TP. HCM: Bạn bè khóc thương nam thanh niên bị rơi xuống kênh chết đuối khi đi vệ sinh

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 11:55 16/08/2016

Cùng nhóm bạn dừng xe trên cầu rồi sau đó đi vệ sinh, bất ngờ Bảo bị trượt chân rơi xuống dòng kênh. Dù nhóm bạn vội vã nhảy xuống cứu nhưng nam thanh niên đã bị nước cuốn trôi.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 2h sáng ngày 16/8, anh Trần Vũ Bảo (20 tuổi, quê Quảng Nam) cùng 6 người bạn điều khiển xe máy chạy trên đường Nguyễn Oanh hướng từ Phan Văn Trị về Ngã Tư Ga (quận Gò Vấp, TP. HCM).

Khi đến cầu An Lộc (giáp ranh giữa quận Gò Vấp và quận 12, TP. HCM), nhóm trên dừng xe lại để đi vệ sinh. Trong lúc đi bộ xuống bờ kênh thì Bảo bị té xuống kênh Vàm Thuật. Lúc này, 3 trong số những người bạn biết bơi đi cùng nhảy theo để cứu. 

TP. HCM: Bạn bè khóc thương nam thanh niên bị rơi xuống kênh chết đuối khi đi vệ sinh - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, thời điểm Bảo bị té ngã là lúc thủy triều đang lên, dòng nước chảy xiết nên nam thanh niên bị nước cuốn trôi mất tích. Cứu bạn bất thành, nhóm người bạn đi cùng cũng lập tức bơi vào bờ, một người bị đuối sức nhưng may mắn bám được thanh sắt dưới chân cầu thoát nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Gò Vấp nhanh chóng có mặt phối hợp cùng đội cứu hộ - cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP. HCM nhanh chóng triển khai tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn.

TP. HCM: Bạn bè khóc thương nam thanh niên bị rơi xuống kênh chết đuối khi đi vệ sinh - Ảnh 2.

Thi thể nam thanh niên được đưa lên xe cấp cứu chuyển về nhà xác.

Nhóm bạn của Bảo cho biết, tối 15/8, 7 người đi sinh nhật của một người trong nhóm và có uống bia. Trên đường về đến vị trí trên, cả nhóm cùng muốn đi vệ sinh. "Bảo biết bơi và bơi khá tốt nhưng có lẽ do có hơi men nên bị đuối nước. Chúng tôi rất tiếc vì không cứu được anh ấy", một người bạn khóc thương.

Đến gần 7h cùng ngày, thi thể Bảo đã được tìm thấy, sau đó được đưa về nhà xác An Bình để phục vụ công tác điều tra. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày