Tranh cãi về chia sẻ của cô gái lương 4,5 triệu vẫn mua đồ hiệu và ăn tiệm sang chảnh hàng tháng

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 17/11/2016

Cách đây không lâu, các diễn đàn rộ lên vì bài viết "Lương 4 triệu vẫn mua được nhà Hà Nội". Dân tình share tá hỏa chỉ để biết rằng nhân vật trong bài có thu nhập mỗi tháng lên tới… 20 triệu thay vì 4 triệu.

Lương 20 triệu 1 tháng mua được nhà Hà Nội thì quá bình thường rồi, thế còn lương 4 triệu rưỡi một tháng mà vẫn mua đồ hiệu và ăn tiệm sang chảnh như cô gái này thì sao?

Tài khoản Facebook N.L.A chia sẻ về việc mua hàng hiệu và ăn tiệm sang chảnh với mức lương chỉ 4 triệu rưỡi/tháng trong 1 nhóm Facebook được chị em hết sức yêu thích. Qua lời của cô gái này, được biết cô sinh năm 94 và hiện đang thử việc tại một công ty tư nhân. Đồng lương của sinh viên mới ra trường 4 triệu rưỡi thì không có gì là lạ, cái lạ ở đây là chỉ với vỏn vẹn số tiền đó mà N.L.A khẳng định vẫn có thể mua đồ hiệu và ăn hàng sang chảnh.

Tranh cãi về chia sẻ của cô gái lương 4,5 triệu vẫn mua đồ hiệu và ăn tiệm sang chảnh hàng tháng - Ảnh 1.

Tranh cãi về chia sẻ của cô gái lương 4,5 triệu vẫn mua đồ hiệu và ăn tiệm sang chảnh hàng tháng - Ảnh 2.

Chia sẻ của N.L.A trên một cộng đồng

“Đợt trước thấy mấy mẹ chia sẻ bí quyết chi tiêu với mức lương 6 triệu một tháng em khâm phục lắm ạ. Thế còn lương 4 triệu rưỡi mà vẫn ăn tiệm check-in các thứ các thứ với mua hàng hiệu thì sao ạ? Mà trước khi kể chuyện của em, em cũng nói nhanh cho nó tam giác, đừng ai vội nói đến tiết kiệm hay hoang phí ở đây ạ. Quan điểm của em là sống là phải hưởng thụ cái đã, tiền làm ra cuối cùng cũng chỉ để tiêu. Lương 4 triệu rưỡi thì có muốn tiết kiệm cũng chả được.

Em ở cùng với 2 đứa bạn, chia ra mỗi đứa tầm 1 triệu mỗi tháng cả điện nước. Ăn uống thì cứ góp tiền vào đi chợ, luân phiên nhau nấu cho nó kinh tế. Nói chung cộng cả chất đốt mắm muối thì mỗi đứa cũng chỉ hết 1 triệu rưỡi thôi. Em ở gần chỗ làm nên đi lại khá tiện. Trộm vía độ tuần rưỡi mới phải đổ xăng 1 lần. Thêm tiền điện thoại mỗi tháng em chỉ nạp 1 cái thẻ 50k để không bị khóa tài khoản, tháng nào kẹt lắm mới cần nạp thẻ 100k. Chứ thời buổi này đi đâu cũng có wifi rồi, chịu khó hỏi một tí mà đỡ bao tiền 3G. Tổng mấy khoản này là 300 - 400k gì đó. Xong xuôi còn tầm 1 triệu rưỡi, em chia ra 500k dành cho những buổi đi ăn ngoài.

Có lẽ không ít mẹ sẽ nghĩ kiểu: “Ôi dào, lương có 1 tí mà còn bày đặt ăn ngoài này nọ”, nhưng cả tháng chẳng nhẽ lại không nổi vài lần check-in cho bằng bạn bằng bè?

Nếu tinh ý một chút thì các mẹ sẽ nhận ra các nhà hàng dù có vẻ sang và chảnh tới đâu thì hầu như đều có những ưu đãi giảm giá rất ổn. Điển hình như tháng vừa rồi em ăn bít tết với đồ nướng ở hai nhà hàng cũng xịn xò mà hai bữa cộng lại (sau khi chia bill với bạn) vẫn chưa đầy 500k luôn.

1 triệu còn lại thì làm gì? Bỏ heo tiết kiệm à? Không ạ! Em dành đi mua đồ: đủ cho cái quần, cái áo hay đôi giày, nếu may mắn thì là hai. Khoản này thì chắc các chị em đều hiểu và đồng cảm rồi ạ, con gái dù có thế nào thì cũng phải đẹp. Mà nếu em nói với chỗ tiền đấy em mua được đồ hiệu thì các mẹ có tin không ạ? Trước đây em cũng nghĩ với 1 triệu đừng mơ đồ hiệu nhưng biết cách thì cũng không quá khó. Bây giờ ở mình cũng có nhiều app tổng hợp tin giảm giá trên thị trường, mẹ nào không rành có thể tìm thử mấy app như kiểu JamJa (thời trang + nhà hàng), magiamgia (sale online)... Em được một chị mách cho đợt sale 70% ở Vincom, rồi từ đấy cứ rảnh rảnh thì bật lên xem có gì hay không, canh me mấy thương hiệu thì mua được cái áo hàng hiệu với chưa tới 1 triệu đồng cũng không quá khó. Nhưng quan trọng là sau khi có được thông tin thì phải nhanh chân nhanh tay xíu, lề mề là hỏng việc ạ vì đồ hiệu mà giảm giá thì bay cứ gọi là vèo vèo.

Đấy bấy nhiêu kinh nghiệm của em. Em nhấn mạnh lại đây là kinh nghiệm cá nhân, mà đã là cá nhân thì có người thế nọ thế chai. Các mẹ muốn gạch đá phản bác thì cứ thoải mái em nhận hết ạ, có điều mình là người văn minh lịch sự thì cũng comment cho nó văn hóa. Em cảm ơn cả nhà !

Ps: Ảnh túi ví e mới sắm hôm nọ đó ạ, chả tội gì mà không yêu thương bản thân. Mình không yêu mình thì chả ai thương!”

Tranh cãi về chia sẻ của cô gái lương 4,5 triệu vẫn mua đồ hiệu và ăn tiệm sang chảnh hàng tháng - Ảnh 3.

Chân dung cô gái có bài chia sẻ đang “gây bão” mạng

Rất nhanh chóng, bài viết nhận được sự quan tâm của các thành viên group. Đã có những luồng ý kiến trái chiều. Nhiều “mẹ bỉm sữa” cho rằng điều này là vô lí, hết sức vô lí, thậm chí “hoang đường”.

Tranh cãi về chia sẻ của cô gái lương 4,5 triệu vẫn mua đồ hiệu và ăn tiệm sang chảnh hàng tháng - Ảnh 4.

Facebook D.L cho biết: “Bạn cứ lấy chồng đẻ khoảng 2 nhóc đi rồi tâm sự tiếp vẫn chưa muộn, độc thân tiêu vậy là quá nhiều rồi”. Một người khác thì: “Còn băng vệ sinh, dầu tắm gội, đám cưới, ăn sáng, tối thiểu nhất bạn không cần à?”

Tranh cãi về chia sẻ của cô gái lương 4,5 triệu vẫn mua đồ hiệu và ăn tiệm sang chảnh hàng tháng - Ảnh 5.

Trái lại, cũng có không ít những comment đứng về phía cô gái, thành viên C chia sẻ: “Bạn ý đang độc thân nên tiêu thế là bình thường các bạn ạ! Vì còn đang độc thân nên cứ làm gì mình thích đi bạn ơi. Sau này lấy chồng có con cái rồi, vợ chồng bạn ý khó khăn mà bạn ấy tiêu hoang thì các bạn còn lại mới nên hỏi lúc cần tiền gấp thì làm thế nào chứ. Giờ cứ sống cho sướng đi chủ top. Ủng hộ!”

Tranh cãi về chia sẻ của cô gái lương 4,5 triệu vẫn mua đồ hiệu và ăn tiệm sang chảnh hàng tháng - Ảnh 6.

Giao diện website giảm giá mà cô gái nhắc đến

Trong bài chia sẻ của mình, cô gái N.L.A cũng nhắc tới một ứng dụng để có thể rủng rẻng ăn tiệm và mua hàng hiệu. Thực chất, đây là một ứng dụng chuyên theo dõi các thông tin giảm giá, khuyến mãi từ rất nhiều thương hiệu lớn nhỏ trong nước. Các tin giảm giá chủ yếu từ các chuỗi nhà hàng và các thương hiệu thời trang có tiếng ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Không thần thánh tới mức giúp bạn đi ăn hiệu như cơm bữa với mức lương 4 triệu rưỡi nhưng tiết kiệm vài trăm ngàn tới cả triệu đồng nhờ nắm bắt được thông tin khuyến mãi thì có thể.

Thiết nghĩ, mỗi người có một quan niệm riêng về chuyện mua sắm, tiêu pha. Đối với người này có thể là đủ nhưng với người khác thì không. Thế mới có chuyện cô gái lên mạng trần tình “Lương 20 triệu vẫn không đủ ăn” bị cư dân mạng ném đá không thương tiếc. Suy cho cùng, tiêu nhiều - tiêu ít không quan trọng bằng việc đồng tiền đó được tiêu có “đáng” không! Tằn tiện dành dụm hay YOLO Làm tới đâu, tiêu tới đó là sự lựa chọn của mỗi cá nhân.

Không khuyến khích bạn tiêu xài hoang phí nhưng cũng đừng quá dè sẻn, bởi lẽ chúng ta vất vả kiếm tiền cuối cùng cũng chỉ để phục vụ cuộc sống thôi mà, phải không?

Tranh cãi về chia sẻ của cô gái lương 4,5 triệu vẫn mua đồ hiệu và ăn tiệm sang chảnh hàng tháng - Ảnh 7.