫn kịp có thêm một bàn thắng nữa ở phút 69 sau tình huống đốt lưới nhà của hậu vệ đối phương.

Điểm nhấn cuối cùng của trận đấu đến ở phút bù giờ thứ 4. Thanh Thịnh để bóng chạm tay trong vùng cấm và trọng tài lập tức cho U22 Campuchia được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, từ chấm 11 m, cầu thủ gốc Việt Keo Sokpheng không thể đánh bại được Văn Toản và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng danh dự.

Thắng đậm 4-0, U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games sau tròn 10 năm chờ đợi. Thử thách cuối cùng và cũng hứa hẹn nhiều cam go nhất với thầy trò HLV Park Hang-seo mang tên U22 Indonesia, đối thủ chúng ta từng thắng nhọc nhằn 2-1 ở vòng bảng.

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ diễn ra lúc 19h ngày 10/12 tại sân Rizal Memorial.

*Đội hình xuất phát:

+U22 Việt Nam: Văn Toản, Văn Hậu, Thành Chung, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Đức Chiến, Hoàng Đức, Đức Chinh, Tiến Linh.

+U22 Campuchia: Keo Soksela, Chansopheak, Ouk Sovann, Yue Safy, Chheng Meng, Orn Chanpolin, Sin Kakada, Mao Piseth, Reung Bunhieng, Keo Sokpheng, Yeu Muslim.

Đè bẹp Campuchia 4-0, U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games sau tròn một thập kỷ chờ đợi - Ảnh 3.
    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người