"Thư cảm ơn Sir Alex gửi Mourinho vì món quà sinh nhật"

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 01/01/2017

Cựu HLV Alex Ferguson ắt hẳn sẽ rất cảm kích Jose Mourinho khi Man Utd có chiến thắng gợi nhớ thời huy hoàng ngày xưa, ngay trong ngày sinh nhật thứ 75 của ông.

Jose thân mến,

Cảm ơn cậu vì món quà sinh nhật tuyệt vời. Ý tôi không phải nhắc đến chai Barca-Velha 50 năm hảo hạng cậu gửi đến văn phòng của tôi đâu (dù rằng đó đúng là chai rượu ưa thích mỗi khi chúng ta đàm đạo).

Thư cảm ơn Sir Alex gửi Mourinho vì món quà sinh nhật - Ảnh 1.

Tôi đang nói đến chiến thắng 2-1 trước Middlesbrough trong ngày cuối cùng của năm, trong ngày sinh nhật của tôi. Sáng nay khi mở mắt dậy, tôi vẫn nhớ như in cảm giác lâng lâng, khi ngồi trên sân Old Trafford và chứng kiến màn lội ngược dòng tuyệt vời của chúng ta.

Đó thật là món quà sinh nhật ý nghĩa, Jose à. Đã bao lâu rồi tôi mới lại sống trong không khí ấy, như cái thời tôi vẫn còn đứng dưới sân thúc giục các cầu thủ. Cậu làm tôi nhớ da diết những ngày đó. Bị đối thủ dẫn trước, tôi chẳng ngần ngại rút hậu vệ ra và thay bằng tiền đạo. Tôi yêu cầu họ phải dồn lên tấn công. Vì thắng một trận bằng đến 3 trận hoà cơ mà.

Ghi hai bàn trong 86 giây để lội ngược dòng. Tuy điều đó không thần kỳ như trận chung kết Champions League năm 1999, nhưng nó cũng gần như thế. Báo chí lại nói về "Fergie time", lại nhắc đến tôi, nhắc đến đế chế đỏ oai hùng một thời. Cậu làm tốt lắm, Jose.

Thư cảm ơn Sir Alex gửi Mourinho vì món quà sinh nhật - Ảnh 2.

Sir Alex trên khán đài Old Trafford, chứng kiến Man Utd thắng Boro 2-1.

Nhân tiện, cảm ơn cậu đã mời tôi đến sân tập của đội mấy tháng trước. Bữa ăn hôm đó rất ngon miệng. Man Utd đang có đội hình chất lượng đấy. Nhưng nhớ để ý đến các cầu thủ trẻ nhé, nhất là cu cậu Marcus. Tôi sẵn sàng quay trở lại để nói chuyện với họ, phòng khi cậu cần.

Vạn sự khởi đầu nan. Lúc đầu mới nắm Man Utd tôi cũng trầy trật như cậu thôi. Giờ có vẻ mọi chuyện tạm ổn rồi phải không? Tôi từng nói việc cậu trở lại Chelsea là một sai lầm lớn nhưng giờ cậu đã ở đây rồi. Tôi tin chắc cậu sẽ thành công rực rỡ với United.

Tôi luôn theo dõi những bước đi của cậu và đội bóng. Thỉnh thoảng đến văn phòng của tôi làm vài ly nhé.

Bạn của cậu,

Alex.

Bài viết hoàn toàn hư cấu, dựa trên sự phóng tác của người viết nhân sự kiện Man Utd giành chiến thắng 2-1 trước Middlesbrough nhân kỷ niệm sinh nhật của Sir Alex Ferguson.