Thu Minh lần đầu phá lệ hát nhạc bolero, sáng chế điệu nhảy “cày bừa” mừng Giáng Sinh

Mai Mon, Theo Trí Thức Trẻ 10:45 24/12/2018

Thu Minh cùng hai học trò của mình là Trúc Nhân, Ali Hoàng Dương và Minh Trị đã cùng khán giả có một đêm nhạc đáng nhớ trước thềm Giáng sinh tại TP. HCM.

Tối 23/12, Thu Minh cùng các học trò của mình là Trúc Nhân, Ali Hoàng Dương, Minh Trị đã mang đến đêm nhạc Giáng sinh ấm áp với nhiều cung bậc cảm xúc tại một phòng trà ở TP. HCM. Đêm nhạc được chia làm ba phần, mở đầu, Thu Minh "làm nóng" sân khấu bằng các ca khúc sôi động quen thuộc như "Bay", "Đường cong", mash-up "Nhớ anh – Và con tim đã vui trở lại – 60 năm cuộc đời". Nữ ca sĩ cho biết, cô dành sự trân trọng đến các khán giả vì đã đến đây để cùng mình đón Giáng sinh sớm.

Sau phần mở màn, Thu Minh dẫn dắt đêm nhạc đến với phần 2 của chương trình, hát những ca khúc do khán giả yêu cầu như: "Nhớ Anh", "Ánh sáng đời tôi", hay những ca khúc phô diễn chất giọng cao, khoẻ của nữ ca sĩ như "I will always love you", "Yêu mình anh",… Trong phần này, nữ ca sĩ cũng chia sẻ nhiều câu chuyện vui, dí dỏm tới khán giả.

Thu Minh rạng rỡ, khoe chất giọng cao vút, nội lực trong đêm nhạc phòng trà trước thềm Giáng sinh.

Chia sẻ về học trò của mình, Thu Minh tâm sự: "Mọi người đã từng nghe Ali, Minh Trị trình diễn thì cũng có thể nhận ra, dòng nhạc của Thu Minh sẽ gần gũi và dễ cảm với 2 bạn này, riêng Trúc Nhân thì lại là một…ca lạ. Tuy vậy, con đường âm nhạc của cậu ấy ngay từ đầu 2 thầy trò đã cùng nhau thống nhất rồi, hôm nay sẻ phá lệ hát Thật bất ngờ với Nhân". Màn trình diễn có phần hài hước và đầy ngẫu hứng của 2 thầy trò nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.

Phần 3 của đêm nhạc là những ca khúc mừng Giáng Sinh, Thu Minh đã mang không khí ấm áp đến cho khán giả. Thêm vào đó, cô cũng ngẫu hứng thể hiện bản bolero "Còn thương rau đắng mọc sau hè" gửi tặng khán giả. Nữ ca sĩ từng chia sẻ mình có thể hát được nhiều dòng nhạc nhưng sẽ không trình diễn bolero vì chất giọng địa phương sợ sẽ khiến khán giả cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, đêm nhạc lần này lại ngoại lệ vì khán giả yêu cầu và Thu Minh cũng "bỗng nhiên muốn hát". Tiết mục ngẫu hứng này của Thu Minh khiến rất nhiều khán giả bất ngờ, thích thú.

"Còn thương rau đắng mọc sau hè" (live) - Thu Minh

Càng về cuối chương trình, Thu Minh cùng học trò vẫn trình diễn sung sức. Dù đã gần 12h đêm, cô vẫn cùng Trúc Nhân, Ali Hoàng Dương và Minh Trị mang đến những liên khúc Giáng Sinh đầy sôi động. Bộ tứ còn ngẫu hứng thể hiện điệu nhảy do Thu Minh sáng tạo, được Trúc Nhân tạm đặt tên là "vũ điệu cày bừa" mừng Giáng Sinh.

Liên khúc Giáng sinh - Thu Minh ft. học trò

Thu Minh lần đầu phá lệ hát nhạc bolero, sáng chế điệu nhảy “cày bừa” mừng Giáng Sinh - Ảnh 4.

Thu Minh và ba học trò của mình trong đêm nhạc trước thềm Giáng sinh.

Thu Minh lần đầu phá lệ hát nhạc bolero, sáng chế điệu nhảy “cày bừa” mừng Giáng Sinh - Ảnh 5.

Thu Minh ngẫu hứng bên cạnh Trúc Nhân.

Trúc Nhân thể hiện ca khúc "Thật bất ngờ"

Thu Minh lần đầu phá lệ hát nhạc bolero, sáng chế điệu nhảy “cày bừa” mừng Giáng Sinh - Ảnh 7.