Tối 14 âm lịch, người Sài Gòn tranh thủ đi lễ chùa mùa Vu Lan báo hiếu

TN, Theo Tổ Quốc 23:05 14/08/2019

Sau một ngày làm việc nhiều căng thẳng rất nhiều người Sài Gòn đã dành thời gian để đến lễ Phật nhân dịp rằm Vu Lan.

Tối ngày 14/8 (nhằm 14 tháng 7 âm lịch), nhiều người dân Sài Gòn đã dành thời gian sau giờ làm việc để đến viếng chùa nhân dịp lễ Vu Lan. Vì còn một ngày nữa mới đến ngày lễ chính nên lượng người đổ về các chùa vẫn chưa quá tải. 

Cô Thu chia sẻ: "Tôi đi chùa vào thời điểm này để tránh tình trạng đông đúc. Miễn là mình thành tâm thì đi trước rằm hay trong rằm đều được cả". Tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP. HCM), hàng trăm người đã đổ về đây để thắp nhang, dâng lên những đoá sen và gõ chuông nguyện làm con hiếu thảo với cha mẹ.

Tối 14 âm lịch, người Sài Gòn tranh thủ đi lễ chùa mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 1.

Ngày Vu Lan (15/7 âm lịch) là dịp để mỗi chúng ta nghĩ suy về tình cảm, trách nhiệm của đạo làm con. Hiện nay lễ Vu Lan cũng không còn đơn giản là một nghi lễ Phật giáo mà đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa Việt, đó là văn hóa của đạo hiếu.

Người dân tranh thủ sau giờ làm việc đến lễ Phật nhân dịp Vu Lan báo hiếu.
Tối 14 âm lịch, người Sài Gòn tranh thủ đi lễ chùa mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 3.

Người dân thắp những ngọn đèn để tỏ lòng thành kính và sự hiếu thảo đối với bậc sinh thành trong ngày lễ Vu Lan.

Tối 14 âm lịch, người Sài Gòn tranh thủ đi lễ chùa mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 4.

Rất nhiều bạn trẻ xếp hàng để gõ chuông cầu bình an cho cha mẹ trong dịp lễ.

Tối 14 âm lịch, người Sài Gòn tranh thủ đi lễ chùa mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 5.

Trẻ em cũng theo gia đình đến chùa dịp lễ này. Đây là dịp để con trẻ thấu hiểu hơn tình cảm gia đình, đặc biệt là sự thiêng liêng của tình cha, tình mẹ.

Tối 14 âm lịch, người Sài Gòn tranh thủ đi lễ chùa mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 6.

Không chỉ là dịp cho người trẻ bày tỏ tình cảm của mình với bậc sinh thành, Vu Lan cũng là dịp để tất cả những người con tưởng nhớ đến cha mẹ - người đã cho chúng ta cuộc sống và nuôi dạy chúng ta nên người.

Nhiều người dân đến chùa Pháp Hoa (quận 3, TP.HCM) để làm lễ cầu an trong dịp rằm tháng 7.

Tối 14 âm lịch, người Sài Gòn tranh thủ đi lễ chùa mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 8.

Phật tử dâng lên những món lễ vật bày tỏ lòng thành trong dịp lễ.

Tối 14 âm lịch, người Sài Gòn tranh thủ đi lễ chùa mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 9.

Mọi người xếp hàng ngay ngắn để làm lễ tại chánh điện.

Tối 14 âm lịch, người Sài Gòn tranh thủ đi lễ chùa mùa Vu Lan báo hiếu - Ảnh 10.

Lại một mùa Vu Lan đã đến, nếu là người con ở phương xa bạn hãy dành chút thời gian của mình đến viếng chùa để cầu chúc những điều tốt nhất cho cha mẹ của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày