Mọi người sinh ra đều bình đẳng, cả chị và em đều cần làm tròn trách nhiệm với cha mẹ, chị đối với em, giúp đỡ là tình thương, không giúp đỡ thì nó vốn là vậy...
Sau khi bị vợ đánh, Đức nhặt con dao gần đó chém liên tiếp vào đầu và mặt vợ cho đến khi nạn nhân gục xuống. Gây án xong, Đức bỏ mặc nạn nhân và lên giường đi ngủ.
Nhân ngày của cha, xin gửi những gì tốt đẹp nhất cho những người anh hùng trầm lặng, hi sinh cả một đời vì sự trưởng thành của con. Nhưng Ngày của Cha sẽ như thế nào nếu như không còn cha nữa?
Các cô gái yêu cầu người yêu, người chồng phải có trách nhiệm, chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái thì ngược lại, các bạn cũng nên chia sẻ áp lực tài chính, kinh tế cùng đối phương. Như vậy mới là bình đẳng, công bằng chứ!
Covid-19 qua đi là lúc cần nhìn lại cuộc sống, bạn đã sẵn sàng đương đầu với những thử thách lớn hơn, đi qua những khó khăn chật vật hơn… một cách an toàn chưa?
Trên đường chạy xe máy về quê tránh dịch Covid-19, xe của anh Hạnh đâm vào đuôi 1 chiếc xe tải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ở quê nhà, người phụ nữ 3 con nghe tin đã khóc ngất.