Trời trở rét và tủ quần áo mùa đông "ai thiếu đến lấy" đã xuất hiện ấm áp trên hè phố Hà Nội

Thu Hường - Ảnh: Nhật Minh, Theo Trí Thức Trẻ 09:54 30/12/2016

"Ngày đầu mọi người còn ngại nhưng cuối buổi cũng thấy 10-20 chiếc quần áo được lấy đi. Có người đem về cho con bị tâm thần, có người nhặt ve chai, rồi cả những bạn sinh viên nghèo nữa. Điều ấy làm mình rất vui", chị Huyền vui vẻ nói về dự án quần áo miễn phí của cả nhóm.

Khoảng 2-3 ngày nay, mỗi khi đi qua phố Nguyễn Chí Thanh, Quán Sứ (Hà Nội), người ta lại vô tình bắt gặp chiếc tủ đựng quần áo miễn phí dành cho người nghèo. Trên nóc tủ có ghi dòng chữ: "Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy". Quần áo trong tủ còn khá tốt, được xếp trật tự, treo trên mắc ngay ngắn, sạch sẽ. Dù chỉ mới xuất hiện chưa lâu nhưng 2 gian hàng này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người dân Thủ đô.

Trời trở rét và tủ quần áo mùa đông ai thiếu đến lấy đã xuất hiện ấm áp trên hè phố Hà Nội - Ảnh 1.

Những ngày gần đây, thông tin về gian hàng quần áo miễn phí đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Trời trở rét và tủ quần áo mùa đông ai thiếu đến lấy đã xuất hiện ấm áp trên hè phố Hà Nội - Ảnh 2.

Ảnh otofun.

Trời trở rét và tủ quần áo mùa đông ai thiếu đến lấy đã xuất hiện ấm áp trên hè phố Hà Nội - Ảnh 3.

Hiện tại, quầy hàng này có 2 địa chỉ ở Nguyễn Chí Thanh và Quán Sứ.

Những chiếc tủ như thế này do một nhóm gồm khoảng 5 thành viên là những người bạn thân, thường xuyên tham gia hoạt động tình nguyện cùng nhau xây dựng. Chị Phạm Huyền (một thành viên của nhóm) cho biết, trước đây, nhóm của chị thường mang quần áo lên Hà Giang, Sapa tặng cho người nghèo. "Tuy nhiên, nhiều lần đi phát quà cho người vô gia cư ở Hà Nội, bọn mình mới thấy là ngay ở Thủ đô, cũng đang có rất nhiều người cần giúp đỡ".

Tuy nhiên, cả nhóm 5 người đều đã đi làm và bận rộn với cuộc sống riêng. Vì thế, họ không thể ngày nào cũng đi phát quà hay mở phiên chợ gian hàng 2k. Vậy là ý tưởng làm những tủ đồ miễn phí nhỏ xinh, bày trên vỉa hè ra đời.

Trời trở rét và tủ quần áo mùa đông ai thiếu đến lấy đã xuất hiện ấm áp trên hè phố Hà Nội - Ảnh 4.

Nhìn bên ngoài, gian hàng rất gọn gàng.

Trời trở rét và tủ quần áo mùa đông ai thiếu đến lấy đã xuất hiện ấm áp trên hè phố Hà Nội - Ảnh 5.

Buổi tối thường có nhiều người đến lấy đồ.

Ban đầu khi gian hàng mới mở ra, nhiều người dân đi qua chỉ ngắm nhìn nó nhưng không ai vào lấy đồ. "Chắc họ cảm thấy gian hàng trống trải, không có ai đến lấy nên ngại. Thế là mình phải nhờ các cô bán hàng nước, nếu thấy ai đến xem thì nhắc họ cứ tự nhiên lấy đi".

Trời trở rét và tủ quần áo mùa đông ai thiếu đến lấy đã xuất hiện ấm áp trên hè phố Hà Nội - Ảnh 6.

Trời trở rét và tủ quần áo mùa đông ai thiếu đến lấy đã xuất hiện ấm áp trên hè phố Hà Nội - Ảnh 7.

Những người đàn ông đang lựa quần áo ấm

Thế rồi 2-3 ngày nay, hôm nào nhóm chị Huyền quay lại cũng thấy các gian hàng thiếu đi 10-20 chiếc quần áo. Khi hỏi người dân xung quanh, họ kể rằng người đến lấy đồ, mỗi người lại có hoàn cảnh rất đáng thương. Có người lấy về cho con bị bệnh tâm thần, cứ liên tục cào toạc hết mọi quần áo mà đồ mùa đông thì đắt đỏ, họ không thể mua mới liên tục. Rồi có cả những người nhặt ve chai, bán đồng nát hay cả sinh viên nghèo nữa cũng ghé qua. "Điều ấy làm bọn mình rất vui khi nhận thấy gian hàng miễn phí đang ngày càng giúp đỡ được nhiều người khó khăn".

Trời trở rét và tủ quần áo mùa đông ai thiếu đến lấy đã xuất hiện ấm áp trên hè phố Hà Nội - Ảnh 8.

Họ hầu hết là lao động hoặc sinh viên nghèo đến đây để lấy quần áo.

Trời trở rét và tủ quần áo mùa đông ai thiếu đến lấy đã xuất hiện ấm áp trên hè phố Hà Nội - Ảnh 9.

Những bộ quần áo còn mới và được gấp gọn gàng

Giải thích việc vì sao lại quyết định cho không chứ không bán với giá tượng trưng 1.000-2000 đồng như nhiều nhóm từ thiện khác vẫn làm, chị Huyền chia sẻ: "Mình nghĩ là người thu nhập thấp, 1-2k đối với họ cũng rất quý. Gian hàng này chỉ là một món quà rất nhỏ chúng mình muốn dành tặng cho người nghèo. Mình muốn họ hiểu rằng ở đâu đó, vẫn có những người sẵn sàng giúp họ, không vì bất cứ điều kiện gì".

Chị Huyền chia sẻ, mục đích của nhóm là xây dựng ngày càng nhiều gian hàng miễn phí, "phủ sóng" khắp Hà Nội. Tuy là hàng free nhưng chị Huyền cùng mọi người cũng rất khắt khe trong tiêu chí chọn đồ. "Đồ mang đến phải sạch sẽ và còn tốt, có thể sử dụng được. Mọi người có thể mang đến đó để ở trước gian hàng, cuối ngày bọn mình sẽ qua nhận hoặc liên hệ trực tiếp với mình hay chị Xuân".

Trời trở rét và tủ quần áo mùa đông ai thiếu đến lấy đã xuất hiện ấm áp trên hè phố Hà Nội - Ảnh 10.

Sau khi chọn xong, quần áo được xếp vào túi gọn gàng để người dân mang về

Dù gian hàng chỉ hướng đến người nghèo nhưng cũng giống như nhiều hoạt động từ thiện khác, nó vẫn bị một số người có lòng tham lợi dụng. "Cũng có một vài người không khó khăn nhưng vẫn đến lấy đồ nên bọn mình phải viết "tâm thư" dán ở cánh cửa. Mình tin đó chỉ là số ít thôi và hy vọng, thời gian tới tình trạng này sẽ chấm dứt. Lúc ấy, tất cả sẽ coi gian hàng này như một phần của họ, chung tay giữ gìn và nhân rộng", chị Huyền chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày