Tình thầy trò đáng ngưỡng mộ của Sir Alex Ferguson và Ronaldo

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 10:23 04/06/2017

Sau chiến công lịch sử của Real Madrid, Sir Alex Ferguson cố chờ bằng được để dành cho cậu học trò cũ Cristiano Ronaldo cái ôm nồng ấm sau chiến công lịch sử.

Trong trận chung kết Champions League rạng sáng nay (4/6, giờ Việt Nam), Sir Alex Ferguson đã đến sân National dự khán.

Tình thầy trò đáng ngưỡng mộ của Sir Alex Ferguson và Ronaldo - Ảnh 2.

Sau khi trận đấu kết thúc với chiến thắng lịch sử cho Real Madrid, chiến lược gia lão luyện người Scotland đã chờ bằng được Ronaldo để dành cho cậu học trò cũ cái ôm nồng ấm chúc mừng.

"Ngài có khỏe không?", câu đầu tiên Ronaldo dành cho người thầy đáng kính. Ronaldo dắt theo con trai Cristiano Jr và sau đó Ronaldo được chính ông thầy cũ trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".

Trong thế giới bóng đá hiện đại, tình cảm thầy trò giữa Sir Alex và Ronaldo quả thực rất đáng ngưỡng mộ. "Ông ấy là một người đặc biệt, dạy dỗ tôi rất nhiều. Ông ấy giống như người cha thứ hai của tôi vậy", Ronaldo từng hơn một lần chia sẻ về Sir Alex.

Ronaldo được Sir Alex đưa về sân Old Trafford năm 2003 và mài giũa CR7 trở thành một siêu sao đẳng cấp trước khi bất đắc dĩ phải bán cho Real Madrid năm 2009. Mặc dù vậy, Sir Alex luôn dõi theo từng bước tiến của Ronaldo, ngay cả khi đã nghỉ hưu.

Tình thầy trò đáng ngưỡng mộ của Sir Alex Ferguson và Ronaldo - Ảnh 4.

Người hâm mộ vẫn chưa quên khoảnh khắc Sir Alex mong ngóng, tỏ ra vô cùng sốt ruột chỉ sợ Ronaldo đi qua. Nhìn thấy trò cưng, Sir Alex đã vượt hàng rào an ninh để dành cho Ronaldo cái ôm và sau đó dõi theo cậu học trò với gương mặt hạnh phúc.