Thuận Nguyễn: Viết thư tình cho Kaity Nguyễn không được đáp lại, tôi cảm thấy như thằng ngốc

PHAN ĐẠT | ẢNH: PHAN NAM | CLIP: KING PRO - KENH14 SHOW | THIẾT KẾ: NGUYỄN THÀNH ĐẠT, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 07/11/2023

Thuận Nguyễn hàng ngày viết thư tình gửi bạn diễn Kaity Nguyễn để tạo "phản ứng hóa học" cho chuyện tình trong phim Người Vợ Cuối Cùng.

Trở lại màn ảnh với phim điện ảnh Người Vợ Cuối Cùng, Thuận Nguyễn vào vai Nhân - nhân vật theo lời miêu tả của chính anh là "một chàng trai nông dân tính tình cộc cằn và chỉ biết đâm đầu vào yêu". Ở dự án này, nam diễn viên cho biết khá tự ti khi làm việc cùng một ekip đình đám của làng điện ảnh Việt với những cái tên như Victor Vũ, Kaity Nguyễn… Nhân dịp này, Thuận Nguyễn đã có nhiều chia sẻ về quá trình làm phim cũng như quan điểm về đời tư, sự nghiệp.

Thử thách lớn nhất là tạo "chemistry" với Kaity Nguyễn

Thuận Nguyễn từng cho biết ban đầu từ chối nhận vai Nhân trong Người Vợ Cuối Cùng vì nghĩ ngoại hình của mình không phù hợp. Điều gì đã khiến anh thay đổi quyết định?

Điều khiến Thuận thay đổi chính là anh Victor. Lúc lên casting, tôi cũng chia sẻ điều mình lo ngại khi vào vai diễn này. Anh Victor nói muốn chọn tôi cho nhân vật này vì quan trọng về người thể hiện cảm xúc. Có thể, anh Victor thấy tôi phù hợp và những gì mình thể hiện trong ngày casting. Thực sự tôi hơi e ngại một xíu vì không muốn ngoại hình của mình ảnh hưởng tới bộ phim nên đã từ chối lúc đầu. Còn về tính cách thì Thuận nghĩ bản thân có thể làm tốt nhân vật Nhân.

Đây có thể xem là một trong những dự án điện ảnh lớn nhất trong sự nghiệp của Thuận Nguyễn từ trước đến nay. Anh đã phải làm những gì để chuẩn bị cho vai diễn này?

Khi bước vào dự án này, Thuận thấy rất áp lực vì đây là cơ hội lớn, được làm việc với anh Victor Vũ và Kaity Nguyễn. Bản thân tôi thậm chí đôi khi hơi tự ti, thỉnh thoảng lại hỏi mọi người: "Em làm như vậy được chưa? Em làm như vậy có ổn không?". Khoảng thời gian đầu, Thuận khá hoài nghi về bản thân một xíu. Có lẽ là do áp lực làm việc với anh Victor và Kaity. Nhưng Thuận nghĩ mình đã chuẩn bị rất kỹ và cố gắng hết sức cho nhân vật rồi.

Giai đoạn tiền kỳ chắc khoảng hơn 1 tháng. Tôi đọc kịch bản, nghiên cứu nhân vật. Mình chia sẻ với mọi người rất nhiều, mạnh dạn nói lên ý kiến của bản thân. Kịch bản ban đầu có đoạn kết không giống như mọi người đã xem. Nó khác rất nhiều và cá nhân Thuận thấy hơi bị tiêu cực một xíu. Sau khi mình nêu ý kiến, bộ phim đã có một cái kết mới, vui hơn với cái kết đó.

Về nhân vật Nhân, vì đây là một câu chuyện tình yêu nên Thuận hỏi ông bà, ba mẹ về chuyện ngày xưa yêu nhau như thế nào, có những tình huống ra sao. Tôi cũng có viết thư cho Linh (Kaity Nguyễn). Mỗi vai diễn tôi đều có cách khai thác nhân vật khác nhau.

Thuận Nguyễn: Viết thư tình cho Kaity Nguyễn không được đáp lại, tôi cảm thấy như thằng ngốc - Ảnh 2.

Trải nghiệm của anh như thế nào khi được làm việc với Victor Vũ, một đạo diễn đã chứng minh được tên tuổi của mình trong làng điện ảnh Việt cũng như là thần tượng từ lâu của chính anh?

Nói về ước mơ này một xíu, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, cô giáo dạy diễn xuất của tôi cũng nói mong muốn một ngày nào đó tôi được làm việc với đạo diễn Victor Vũ. Cô nói phong cách của Thuận rất phù hợp với anh. Lúc nghe cô nói vậy, tôi cũng mơ ước thôi và không nghĩ một ngày điều đó thành sự thật.

Về trải nghiệm này, Thuận thấy rất tuyệt vời vì được làm việc với một ekip chuyên nghiệp. Mọi người hay nói anh Victor rất khó tính, rất dữ. Thuận cũng đề phòng chuyện đó từ lúc đầu. Nhưng khi vào làm việc, tôi hoàn toàn không thấy có chuyện đó. Đạo diễn rất tạo điều kiện cho diễn viên để sáng tạo. Những đóng góp của tôi cho nhân vật, anh đều đồng thuận và cân đối lại. "Anh thấy cái này hợp, cái này không hợp". Anh Victor rất tinh tế, nhẹ nhàng để cho diễn viên hiểu và tiếp thu vai diễn.

Thử thách lớn nhất với anh trong bộ phim này là gì?

Đối với Thuận, thử thách lớn nhất là tạo nên "chemistry" giữa Linh và Nhân. Đây là một việc rất quan trọng khi thể hiện một bộ phim tình cảm, đặc biệt là một tình yêu vượt khó nữa. Lúc casting, tôi và Kaity Nguyễn đã làm rất tốt rồi nên phải đảm bảo giữ được cảm xúc đó xuyên suốt quá trình quay phim. Cũng vì vậy, tôi cứ sợ bị rớt vai nên phải cố gắng tập trung, tập trung yêu Linh (Kaity Nguyễn) thật nhiều, làm tất cả mọi thứ cho Linh.

Trong những dự án trước, Thuận Nguyễn được biết đến là một người khá "điên" trên trường quay, từng xin phép nhổ nước bọt, liếm mặt bạn diễn để nhập vai một cách trọn vẹn nhất. Vậy trong Người Vợ Cuối Cùng, có tình huống nào tương tự như vậy không?

Phim này chỉ có tình yêu thôi nên không có. Đó là phong cách làm việc của Thuận, luôn cố gắng bằng mọi giá để nhân vật của mình tốt nhất, chỉn chu nhất có thể. Tôi luôn đầu tư vào nhân vật và muốn khán giả thấy được điều đó.

Thuận Nguyễn: Viết thư tình cho Kaity Nguyễn không được đáp lại, tôi cảm thấy như thằng ngốc - Ảnh 3.

Trước khi quay, Thuận Nguyễn chủ động viết thư tình cho bạn diễn để cố gắng nhập tâm vào nhân vật. Vậy trong suốt quãng thời gian chuẩn bị đó, Kaity Nguyễn có hành động gì đáp lại để cùng xây dựng "phản ứng hóa học" giữa hai người hay không?

Thuận thấy bản thân diễn không giỏi nên ngày nào cũng viết thư, kiểu như viết lưu bút để cho Linh. Kaity lúc đó cũng cười chứ không có viết thư lại. Tôi cũng cảm giác sao cô ấy coi mình như một thằng ngốc vậy? Nhưng người ta có câu đẹp trai không bằng chai mặt. Tôi cứ chai mặt tiến tới thôi. Ngày nào cũng viết nhật ký cho Linh.

Anh hài lòng bao nhiêu phần trăm về màn thể hiện của mình trong vai diễn này?

Sau các buổi chiếu sớm ở Sài Gòn và Hà Nội, Thuận cũng được mọi người khen rất nhiều. Đó là một tín hiệu đáng mừng. Có thể nói, Nhân là một điểm sáng trong sự nghiệp của tôi cho tới hiện tại. Vì vậy, Thuận thấy rất vui. Còn về mức độ hài lòng thì Thuận nghĩ là khoảng 80%.

Bên cạnh những lời khen, cũng có một số ý kiến cho rằng Thuận Nguyễn được chọn vào vai chỉ vì đẹp trai trong khi diễn xuất không nổi trội. Anh đón nhận những bình luận đó như thế nào?

Tôi luôn tôn trọng ý kiến của người khác. Khi mọi người còn quan tâm, còn góp ý thì bản thân nên tiếp thu, học hỏi và trau dồi khả năng nhiều hơn. Thuận chọn con đường diễn xuất là một công việc lâu dài. Nếu mọi người góp ý, tôi cảm thấy vui thôi. Còn về ý kiến rằng chỉ có vẻ ngoài mà không có năng lực, tôi thấy mình đã cố gắng khắc phục điều này rất lâu rồi, từ ngày bước vào trường Sân khấu Điện ảnh chứ không phải từ bây giờ.

Mọi người thường hay nói là "bình hoa di động" thì bản thân càng cần cố gắng trau dồi, học hỏi để thay đổi quan niệm đó. Tôi cố gắng thể hiện điều đó trong một vài dự án trước. Ở Bẫy Ngọt Ngào, mọi người có thể thấy Thuận đẹp lúc đầu nhưng về sau thì rất ghê. Thuận sẵn sàng hy sinh điều đó. Trong Thanh Sói cũng vậy, Thuận cũng không ngại làm xấu bản thân.

Thuận Nguyễn: Viết thư tình cho Kaity Nguyễn không được đáp lại, tôi cảm thấy như thằng ngốc - Ảnh 4.

Cảnh nóng trong phim quay mất hơn 10 tiếng

Nói về phân cảnh đáng chú ý nhất trong Người Vợ Cuối Cùng, không thể không nhắc đến cảnh nóng giữa Thuận Nguyễn và Kaity Nguyễn. Hai người đã bàn bạc với nhau như thế nào trước khi đóng cảnh quan trọng này?

Lúc làm tiền kỳ, cả hai bàn rất kỹ, thảo luận cả với anh Victor về những góc quay. Bản thân Thuận thì chỉ sợ cảnh đó không đẹp thôi, còn việc làm sao để cảnh nóng bảo toàn cảm xúc tốt nhất cho đường dây tâm lý thì không lo lắm.

Tôi cũng lo cho Kaity vì nếu để bạn diễn có cảm giác không được tôn trọng thì sẽ khó có thể tạo ra cảm xúc chân thật. Vì vậy, tôi đưa ra rất nhiều ý kiến, nói rõ điều mình muốn làm và điều gì bản thân nghĩ là phù hợp. Sau đó, Kaity cũng trao đổi lại và cùng tìm ra tiếng nói chung.

Về cảnh nóng, cả hai cũng lo ngại hỏi đạo diễn là: "Anh ơi, không biết liệu có nhiều quá hay không? Liệu có hơi bị quá đà hay không?". Nhưng tôi tin ở đạo diễn, tin ở anh Victor. Anh cũng nói trước là sẽ quay những góc không bị phô. Sau khi xem phim, tôi thấy lời anh rất đảm bảo, rất hợp lý.

Anh và Kaity Nguyễn có tự đặt cho nhau những quy định, điều gì được làm, không được làm khi đóng cảnh nóng hay không?

Bản thân tôi rất tôn trọng bạn diễn nữ. Đặc biệt ở những cảnh đó, các bạn nữ phải hy sinh nhiều hơn nên càng phải ưu tiên cho các bạn. Tôi hỏi Kaity là: "Anh có thể làm cái này được không? Có thể làm cái kia được không? Có thể hôn vào cổ hay hôn chỗ này được không?". Làm gì cũng phải hỏi trước vì sợ bạn diễn cảm giác không được tôn trọng. Khi nào Kaity đồng ý thì Thuận mới dám làm.

Thuận Nguyễn: Viết thư tình cho Kaity Nguyễn không được đáp lại, tôi cảm thấy như thằng ngốc - Ảnh 5.

Quá trình thực hiện mất bao lâu, có diễn ra suôn sẻ hay gặp sự cố gì hay không?

Ngày quay cảnh đó, không khí rất khác. Mọi thứ rất yên ắng, cảm giác mọi người đi đứng cũng chỉ dám bước thật nhẹ nhàng. Có thể, mọi người tạo không gian cho Kaity và Thuận nên mọi thứ bên ngoài rất là yên tĩnh. Tất cả bị yêu cầu ra khỏi set quay hết, chỉ có anh Victor, quay phim và chị phục trang được ở lại thôi. Monitor cũng bị tắt hết, chỉ có đạo diễn ở cạnh để xem.

Hôm đó, tôi cũng hơi căng thẳng, tự nói với bản thân là: "Thôi không sao đâu, sẽ vượt qua được". Tôi không biết lúc đó Kaity nghĩ gì nhưng khi tập ở trong rồi bước ra ngoài thì cô ấy hỏi là: "Anh uống rượu không? Uống đi cho nóng lên". Tôi cũng không từ chối và nói là: "Anh sẽ uống với em". Mình nghĩ đó là chất xúc tác để cho cảnh đó mượt hơn.

Lúc quay cảnh đó không có sự cố gì vì tụi mình cũng bàn rất kỹ và làm rất từ từ, khéo léo, từng bước từng bước, góc nào thì làm theo anh Victor. Hôm đó quay mất một đêm luôn đó. Thường thì chuyện đó sẽ rất nhanh (cười). Ý Thuận là chắc chỉ vài giờ thôi còn chúng tôi quay chắc mất 10 tiếng.

Sau khi được Kaity Nguyễn rủ trước khi quay, việc đó có ảnh hưởng tới phần thể hiện của anh hay không? Anh cảm thấy thoải mái hơn hay càng thêm áp lực sau khi có hơi men?

Thực sự có uống nhưng Thuận vẫn giữ được tỉnh táo. Tôi uống vì lúc đó từ chối không được. Thuận muốn tạo cho Kaity cảm giác thân thiết để bước vào cảnh quay sẽ dễ hơn. Thuận là người dị ứng rượu, uống một chút là bị nổi mề đay. Uống vào thì mình thấy người có ấm lên, đóng cảnh đó cũng mãnh liệt hơn. Nhưng đương nhiên tôi vẫn giữ sự tỉnh táo và không có đi quá đà.

Thuận Nguyễn: Viết thư tình cho Kaity Nguyễn không được đáp lại, tôi cảm thấy như thằng ngốc - Ảnh 6.

Trong buổi họp báo ra mắt phim, Thuận Nguyễn ví von việc đóng phim với Kaity Nguyễn như là được "yêu lại lần đầu". Anh có thể giải thích rõ hơn về phát biểu này?

Cái này phải dành lời khen cho Kaity bởi vì cô ấy cho Thuận cảm giác như thời mới biết yêu, rất bẽn lẽn, ngại ngùng, khó nói ra. Qua những hành động cử chỉ hoặc những ánh mắt nhìn nhau, Kaity cho Thuận cảm giác đó. Tôi thấy đúng như lần đầu tiên mình yêu, rất mơ mộng, chỉ cần người đó, bản thân có thể chống lại cả thế giới.

Đóng chung với Kaity Nguyễn - người được ví như "ngọc nữ" về diễn xuất của làng điện ảnh Việt hiện nay, Thuận Nguyễn có thấy áp lực hay sợ bị bạn diễn của mình làm lu mờ không?

Thật sự thì tôi có áp lực và cũng tự tạo áp lực cho bản thân để làm tốt hơn vai diễn này. Kaity thì không tạo cho Thuận áp lực. Tôi nghĩ bản thân cứ cố gắng làm tròn vai. Điều tôi mong muốn nhất ở đây là một tác phẩm hoàn chỉnh. Anh Victor là một người họa sĩ, là người vẽ nên cả bộ phim. Thuận không bị áp lực về việc đóng vai nhỏ, vai lớn hay như thế nào trong dự án. Tôi chỉ quan tâm việc có làm tốt vai trò của mình hay không thôi.

Thuận Nguyễn: Viết thư tình cho Kaity Nguyễn không được đáp lại, tôi cảm thấy như thằng ngốc - Ảnh 7.

Về tình yêu, không phải tôi không có, đơn giản là không muốn công khai

Một điều thú vị là trong những dự án phim gần đây, ở Qua Bển Làm Chi, Khi Mẹ Ra Tay và Người Vợ Cuối Cùng, Thuận Nguyễn đều có những màn khoe giọng hát trong phim. Liệu người hâm mộ sắp tới có thể nhìn thấy Thuận Nguyễn trong một vai trò nữa là ca sĩ?

Thuận không cố để hát đâu mà là đạo diễn yêu cầu. Là một diễn viên, tôi luôn cố gắng trau dồi các kỹ năng, bên cạnh diễn xuất thì phải học võ thuật, hát, nhảy. Tất cả để bồi bổ cho công việc. Ở thời điểm hiện tại, Thuận không nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ. Trong tương lai, tôi sẽ vẫn đi học hát, nhảy, nhạc cụ và võ thuật. Thế nhưng mục đích chỉ là để đầu tư cho sự nghiệp diễn xuất thôi.

Thuận Nguyễn: Viết thư tình cho Kaity Nguyễn không được đáp lại, tôi cảm thấy như thằng ngốc - Ảnh 8.

Người Vợ Cuối Cùng kể về một chuyện tình vô cùng nghiệt ngã. Vậy ngoài đời thật, Thuận Nguyễn đã bao giờ rơi vào những hoàn cảnh tương tự như vậy chưa? Những trải nghiệm của bản thân có giúp anh trong vai diễn này không?

Về những câu chuyện tình có cái kết không đẹp, tôi cũng gặp nhiều nhưng sóng gió và nghiệt ngã như Linh và Nhân thì Thuận chưa gặp. Tôi nghĩ phải có những trải nghiệm đó thì bản thân mới có thể làm tốt hơn. Về cảm xúc, tôi không thể nào đánh lừa khán giả được.

Từng vướng rất nhiều tin đồn hẹn hò với các sao nữ khác, thế nhưng Thuận Nguyễn rất hiếm khi lên tiếng về chuyện tình cảm của mình. Liệu anh có muốn giấu kín chuyện đời tư của mình hay đơn thuần là chưa tìm thấy bạn đời phù hợp?

Thuận không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng tới công việc nên tiêu chí của bản thân là không công khai. Tôi muốn dành một khoảng riêng cho những cảm xúc, chuyện tình đó. Thật sự, về tình yêu, không phải Thuận không có, nhưng đơn giản là không muốn công khai thôi.

Thuận Nguyễn: Viết thư tình cho Kaity Nguyễn không được đáp lại, tôi cảm thấy như thằng ngốc - Ảnh 9.

Thuận Nguyễn có thể tiết lộ một chút về gu bạn đời của mình?

Thời điểm hiện tại, Thuận không có tiêu chí chọn một người quá đẹp, vì ai cũng già đi và có nếp nhăn trên mặt thôi. Tôi muốn bạn đời của mình là người biết lắng nghe, biết quan tâm, chăm sóc cho những người xung quanh. Thuận thích có duyên hơn là đẹp, vì bên cạnh người đó, bản thân sẽ có những năng lượng tốt và vui vẻ cả ngày.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày