Cho đến trước khi Granit và Taulant Xhaka gặp nhau ở Lens trong tối nay, cặp anh em duy nhất không cùng đứng trong một đội hình ở một giải lớn là nhà Boateng. Không chỉ một mà hai lần khi Kevin-Prince Boateng khoác áo đội tuyển Đức gặp Jerome khoác áo Ghana tại World Cup 2010 và 2014.
Anh em nhà Xhaka.
Còn nếu tính trên bình diện quốc tế, một cặp anh em khác cũng đối đầu như vậy là vào năm 2008 ở một trận đấu giao hữu không chính thức khi Steve Mandanda của Marseille thi đấu cho đội tuyển Pháp A trong hiệp 1, còn người anh em của anh là Parfait thi đấu cho CHCD Congo. Thú vị ở chỗ, Steve trước đó sinh tại Kinshasa nhưng khoác áo đội tuyển Pháp, còn Parfait sinh ở Nevers, Pháp nhưng khoác áo CHDC Congo.
Cho đến đêm nay, bên phía áo trắng của đội tuyển Thụy Sĩ là Granit Xhaka; còn bên phía áo đỏ của đội tuyển Albania là người anh Taulant. Họ đều sinh ở Basel, có cha mẹ người Kosovo-Albania, đều trưởng thành ở FC Basel và khoác áo các đội trẻ của Thụy Sĩ.
Granit Xhaka.
Thế nhưng, năm 2013, hậu vệ Taulant đã nhận lời thi đấu cho Albania và sau nhiều lần rút lui vì chấn thương, cuối cùng anh cũng ra mắt đội tuyển mới vào tháng 9/2014. Trong khi đó, Granit ra mắt đội tuyển Thụy Sĩ ở tuổi 18 vào năm 2011.
Thật khó tin là mọi chuyện lại có thể diễn ra như vậy với nhà Xhaka. Bởi nếu như phía Albania quyết liệt hơn trong việc tiếp cận Granit, có lẽ họ giờ đã có cả hai anh em họ trong đội hình, thay vì Granit cuối cùng quyết định ở lại Thụy Sĩ.
Anh em nhà Xhaka sẽ phải chiến đấu chống lại nhau tối nay.
Mặc dù vậy, với
ông bà Ragip và Eli Xhaka, đó cũng
là một điều hay khi Granit ở lại như một lời cảm ơn tới đất nước Thụy Sĩ đã cưu
mang họ, còn Taulant không quên quê
hương khi quay về thi đấu cho Albania.