Vào tháng 6/2021, tại Chương Hóa, Đài Loan (Trung Quốc), do công việc bận rộn, cộng thêm thời điểm xảy ra dịch khiến các nhà trường đóng cửa, vợ chồng chị Lâm đã đăng tin tuyển bảo mẫu toàn thời gian để giúp họ chăm sóc con trai.
Người phụ nữ họ Khưu sau khi đọc thông báo đã lập tức liên lạc xin việc làm và được nhận. Mức lương của Khưu cho mỗi tháng là 25.000 Tân Đài tệ (khoảng 20,5 triệu đồng), sau đó tăng lên 30.000 Tân Đài tệ (khoảng 24,6 triệu đồng).
Bảo mẫu họ Khưu
Khi vừa đến làm việc, Khưu lập tức nhận được sự tin tưởng của gia đình chị Lâm nhờ sự chu đáo, tận tụy. Mỗi ngày chị Lâm đều có thể quan sát tình hình của con qua những hình ảnh do bảo mẫu chụp lại, có khi sẽ gọi video nói chuyện cùng con trai. Tuy nhiên đến cuối tháng 7, Khưu bỗng tỏ thái độ lạnh nhạt, lảng tránh việc cập nhật tình trạng cậu bé cho bố mẹ. Lo lắng con xảy ra chuyện, chị Lâm đã vội thu xếp trở về nhà. Lúc này, người mẹ bàng hoàng khi nhìn thấy thân thể con tàn tạ đầy vết thương khủng khiếp. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết cậu bé có vết thương hở ở bộ phận sinh dục, vết thương ở đùi trái, bị bỏng độ 2 ở cả hai bàn chân và có dấu hiệu hoại tử.