Tình yêu ư… là duyên trời sắp đặt nhưng phận do người tạo

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 10/02/2018

Duyên do trời định. Phận do người tạo. Có thể gặp được người nào là duyên may, nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn.

Tình yêu có thể đến qua gian nan và thử thách. Tình yêu có thể đến giữa đời thường và giản dị. Tình yêu có thể đến trong niềm vui bất ngờ dù là nhỏ nhất. Nhưng cũng có khi tình yêu đến từ những đau thương, bi kịch…Tình yêu là vậy. Nó muôn hình vạn trạng và mang một sắc thái riêng biệt. Không ai định nghĩa được tình yêu là gì và lý giải được nó. Trong thế giới 7 tỷ người này, bạn có thể ngẫu nhiên bắt gặp 1 ai đó với vẻ ngoài giống nhau như đúc. Nhưng rất khó để nhận diện được sự đồng điệu tình yêu giữa bất kỳ ai trong 7 tỷ người ấy. Tình yêu đẹp theo một cách rất diệu kỳ và cao thượng, vẫn hiện hữu xung quanh cuộc sống của chúng ta. Mỗi câu chuyện mang đến mỗi vẻ đẹp nhưng chung quy lại thì tình yêu đích thực mãi mãi trường tồn.

Tình yêu muôn đời vẫn thế, ta không thể ra lệnh, cũng không có khả năng ép buộc, không phải muốn quên là quên được, muốn thay thế là thay thế được… Dù muốn hay không, tình yêu sẽ vẫn tìm đến cuộc đời bạn vào một ngày nào đó với số phận rất riêng. Chuyện tình sau đây giữa Kim và Định sau đây là một trong những biến số ngẫu nhiên mà trời cao đã sắp đặt.

Tình yêu ư… là duyên trời sắp đặt nhưng phận do người tạo - Ảnh 1.

“Anh gặp cô như một định mệnh mà tạo hóa ban cho”

Kim - Định gặp nhau trong một kì nghỉ. Kim về Việt Nam sau một thời gian dài sống ở Mỹ. Định – một chàng trai photographer và biker có tiếng trong giới xe classic. Gặp nhau trong một buổi chụp ảnh tại studio của Định, cả hai dành thiện cảm cho nhau ngay từ những phút giây ấy. Nhưng họ chưa thực sự biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ ấy lại là khởi nguồn của một mối tình kỳ lạ. Định bị cuốn hút bởi cô gái có gương mặt trong sáng và nụ cười hiền diệu. Sau một thời gian trò chuyện, anh và cô phát hiện ra rất nhiều điểm chung. Cả hai cùng hợp gu trong lĩnh vực hình ảnh và cũng có niềm đam mê bất tận với dòng xe classic. Dường như định mệnh là đây, anh quyết tâm theo đuổi bằng được Kim - cô gái dường như sinh ra dành cho mình.

Với nhiều sự quan tâm dễ thương và chân thành, Định đã chiếm trọn tình cảm của Kim. Nhiều khi Định chạy mô tô 6 tiếng liền từ Phan Rang đến Sài Gòn chỉ để dỗ dành khi biết Kim không vui. Kim yêu tính cách hài hước, dễ thương nhưng cũng rất bản lĩnh của Định.

Tình yêu ư… là duyên trời sắp đặt nhưng phận do người tạo - Ảnh 2.

“Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường”, là tìm được một tri kỷ trong cuộc sống đời thường.

Tình yêu ư… là duyên trời sắp đặt nhưng phận do người tạo - Ảnh 3.

“Yêu là khi anh quan tâm cho cô những điều nhỏ nhặt nhất”

Tình yêu ư… là duyên trời sắp đặt nhưng phận do người tạo - Ảnh 4.

“Cùng nhau trải nghiệm những chân trời mới”

Tình yêu ư… là duyên trời sắp đặt nhưng phận do người tạo - Ảnh 5.

“Có khi tìm về nơi bình yên đến lạ thường”

Nhưng một lần nữa số phận mà trời cao sắp đặt lại thay đổi. Kim phải trở lại Mỹ, cách biệt về địa lý cũng là giới hạn kết thúc cho mọi chuyện tình. Với tình yêu của Kim và Định cũng vậy. Nhưng bằng một tình yêu chân thành và sự quả quyết của mình, anh đã sang nhà xin phép mẹ cô. Mong muốn Kim được về Việt Nam và tiến tới hôn nhân. Cùng nhau xây dựng hạnh phúc – một trang mới trong cuộc đời của anh và cô.

Sau khi kết hôn, cả hai làm nên một studio xinh xắn tại Phan Rang. Kim luôn là nguồn cảm hứng cho anh nghĩ ra những ý tưởng thật đẹp, để hoàn thành những cảnh chụp hoàn hảo cho studio. Cũng nhờ vậy, Dinhhan Studio – Sudio của cặp đôi đã mang lại rất nhiều hình ảnh lung linh thần tiên cho khách hàng. Lúc rãnh rỗi Định luôn tranh thủ đưa Kim đi du lịch khắp nơi và ghi lại những hình ảnh đẹp cho vợ. Cả hai luôn cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau trong cuộc đời.

Tình yêu ư… là duyên trời sắp đặt nhưng phận do người tạo - Ảnh 6.
Tình yêu ư… là duyên trời sắp đặt nhưng phận do người tạo - Ảnh 7.

Trong cõi bao la này, trời mang nhân duyên đến cho tất cả chúng ta, tựa như duyên ngập tràn thinh không, phủ đầy mặt đất. Còn cái cách chúng ta đón nhận duyên sẽ tạo ra phận. Tâm nhận duyên sao thì ra phận đó. Bởi thế, cứ từng ngày, từng ngày, chúng ta đã vô thức lựa chọn cho chính bản thân mình cái gọi là duyên phận. Trời cao đã ban cho Kim và Định cuộc gặp gỡ định mệnh tại nơi ấy. Nhưng nếu như cả 2 không cùng sở thích và đam mê, liệu cả họ có thể tiến tới được với nhau? Kim trở lại Mỹ, nếu như không có tình yêu chân thành và sự can đảm, liệu Định có níu giữ được cô? Chúng ta cứ nói tình yêu là duyên phận…nhưng thực sự chính ta mới là người quyết định cho nhân duyên của chính mình.

Tình yêu ư… là duyên trời sắp đặt nhưng phận do người tạo - Ảnh 8.
Tình yêu ư… là duyên trời sắp đặt nhưng phận do người tạo - Ảnh 9.

“Nguồn ảnh: Dinhhan studio”

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày