“Trưa nay ăn gì?” – câu hỏi ngớ ngẩn gây chia rẽ tình bạn này sẽ được giải quyết với “bữa trưa siêu tốc”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 05/07/2019

Thừa nhận đi, đây chính là những lúc thử thách tình bạn nhất đúng không nào?

Bữa ăn trưa gần như là thời gian để thư giãn đầu óc sau một buổi làm việc căng thẳng, cũng là nơi để bạn "xoa dịu" cái bụng đói của mình và chuẩn bị chinh chiến cho nửa ngày còn lại. Thế nên, đừng để bạn và đồng nghiệp hay những đứa bạn thân trong nhóm phải "chiến tranh lạnh" với nhau chỉ vì câu hỏi: "Trưa nay ăn gì?".

“Trưa nay ăn gì?” – câu hỏi ngớ ngẩn gây chia rẽ tình bạn này sẽ được giải quyết với “bữa trưa siêu tốc” - Ảnh 1.

Trưa nay ăn gì? - Câu hỏi hàng ngày khiến ai nấy đều đau đầu

Hỏi tới hỏi lui, vẫn chưa biết ăn gì!

Trưa nay ăn gì? Hay là hỏi xem những đứa bạn của mình muốn ăn gì? Chỉ nghĩ đến những điều ấy thôi cũng đủ khiến bạn ngao ngán khi nhớ về những lần bàn bạc trong group vô cùng "khí thế", nhưng kết quả lại là "chẳng biết ăn gì". Cô bạn cùng dãy thì khoái bún thịt nướng, thằng bạn chí cốt chung team lại muốn ăn sushi và "nghiệt ngã" hơn khi "crush" chung team lại mê mẩn hủ tiếu sườn. Và dĩ nhiên sau đó, bạn sẽ rất cật lực để lôi kéo cả nhóm cùng đi ăn trưa đúng không? Đừng để bữa trưa bỗng dưng mất vui khi mỗi người tự rút vào một góc và ăn bữa trưa của riêng mình.

“Trưa nay ăn gì?” – câu hỏi ngớ ngẩn gây chia rẽ tình bạn này sẽ được giải quyết với “bữa trưa siêu tốc” - Ảnh 2.

Bạn B.H (copywriter) có vẻ bức xúc: "Công việc của mình rất cần cảm hứng. Mà mỗi lần rủ đi ăn trưa là cứ coi như bị tuột mood đến tận cùng. Gặp thêm con bạn "lầy lội" nên thành ra lúc nào cũng bàn tới bàn lui gần cả buổi mới quyết định được là ăn trưa cái gì. Rắc rối thật!".

Cùng chung nỗi niềm, bạn M.H (nhân viên văn phòng) cho hay: "Nhóm mình chơi chung cũng đông. Thành thử ra là mỗi khi ăn trưa là cứ 9 người 10 ý. Đợi đến khi chốt được phương án đi ăn trưa là xung quanh mọi người đã đi ăn từ khi nào rồi. Thỉnh thoảng cũng có những lúc "giận hờn vu vơ" chỉ vì mỗi chuyện "trưa nay ăn gì", và mỗi người tự chui vào một góc để ăn trưa".

Nghe xong hai ý kiến trên, bạn có vô tình thấy mình trong đó không? Có mỗi chuyện "trưa nay ăn gì?" thôi mà có đến 1001 tình huống "dở khóc dở cười" nhỉ? Ngoài kia bao nhiêu là món ngon mà lại chẳng chọn được "cực phẩm" nào thì thật là đáng tiếc đúng không?

Lướt chạm và có ngay "bữa trưa siêu tốc"

Giờ nghỉ trưa thì mong manh mà lại phải tốn thời gian để vắt óc suy nghĩ xem nên ăn gì thì quả là lãng phí đúng không? Thành thật mà nói, thay vì lao ra đường trong cái nắng hè gay gắt thế này, chủ động gọi món ăn qua các ứng dụng gọi món cũng không phải là một kế hoạch bị động. Các "chiến hữu" có khi lại biết ơn bạn dạt dào vì đã tính giùm kế sách để khỏi phải lo nghĩ nhiều mà trưa vẫn no bụng mà không tốn nhiều thời gian.

“Trưa nay ăn gì?” – câu hỏi ngớ ngẩn gây chia rẽ tình bạn này sẽ được giải quyết với “bữa trưa siêu tốc” - Ảnh 3.

Bữa trưa đủ chất với cơm gà và các món ăn kèm cho bạn một ngày nhiều năng lượng

Nhấc chiếc điện thoại bé xinh lên, nằm tựa vào ghế, nhẹ nhàng truy cập ứng dụng gọi đồ ăn và thoải mái lựa chọn những món mà bạn và bạn bè yêu thích. Với một bảng xếp hạng đầy ắp những món ăn đáp ứng đủ các tiêu chí ngon-bổ-rẻ thế này, làm thế nào mà các tín đồ có thể "chạy thoát" được. Thế là bạn yên tâm rằng bữa trưa của cả nhóm sẽ nhanh chóng xuất hiện trong vòng một nốt nhạc.

“Trưa nay ăn gì?” – câu hỏi ngớ ngẩn gây chia rẽ tình bạn này sẽ được giải quyết với “bữa trưa siêu tốc” - Ảnh 4.

Tận hưởng bữa trưa đã ngon-bổ-rẻ lại còn được ship tận nơi thông qua các ứng dụng gọi đồ ăn "siêu tốc" chính là "bí kíp" để bầu trời tình bạn mãi mãi xanh tươi.

Ngay tại thời điểm này, những cơn bão khuyến mãi hay nhập mã code để được giảm giá sẽ thay nhau "đổ bộ" sẽ càng khiến bạn háo hức hơn khi đặt bữa trưa cho mọi người. Ăn trưa vui vẻ mà lại không lo lắng nhiều về giá. Đôi lúc bạn sẽ tự hỏi tại sao mình lại không chọn phương án này sớm hơn để có thêm nhiều thời gian nghỉ trưa cho những việc siêu hay ho khác.

Vậy bạn đã có câu trả lời cho việc "Trưa nay ăn gì?" chưa nào? Vẫn còn những bữa trưa "siêu tốc" nhưng vẫn thịnh soạn và không kém phần xôm tụ cho tình bạn bền vững đang chờ bạn nhé!

Chương trình Here We Go – Thánh Ăn Đại chiến với sự đồng hành của GrabFood để tôn vinh ẩm thực Việt.

GrabFood là dịch vụ giao nhận thức ăn có mạng lưới rộng khắp Đông Nam Á, hiện có mặt ở 6 quốc gia: Indonesia, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, và Philippines. Tại Việt Nam, GrabFood hiện đang có mặt tại 15 tỉnh thành, với thời gian giao nhận thức ăn trung bình khoảng 20 phút.