Thủ môn ăn thẻ đỏ sớm, dẫn trước 2-0 rồi thua ngược 2-3, đương kim vô địch Anh giương cờ trắng trong cuộc đua với Liverpool

PHẠM LỰC, Theo Nhịp Sống Việt 07:58 28/12/2019

Thi đấu hơn người từ sớm sau chiến thẻ đỏ vô duyên của thủ thành Ederson, đội chủ nhà Wolves đã lội ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng 3-2 trước đương kim vô địch Manchester City.

Thủ môn ăn thẻ đỏ sớm, dẫn trước 2-0 rồi thua ngược 2-3, đương kim vô địch Anh giương cờ trắng trong cuộc đua với Liverpool - Ảnh 1.

Phút 11, sau đường ném bóng dài lên phía trên của Coady cho Jota, thủ thành Ederson của Manchester City đã lao ra khỏi vòng 16m50 ngăn chặn nhưng không thành công và đầu gối của anh đập trúng người của cầu thủ đối phương. Trọng tài không ngần ngại rút ngay chiếc thẻ đỏ dành cho thủ thành người Brazil.

Thủ môn ăn thẻ đỏ sớm, dẫn trước 2-0 rồi thua ngược 2-3, đương kim vô địch Anh giương cờ trắng trong cuộc đua với Liverpool - Ảnh 2.

Mặc dù phải thi đấu thiếu người nhưng đội khách vẫn làm chủ được thế trận, phút 21, Mahrez bị phạm lỗi trong vòng cấm và Manchester City được hưởng một quả đá 11m sau khi trọng tài đang tham khảo VAR.

Thủ môn ăn thẻ đỏ sớm, dẫn trước 2-0 rồi thua ngược 2-3, đương kim vô địch Anh giương cờ trắng trong cuộc đua với Liverpool - Ảnh 3.

Sterling đá hỏng, VAR cho đá lại. Sterling tiếp tục đá hỏng nhưng lần này anh đá bồi thành công, mở tỷ số cho Man City.

Có lợi thế về người, đội chủ nhà đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng phòng ngự của Manchester City vẫn đứng vững, hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về đội khách.

Thủ môn ăn thẻ đỏ sớm, dẫn trước 2-0 rồi thua ngược 2-3, đương kim vô địch Anh giương cờ trắng trong cuộc đua với Liverpool - Ảnh 4.

Hiệp 2 vừa diễn ra được 5 phút, đội khách Manchester City đã có bàn thắng thứ hai nhờ công của Sterling. Từ đường chọc khe tinh tế của Kevin De Bruyne, Sterling thoát xuống và dứt điểm gọn gàng hoàn thành cú đúp cho riêng mình.

Thủ môn ăn thẻ đỏ sớm, dẫn trước 2-0 rồi thua ngược 2-3, đương kim vô địch Anh giương cờ trắng trong cuộc đua với Liverpool - Ảnh 5.

Wolves kiên trì với mục tiêu của mình và họ được đền đáp ở phút 55. Adama Traore có một cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ thành Bravo rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Wolves.

Thủ môn ăn thẻ đỏ sớm, dẫn trước 2-0 rồi thua ngược 2-3, đương kim vô địch Anh giương cờ trắng trong cuộc đua với Liverpool - Ảnh 6.

Sau hàng tá các cơ hội bị bỏ lỡ, phút 82, Adama Traore cướp bóng thành công, anh chuyền bóng thuận lợi cho Jimenez thoải mái đệm cận thành gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Thủ môn ăn thẻ đỏ sớm, dẫn trước 2-0 rồi thua ngược 2-3, đương kim vô địch Anh giương cờ trắng trong cuộc đua với Liverpool - Ảnh 7.

Trên đà hưng phấn, trung vệ Doherty có bàn thắng thứ 3 cho Wolves.

Thủ môn ăn thẻ đỏ sớm, dẫn trước 2-0 rồi thua ngược 2-3, đương kim vô địch Anh giương cờ trắng trong cuộc đua với Liverpool - Ảnh 8.

Phút 90+3, Sterling sút phạt đẳng cấp, nhưng đáng tiếc xà ngang đã từ chối bàn thắng của anh và Manchester City chấp nhận thất bại trước Wolves với tỉ số chung cuộc 3-2.

Với thất bại này, Manchester City đã chính thức rơi xuống vị trí thứ 3 và kém đội dẫn đầu 14 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Nhà đương kim vô địch nước Anh có thể nói lời chia tay với cuộc đua vô địch.

Cầu thủ Man City buồn bã sau thất bại đáng tiếc.
Thủ môn ăn thẻ đỏ sớm, dẫn trước 2-0 rồi thua ngược 2-3, đương kim vô địch Anh giương cờ trắng trong cuộc đua với Liverpool - Ảnh 10.

BXH Ngoại hạng Anh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày