Trên đường đời tấp nập bộn bề, người yêu nhau vẫn sẽ bước về phía nhau

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 08/04/2017

Trong triệu triệu bước chân, khi vô định, lúc quyết đoán… đan chéo đường đời, đừng dừng lại bởi đâu đó, có một người đang bước về phía ta…

Giữa ngàn vạn phương ngôn đầy tính chiêm nghiệm về cuộc đời, tôi từng tâm đắc một câu nói: “Cuộc đời là một con đường, một hành trình mà mỗi người là một vị khách bộ hành lang thang”. Có kẻ bước đi để tìm kiếm tiền tài, của cải, có người quyết tâm trở thành một “ai đó” trong đời. Nhưng xét cho cùng, bất cứ ai, dù lẽ sống khác nhau, cũng đều mơ tới một điều duy nhất: Hạnh phúc!

Trên đường đời tấp nập bộn bề, người yêu nhau vẫn sẽ bước về phía nhau - Ảnh 1.

Trên hành trình cuộc đời vạn dặm, con người cứ bước đi mãi để kiếm tìm niềm vui sống

Định nghĩa hạnh phúc với mỗi người muôn hình, muôn vẻ, ngàn vạn sắc màu, có khi là phút giây vui bước tới trường, với bao mộng ước đầu đời, có lúc là lần đầu tiên đặt chân lên một điểm cực của Tổ quốc bao la, rộng lớn…

Ừ thì khác nhau là vậy, nhưng chẳng ai phủ nhận được một điều: Trong vô vàn khoảnh khắc cùng mang một cái tên “hạnh phúc”, những phút yêu đầu luôn là ký ức tuyệt vời, thăng hoa tột bậc, lưu dấu mãi mãi trên hành trình cuộc sống dài dằng dặc của mỗi con người!

Chẳng thế mà trong những khúc thơ tình đắm say, thơ mộng nhất đời, khoảnh khắc hai bước chân bỗng “lạc nhịp” chung đôi lại được ngợi ca, tôn thờ đến thế:

Đó là:

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,

Ngàn năm chưa dễ đã ai quên” (Thế Lữ),

Hay:

“Em bước điềm nhiên không vướng chân,

Anh đi lững đững chẳng theo gần.

Vô tâm - nhưng giữa bài thơ dịu,

Anh với em như một cặp vần” (Xuân Diệu)

Trên đường đời tấp nập bộn bề, người yêu nhau vẫn sẽ bước về phía nhau - Ảnh 2.

Giữa vô vàn khoảnh khắc thăng hoa, phút giây hai bước chân yêu thương “lạc nhịp” chung đôi khiến bất cứ ai cũng đắm chìm trong men say hạnh phúc

Đơn giản có thế thôi, men tình thuở mới chớm đã khiến lòng người đắm say, chuếnh choáng. Thật vậy! Cái ngày người bước vào đời ta, hoa trên cành dường như mới nở, và bầu trời lại xanh đến thế. Những e ấp dịu dàng, những ngất ngây ngọt lịm… Tất cả chỉ nằm trong những bước chân, tiến lại gần nhau, và cùng nhau chung đường.

“Yêu và được yêu!”

Mấy tiếng tuyệt vời vang lên giữa đường đời, tưởng giản đơn là vậy nhưng có khi lại quá đỗi xa vời…

Có đôi khi, thế giới bao la, đường đời heo hút, chứa biết bao buồn phiền và bất trắc, lại khiến những kẻ muốn say trong tình ái lạc lối, dạt trôi.

Có đôi khi trên đường đời tấp nập, ta mỏi gối chùn chân, muốn dừng lại và kêu than tuyệt vọng: “Hình như càng trưởng thành, lại càng thấy cô đơn, cứ chờ mãi cũng chẳng ai bước tới…?”.

“Càng mong mỏi, thì phút giây tình chớm tinh khôi, lại càng tuột mãi, xa vời tầm với…?”.

Thế thì chẳng lẽ dừng bước, đầu hàng và thôi kiếm tìm?

Trên đường đời tấp nập bộn bề, người yêu nhau vẫn sẽ bước về phía nhau - Ảnh 3.

Tìm một tình yêu khó như vậy, lẽ nào lại dừng bước?

Nghĩ như vậy, là bạn đã nhầm rồi đấy! Cuộc đời là con đường dài, nhưng không phải một hành trình vô vọng. Và trong những thước phim tình thơ mộng nhất thế gian: The Notebook, Notting Hill, 50 first date…, những bước chân yêu vẫn đưa kẻ lạc bước trở về khu vườn tình ái!

Tin tôi đi, giữa hàng triệu con người ở thế giới ngoài kia, bước đi và đan chéo vào nhau, kiếm tìm và cả đi lạc, có một người đang bước về phía bạn, để rồi một ngày, sẽ bước vào cuộc đời bạn, đem theo lẽ sống và hạnh phúc tột cùng, mà bạn tìm kiếm bấy lâu!

Trên đường đời tấp nập bộn bề, người yêu nhau vẫn sẽ bước về phía nhau - Ảnh 4.

Ở đâu đó trên dòng đời tập nập, có một người đang bước về phía ta…

Tôi từng đọc ở đâu đó một lời tâm sự nặng tình như thế này:

“Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước.

Chỉ cần em tiến tới 1 bước...

Anh nhất định sẽ bước nốt 999 bước còn lại để đến bên em...”

Cuộc đời là như vậy đấy! Chỉ cần bạn vẫn còn bước, dù chỉ là “1 bước” đầu tiên, hãy tin rằng ở đâu đó, vẫn đang có người đã bước hàng trăm bước, tiến về phía mình!

Bởi cuộc đời là những bước chân, như thế…

Có lẽ bạn đã không nhận ra:

Cuộc đời đôi khi có thể được kể bằng những bước chân…

… là những bước chân chập chững đầu tiên bên cha mẹ

… là những bước chân quen thuộc mỗi ngày của cả thời đi học

… là những bước chân rong chơi quên tháng ngày bên bè bạn

… là những bước chân yêu thương bỗng lạc nhịp chung đôi

… là những bước chân tự do đi khắp muôn nơi

hay là những bước chân đi thật xa để trở về.

Cuộc đời là những bước chân mà ta mãi nâng niu.

Biti’s tự hào 35 năm nâng niu bàn chân Việt.

#cuocdoilanhungbuocchan #Bitis35nam #nangniubanchanViet.

Hãy cùng chia sẻ câu chuyện những bước chân cuộc đời của bạn cùng với Biti’s tại

https://www.facebook.com/bitisshoes/

Hoặc website http://bitis.com.vn/home.html.

-------------------------------------------------------

Chương trình tri ân khách hàng giảm 35% cho toàn bộ sản phẩm Dép lào & Sandal duy nhất 2 ngày 22 & 23/4/2017.