Fan K-Pop bức xúc vì Đề thi nói "Bỏ tiền ra "đu" AAA, chờ đợi idol ở sân bay hàng tiếng đồng hồ, hò hét ở sân bay là vô nghĩa"

Hero, Theo Helino 16:23 03/12/2019

Tưởng bắt trend nhanh chóng sẽ được học trò yêu thích ai ngờ thầy giáo nhận ngay về cái kết đắng!

Một trong những sự kiện gần đây khiến cộng đồng người hâm mộ K-Pop quan tâm đó chính là Lễ trao giải Asia Artists Awards (AAA 2019) diễn vào ngày 26/11 tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Rất lâu rồi mới có một đại nhạc hội của K-Pop đặt chân đến Việt Nam kể từ thời Music Bank in Hanoi (2015), thế nên mọi thông tin về lễ trao giải này đều được cập nhật từng giây một.

Fan K-Pop bức xúc vì Đề thi nói Bỏ tiền ra đu AAA, chờ đợi idol ở sân bay hàng tiếng đồng hồ, hò hét ở sân bay là vô nghĩa - Ảnh 1.

Tuy nhiên ngay sau khi chương trình được diễn ra, hàng loạt "phốt" của chương trình đã được fan bóc mẽ: Xếp hàng check-in hàng tiếng đồng hồ, vụ một người trong BTC chạy lên chụp ảnh cùng sao kém duyên, BTC không dùng phiên dịch mà dùng toàn bộ tiếng Hàn trong lễ trao giải…

Và không nói cũng biết, hầu hết người tham gia chương trình đều ở độ tuổi học sinh sinh viên, bỏ ra một đống tiền nhưng nhận lại về một cục tức nên ai mà không khỏi bức xúc. Cũng chắc vì thấy học trò đi về bức xúc quá nhiều nên thầy cô giáo đã lắng nghe học trò tâm sự rồi đưa vào bài kiểm tra như dưới đây. Tuy nhiên, có vẻ như cách thầy giáo này đưa vào an ủi có phần hơi sai trái!

Fan K-Pop bức xúc vì Đề thi nói Bỏ tiền ra đu AAA, chờ đợi idol ở sân bay hàng tiếng đồng hồ, hò hét ở sân bay là vô nghĩa - Ảnh 2.

Ảnh: BNTN.

Cụ thể mới đây trên diễn đàn dành cho fan Kpop, một nữ sinh đã đăng tải đề bài kiểm tra 15 phút mới đây mà mình được làm như sau: "Tối 26/11, lễ trao giải âm nhạc Hàn Quốc Asia Artist Awards 2019 diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Trước đó, phần lớn học sinh, sinh viên có mặt tại sân bay Nội Bài có mặt từ rất sớm. Họ ngồi đợi hàng giờ đồng hồ, mang theo banner, poster bằng tiếng Hàn, tiếng Anh để chào đón hò hét, cổ vũ thần tượng của mình, tạo nên khung cảnh sân bay như “vỡ trận".

... Trước giờ diễn ra sự kiện, các fan ngồi vạ vật trên vỉa hè với bộ dạng mệt mỏi, tràn xuống lòng đường bất chấp tiếng còi xe inh ỏi và lót dạ bằng những món đồ ăn vặt, thậm chí nhịn đói để xếp hàng. Với mục đích bày tỏ tình yêu với thần tượng Jang Dong Guk, Ji Chang Wook, Lee Kwang Soo, Park Min Young, Jung Hae In, Yoona hay những nhóm nhạc thần tượng đẹp ơi là đẹp đang được yêu thích như GOT7, ITZY, Seventeen, TWICE, ITZY, Red Velvet, Momoland... Chao ôi! Fan sẵn sàng bỏ ra số tiền 5,5 triệu đồng để ngắm thần tượng trong đêm trao giải tràn ngập âm thanh, sắc màu, ánh sáng... 

Các em có suy nghĩ về sự việc trên chứ?".

Ngay sau khi bài đăng được đăng tải đã gây sốt cộng đồng mạng, đặc biệt là cộng đồng fan K-Pop. Thậm chí nhiều người còn tinh ý nhận ra dòng cảm thán "Chao ôi" mà thầy cố tình in đậm trong bài viết. 

"Chả hiểu sao lại ra cái đề kiểu này, fan có tiền thì bỏ ra đu idol thôi, xếp hàng thì cũng xếp ngay ngắn chứ có chen lên chen xuống như ngoài chợ đâu mà bình phẩm, chả lẽ chỉ dựa vào dăm ba cái clip trên mạng là đánh giá fan mất trật tự, vô văn hoá?", bạn H.A bình luận.

"Viết theo cảm nhận của mình, đừng viết theo ý thầy muốn. Việc mình chấp nhận bỏ thời gian, công sức, tiền bạc ra để chào đón những con người đó đến Việt Nam bởi vì họ là cả thanh xuân, họ là nguồn động viên tinh thần, hay là người truyền cảm hứng đến cho chúng ta và chúng ta cảm thấy nó rất đáng và rất tuyệt vời. Vậy thôi!", bạn T.H cho biết.

"Mình mà làm đề này thì mình sẽ kể cảm xúc vui sướng hạnh phúc, mình sẽ kể luôn fan văn minh thế nào, bonus thêm đoạn cuối “còn những thành phần không đi mà ở nhà phán xét, chê bai, dè bỉu, không làm gì cho đời toàn lũ hạ đẳng cho thầy đọc tức chơi"...