Ôi cái chuyện đi du lịch gặp phải tình trạng đông đúc là quá quen rồi, chưa kể đến việc đi vào đúng mùa hè, hay các dịp nghỉ lễ như 30/4 - 1/5, Quốc Khánh 2/9 thì càng đông hơn nữa. Các điểm đến du lịch kiểu gì cũng quá tải, khách sạn, resort thì kín phòng từ cả tháng trước. Biết là vậy, nhưng dân tình vẫn rủ nhau đi du lịch tranh thủ mấy ngày nghỉ bằng được, với chút hy vọng rằng “không đông lắm đâu”. Nhầm rồi!
Một mùa nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 nữa lại tới, năm 2019, dân công chức, văn phòng, học sinh, sinh viên được nghỉ ít nhất là 3 ngày, chắc chắn sẽ có những gia đình, nhóm bạn, cặp đôi lựa chọn đi du lịch, nghỉ dưỡng. Nhưng cân nhắc kỹ nha, xem loạt hình ảnh “thất thủ” của các địa điểm du lịch này những năm trước đây để mà lưu ý nhé!
Chợ đêm Đà Lạt đợt 30/4 - 1/5 vừa xong, vẫn còn dư âm của sự đông đúc đâu đây, dự đoán những ngày tới cũng thế cho mà xem…
Hình ảnh ở Tam Đảo đúng dịp nghỉ lễ Quốc Khánh năm ngoái, cung đường đèo kẹt kín người, thậm chí ô tô còn phải quay đầu vì không thể di chuyển lên trung tâm.
Đây mới chỉ là những hình ảnh ở Hội An vào dịp hè, chứ chưa đừng nói đến nghỉ lễ thì còn đông như thế nào?
Một trong những địa điểm ưa thích của dân phượt: Mộc Châu. Vào 1-2/9 hàng năm, ở Mộc Châu còn tổ chức chợ phiên nên nơi này càng đông kín người hơn.
Không “kém cạnh” đất liền, các bãi biển cũng rơi vào tình trạng quá tải đợt nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 các năm trước. Đi tắm “biển người” theo nghĩa đen luôn!
Nha Trang.
Cát Bà.
Giờ muốn tìm 1 địa điểm trong nước không đông đúc đợt nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 để đi du lịch thì khó lắm ai ơi...