Tình yêu xưa rất thuần cảm xúc, tình yêu nay chỉ toàn xì-mát phôn

Ngọc Nhým, Theo Trí Thức Trẻ 16:28 21/11/2016

Vẫn biết mỗi thời mỗi khác, thật không công bằng nếu so sánh những giá trị xưa cũ với những giá trị sản sinh ra trong cuộc sống được lấp đầy hơi thở hiện đại như bây giờ, nhưng quả thực, những gì thuộc về dĩ vãng thì luôn khiến người ta phải ngậm ngùi.

"Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi.

Ôi tình yêu thời nay mệt quá ai ơi, giận nhau không nói một lời, chỉ vì không rep inbox thôi... "

Lời bài hát dễ thương nhưng cũng không kém phần thực tế ấy khiến chúng ta cứ phải nhâm nhẩm hát theo, lắc lư cùng điệu nhạc và cả suy ngẫm chút xíu về tình yêu xưa - tình yêu nay.

Tình yêu xưa rất thuần cảm xúc, tình yêu nay chỉ toàn xì-mát phôn - Ảnh 1.

Vẫn biết mỗi thời mỗi khác, thật không công bằng nếu so sánh những giá trị xưa cũ với những giá trị sản sinh ra trong cuộc sống được lấp đầy hơi thở hiện đại như bây giờ, nhưng quả thực, những gì thuộc về dĩ vãng thì luôn khiến người ta phải ngậm ngùi.

Ông bà tôi cũng kể, cái thời bao cấp khó khăn ấy, làm cật lực cũng chẳng đủ ăn nhưng nhắc đến tình yêu thì ai cũng nghiêm túc lắm, dù là "dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi" nhưng chứa đựng trong đó cả một tình yêu to thật là to. Hết sức chân thành, hết sức nâng niu.

Tình yêu xưa rất thuần cảm xúc, tình yêu nay chỉ toàn xì-mát phôn - Ảnh 2.

Tình yêu thời ông bà chúng mình, yêu chỉ là yêu thôi, giản dị đến vô cùng. Làm gì có những bí kíp yêu: hãy yêu một người như thế này, tuyệt đối đừng yêu một người như thế kia... ấy thế mà vẫn đối đãi với nhau bằng cả con tim, không chút toan tính, không chút vụ lợi.

Lãng mạn của tình yêu những ngày cũ kỹ ấy cũng chỉ là những chiều thong dong đạp xe trên phố. Bà ngồi phía sau khẽ bám mấy ngón tay trắng trắng nhỏ nhỏ vào lưng áo của ông. Cái gì cũng từ tốn, nhẹ nhàng, chẳng hề vồ vập, vội vã. Một cái nắm tay cũng phải đắn đắn đo đo, chờ đợi đến lúc thích hợp để mà "chạm tay nhau một giây thôi, là nhớ nhau cả đời..."

Tình yêu xưa rất thuần cảm xúc, tình yêu nay chỉ toàn xì-mát phôn - Ảnh 3.

Ở cái thời không có internet, không có smartphone, tình yêu bình dị đến lạ kỳ...

Chúng mình bây giờ cũng yêu nhau, nhưng là yêu qua màn hình điện thoại, qua khung chat Facebook, qua lời mời kết bạn Zalo... Tình yêu của chúng mình có quá nhiều thứ xen ngang mà chúng mình chẳng hề hay biết.

Tình yêu xưa rất thuần cảm xúc, tình yêu nay chỉ toàn xì-mát phôn - Ảnh 4.

"Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi mau, ta chẳng nói chuyện gì với nhau" bởi vì còn bận "cầm điện thoại thật lâu" mất rồi. Đâu còn những buổi hẹn hò nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất không chán, thay vào đó là mỗi người mỗi góc, bận check newsfeed, check tin nhắn. Đi ăn cũng phải chụp ảnh cúng thần đồ ăn, chờ nhau post được xong tấm hình lên Instagram thì thức ăn đã nguội ngắt nguội ngơ mất rồi.

Ngày xưa chuyện tình yêu chỉ là của hai người, ai mà biết được rồi chòng ghẹo là ôi xấu hổ nhiều lắm. Nhưng bây giờ thì thật lạ quá, không chịu post ảnh khoe người yêu là sẽ cãi nhau to thật to. Cứ trách hỏi người thứ 3 ở đâu, người thứ 3 chính là cái xì-mát phôn chứ còn ở đâu nữa.

Tình yêu xưa rất thuần cảm xúc, tình yêu nay chỉ toàn xì-mát phôn - Ảnh 5.

Dường như cuộc sống của chúng mình đã bị dọn hết lên mạng xã hội, tình yêu cũng theo đó mà lên. Chẳng còn gì riêng tư, chẳng còn gì bí mật nữa. Khi hạnh phúc thì mọi người tán dương, nhưng khi khổ đau lại bị cười nhạo. Đem chuyện nhà ra cho xã hội bàn tán, chỉ trỏ, không biết chúng mình có đang yêu thực sự, hay chỉ là làm màu tình yêu?

Tình yêu xưa rất thuần cảm xúc, tình yêu nay chỉ toàn xì-mát phôn - Ảnh 6.

Chẳng ước gì cao sang, chỉ muốn được như ông bà mình, tình yêu đúng nghĩa tình yêu, chuyện riêng tư chỉ hai người hiểu, vui buồn hạnh phúc tự biết với nhau. Tình yêu cũ kỹ ấy liệu có thể tồn tại khi chúng mình vẫn mải cầm trên tay xì-mát phôn?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày