Nếu Toni Kroos mở ứng dụng Twitter sau trận thua Hàn Quốc, tiền vệ người Đức sẽ thấy hàng trăm thông báo có tin nhắn mới, lại là từ những bình luận vào một dòng tweet của anh từ hơn 1 năm trước.
Đó là thời điểm đầu năm mới 2017, Kroos có đăng trên Twitter thông điệp đón chào năm 2017. Nhưng số 17 được thay bằng quốc kỳ của Brazil và Đức. Ý Kroos muốn nhắc lại trận Brazil thua Đức 1-7 ở World Cup 2014.
Giờ thì có thêm cả trăm người "đào mộ" thông điệp này của Kroos. Họ dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" để chế giễu Kroos sau khi Đức để thua Hàn Quốc 0-2 tại World Cup 2018. Giờ thì số 20 được thay bằng quốc kỳ của Hàn Quốc và Đức.
Đa số những người vào bình luận dưới bài của Kroos là fan Brazil. Người hâm mộ sứ Samba rất hả hê khi Đức bị loại ngay vòng bảng World Cup 2018 và họ không ngại thể hiện điều ấy trên mạng xã hội.
Ngoài Brazil, các fan của Anh cũng khoái chí khi Đức dừng cuộc chơi. Bởi 8 năm trước, người Anh cũng để thua người Đức, trong một trận đấu mà bàn thắng của Lampard không được công nhận, dù bóng đã đi qua vạch vôi. 8 năm trước không có công nghệ VAR nên người Anh bị loại. Năm 2018 có công nghệ VAR và trọng tài đã xem lại tình huống để xác định cầu thủ Hàn Quốc không việt vị khi ghi bàn phá lưới tuyển Đức. Người Anh cho rằng đó là "quả báo".