Tốn số tiền khủng cho đám cưới, người phụ nữ nhận tin dữ trong đêm

Hiểu Mai, Theo Phụ nữ Việt Nam 19:31 12/06/2023

Đến bây giờ, khi chuyện đã xảy ra một thời gian dài, người phụ nữ này vẫn bàng hoàng và cảm thấy khó hiểu khi nhắc lại sự biến mất bí ẩn hôm ấy.

Isabelle Glastonbury, 31 tuổi đến từ Australia lần đầu gặp chồng người Mỹ vào năm 2015. Cô đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và cả hai nhanh chóng tiến tới mối quan hệ yêu đương. Sau khi đính hôn, cặp đôi quyết định quay về quê hương của Isabelle để tổ chức đám cưới.

Tại đây, lễ cưới diễn ra trong một buổi lễ xa hoa mà theo ước tính của cô dâu, chi phí họ phải bỏ ra là khoảng 27.000 bảng Anh (gần 800 triệu đồng).

Sau thời gian dài sống chung, chồng cô đăng ký làm thị thực nhập cảnh (visa) và anh cũng nộp đơn xin việc. Chi phí mà anh ta được cả gia đình giúp đỡ là khoảng 5.300 bảng Anh (hơn 155 triệu đồng).

Ngày hôm đó, cặp đôi đã có một bữa ăn tối lãng mạn bên ngoài để ăn mừng cho việc người chồng đã được cấp visa.

Tuy nhiên, khi Isabelle trở về nhà, thứ cô nhìn thấy chỉ là căn nhà của họ với toàn đồ của chồng mình, còn anh ta thì đã biến mất từ lâu mà không hề báo trước.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người phụ nữ ngay lập tức đăng nhập tài khoản nhập cư trực tuyến của cả hai và phát hiện ra một điều kinh khủng: Chồng cô đã dùng tất cả tiền để bỏ trốn, thứ anh ta để lại cho cô là những chiếc thẻ đều hết hạn. Chưa hết, người chồng dối trá còn chặn cuộc gọi đến của Isabelle đồng thời phớt lờ những tin nhắn của bạn bè. Lúc này, người thân và những người bạn chung của họ hoàn toàn không ý thức được điều gì đang diễn ra.

Họ cầu cứu cơ quan di trú nhưng sự giúp đỡ mà họ nhận được dường như quá ít ỏi.

Nhìn lại, Isabelle thừa nhận rằng trước khi biến mất không dấu vết, chồng cô đã cư xử hơi khác trong một thời gian. Anh trở nên xa lạ hơn với cô và với nhiều người xung quanh.

“Đến bây giờ, tôi cảm thấy như mình đã kết hôn với một người xa lạ. Tôi không biết gì về kế hoạch của anh ta”, cô nói.

Vào tháng 2 năm 2021, hai người có một cuộc gặp gỡ ngắn, nhưng anh chỉ giải thích với cô rằng anh ta phải sống một cuộc đời đơn độc. Hai người sau đó không còn nhắc gì đến đối phương và cuộc chia tay của họ.

Tốn số tiền khủng cho đám cưới, người phụ nữ nhận tin dữ trong đêm - Ảnh 1.

Isabelle cùng người chồng hiện tại - Max

Isabelle chỉ tiết lộ rằng một vài người bạn cho biết anh ấy đã tái hôn với người khác.

Về phía Isabelle, cô cũng đến với một người bạn đời mới. Đó là người yêu thời trung học của cô - Max.

Đến bây giờ, khi nhắc lại chuyện cũ, cô nhận thấy rằng mình đã không chú ý đến một số dấu hiệu tiêu cực trong cuộc hôn nhân đó. Cô cho rằng đó là do mình quá tin tưởng chồng và không bao giờ nghĩ sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Isabelle lên tiếng cảnh cáo: “Đừng mù quáng giống như tôi. Tôi tin bạn sẽ có thể phát hiện ra những tín hiệu xấu chứ không phớt lờ chúng như vậy. Hãy tỉnh táo vì bạn sẽ không bao giờ biết hết suy nghĩ của người ở bên cạnh mình”.

Quả thực, câu chuyện xảy ra với Isabelle là điều không ai mong muốn nhưng cô cũng nên cảm thấy may mắn vì anh ta đã tự động rời đi. Nếu cuộc hôn nhân của họ kéo dài, có lẽ Isabelle sẽ phải chịu nhiều cú sốc hơn thế.