Thủ môn U23 Việt Nam được yêu cầu giữ im lặng để tránh vạ miệng sau trận thua đáng tiếc

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 07:59 18/06/2020

Thủ môn Nguyễn Văn Toản đã có một trận đấu tương đối nhàn nhã nhưng vẫn không thể giúp Hải Phòng tránh khỏi trận thua thứ hai liên tiếp tại V.League 2020 vào chiều 17/6.

Thủ môn U23 Việt Nam được yêu cầu giữ im lặng để tránh vạ miệng sau trận thua đáng tiếc - Ảnh 1.

Thủ môn Nguyễn Văn Toản ngồi một mình buồn bã sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Hải Phòng để thua Than Quảng Ninh với tỷ số tối thiểu 0-1. Ảnh: Hiếu Lương.

Thủ môn U23 Việt Nam được yêu cầu giữ im lặng để tránh vạ miệng sau trận thua đáng tiếc - Ảnh 2.

Sau đó, Văn Toản liên tục phàn nàn, nói rất to bày tỏ sự thất vọng. Trung vệ đàn anh Hoàng Vissai đến an ủi và giúp thủ môn sinh năm 1999 kìm chế.

Thủ môn U23 Việt Nam được yêu cầu giữ im lặng để tránh vạ miệng sau trận thua đáng tiếc - Ảnh 3.

Ở đằng xa, hậu vệ Doãn Ngọc Tân đưa ngón tay lên miệng ra dấu hiệu cho Văn Toản im lặng. Hậu vệ đàn anh muốn Văn Toản kìm chế, tránh vạ miệng dù thất bại trước Than Quảng Ninh không hề dễ chịu.

Thủ môn U23 Việt Nam được yêu cầu giữ im lặng để tránh vạ miệng sau trận thua đáng tiếc - Ảnh 4.

Ở trận derby Đông Bắc Bộ, Văn Toản không phải làm việc nhiều do Hải Phòng có hàng phòng ngự chơi kín kẽ, tổ chức tốt.

Thủ môn U23 Việt Nam được yêu cầu giữ im lặng để tránh vạ miệng sau trận thua đáng tiếc - Ảnh 5.

Tình huống nguy hiểm nhất đối với thủ môn số 30 là ở đầu trận khi Mạc Hồng Quân có cơ hội thoát xuống đối mặt. Tuy nhiên, Văn Hạnh đã kịp lui về phá bóng giải nguy.

Thủ môn U23 Việt Nam được yêu cầu giữ im lặng để tránh vạ miệng sau trận thua đáng tiếc - Ảnh 6.

Văn Toản nhàn hạ ở trận này cũng một phần nhờ hàng hậu vệ phong toả tốt cặp đội Jermie Lynch và Andre Fagan. Hai cựu tiền đạo của Hải Phòng bị khoá chặt, bắt bài khiến HLV Than Quảng Ninh phải thay cả hai vào giữa hiệp 2.

Thủ môn U23 Việt Nam được yêu cầu giữ im lặng để tránh vạ miệng sau trận thua đáng tiếc - Ảnh 7.

Trung vệ Adriano Schmidt cũng có một trận đấu tốt cho đến phút 72 khi anh can thiệp kịp thời pha xâm nhập vòng cấm của Hồ Hùng Cường. Tiếc thay, cú phá bóng của trung vệ sinh năm 1994 lại thành cú sút quá khó đánh bại Văn Toản.

Thủ môn U23 Việt Nam được yêu cầu giữ im lặng để tránh vạ miệng sau trận thua đáng tiếc - Ảnh 8.

Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Văn Toản và đồng đội tại V.League 2020. Hải Phòng không ghi được bàn nào và để thủng lưới tới 6 lần, tụt xuống vị trí thứ 9 trên BXH.