U21 Việt Nam 1-3 U21 Thái Lan
Ghi bàn: Tiến Dũng (3’) - Samphaodi (14’), Haiprakhon (31’), Sanmahung (56’)
Đội hình thi đấu:
U21 Việt Nam: Văn Hùng, Tiến Dũng, Văn Toàn, Xuân Mạnh, Đức Chinh (Minh Dĩ, 68’), Ti Phông (Trần Thành, 78’), Tiến Dũng, Đức Huy, Duy Thường (Văn Hào, 78’), Việt Triều, Văn Đại.
U21 Thái Lan: Songsangchan, Miprathang, Leeaoh, Sambatyotha, Samphaodi, Buran (Iniam, 76’), Sanmahung, Haiprakhon, Phonkam, Wongsakorn, Namvech (Siripala, 64’)
Sau thất bại của U21 HAGL trước U21 Yokohama, U21 Việt Nam bước vào trận đấu với U21 Thái Lan với quyết tâm khẳng định vị thế của nước chủ nhà.
Ngay phút thứ 3, thầy trò HLV Minh Đức đã có bàn thắng mở tỷ số. Xuất phát từ quả phạt góc của Đức Huy, Tiến Dũng đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Songsamchan.
Có bàn thắng sớm, cứ ngỡ U21 Việt Nam sẽ có một thế trận tốt nhờ tâm lý hưng phấn. Mặc dù vậy, U21 Thái Lan đã cho thấy đẳng cấp của nền bóng đá số 1 Đông Nam Á ở mọi cấp độ.
U21 Thái Lan liên tiếp tung ra những đường tấn công nguy hiểm, và thành quả của đội bóng trẻ xứ chùa vàng là bàn gỡ hòa ở phút 13 của Samphaoli, với cú đá bồi cận thành.
Chỉ 18 phút sau, U21 Thái Lan đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 do công của Haiphrakhon. Trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1, U21 Việt Nam hoàn toàn bất lực trước đối thủ vượt trội về mọi mặt.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, không tỏ ra quá lấn lướt về thế trận, nhưng U21 Thái Lan vẫn có thêm bàn thắng thứ 3 ở phút 56 và người lập công là Netiphong với pha dứt điểm trúng một cầu thủ Việt Nam đổi hướng làm bó tay thủ thành Văn Hùng.
Sau 3 năm liên tiếp giữ Cúp ở lại Việt Nam, năm nay tất cả các đại diện của nước chủ nhà đều phải dừng bước ở bán kết. Đây cũng là lần đầu tiên sau 8 năm không một đại diện nào của Việt Nam góp mặt trong trận chung kết.