Gặp gỡ người thân trong gia đình là một trong những điều tuyệt vời nhất của Tết. Bởi lẽ cả năm bận rộn công việc, chẳng mấy khi các thành viên có thể tụ họp, sum vầy đông đủ được. Nên trừ những lý do bất khả kháng, ai cũng ráng thu xếp thời gian để quây quần bên mâm cơm gia đình.
Và tất nhiên trong một dịp vui như thế này, dân tình sẽ không quên chụp ảnh kỉ niệm lại rồi. Để mà sau này còn có cái khoe ra cho con cháu hết hồn liền chứ! Nhờ vậy mà mới đây, cả cộng đồng mạng lại xuất hiện trào lưu mới toanh mang tên khoe xem nhà ai đông người nhất. Mà ở cái tầm đi khoe rồi thì "không có đông nhất, chỉ có đông hơn" thôi các bạn ơi!
Hôm nay mừng thọ cụ, con cháu đề huề và sức khỏe cụ vẫn siêu trộm vía. Lại còn xúc động quá ôm chút cưng khóc thút thít thành ra có bức ảnh "siêu to khổng lồ" như này.
Tội nhất chắc là anh chụp hình, cứ loay hoay mãi vì không biết xếp sao cho ai cũng có phần.
Khi nhà ông bà bạn có 10 người con thì 1/3 sương sương tầm nhiêu đây:
Mới có người lớn và đôi ba đứa trẻ mà đã đông thế này thì không biết khi đủ thành viên, cảnh tượng sẽ đồ sộ tới cỡ nào.
Đúng là chờ cả năm cũng chỉ đợi mỗi khoảnh khắc để làm kỉ niệm này thôi.
Kỷ lục nhất trong dàn ảnh này chắc là bức hình hội ngộ 300 anh em, mà nghe chính chủ kể lại cụ nhà này có 407 con cháu chắt chút chít...
Gia đình càng đông con cháu, kiểu gì cũng lắm chuyện vui để chơi cùng. Công nhận không?
Hello, cả nhà cùng cười nào!
Tết là để sum vầy nên ai đi đâu cũng phải về với gia đình nhé.
Giải kì công nhất phải trao cho nhà này thôi, áo dài khăn đóng vào rồi trông ai cũng ra dáng nam thanh nữ tú hết.
Chưa có mặt đầy đủ hết, vẫn thiếu một cơ số về ngoại, với cơ số vẫn nằm trong "bụng". Cả nhà có ai sum họp được đông như thế không?