Thích bạn gái cá biệt ở lớp, anh bộ đội “đào tạo” thành học sinh giỏi rồi cưới luôn

Lam Giang, Theo Đời sống pháp luật 21:47 09/04/2024

Từ nhóm học sinh giỏi, Thân tham gia vào nhóm học sinh cá biệt của Hằng. Rồi bằng cách nào đó, anh chàng đã "lôi kéo" được cô bạn xinh xắn trở nên chăm chỉ học hành.

Giúp cô bạn cá biệt thành đặc biệt

Đại úy Nguyễn Hoàng Thân (31 tuổi, công tác tại Sư đoàn 5) và bà xã Đào Thị Mộng Hằng (31 tuổi) cùng quê ở Bến Tre, quen nhau từ khi học chung cấp 3. Thời điểm học lớp 11, Hằng đã có bạn trai nên không để ý đến Thân. Đến năm lớp 12, Hằng và bạn trai chia tay.

Hằng kể, ở lớp có 2 nhóm, một nhóm là những bạn học giỏi, ngoan hiền và một nhóm là những học sinh cá biệt, ham chơi. Thân ở nhóm học giỏi, còn Hằng ở nhóm cá biệt. Một thời gian sau, không hiểu ai dụ dỗ mà Hằng thấy Thân lại hay đi cùng nhóm của mình. Hai người tiếp xúc nhiều hơn từ đó và dần nảy sinh tình cảm.

Thích bạn gái cá biệt ở lớp, anh bộ đội “đào tạo” thành học sinh giỏi rồi cưới luôn - Ảnh 1.

Anh bộ đội hiền lành đã giúp bạn gái vốn ham chơi trở nên chăm chỉ học tập, thi đỗ tốt nghiệp.

Hẹn hò một thời gian, Hằng có dẫn Thân về nhà chơi. Vẻ hiền lành, thật thà, tử tế, chững chạc khiến Thân được bố mẹ Hằng vô cùng quý mến. Hằng vốn ham chơi, nhưng sau một thời gian, Thân đã kéo bạn gái lại con đường học hành chăm chỉ. Hàng ngày, Thân là người đưa rước Hằng đi học, giúp bạn gái luyện thi. Nhờ công của Thân mà năm lớp 12, Hằng đã học hành tốt lên, thi đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông dù trước đó, cô giáo rất lo Hằng thi trượt.

Không chỉ vậy, từ một cô gái có tính cách hơi ngang tàng, trải qua thời gian tiếp xúc với chàng trai hiền lành, điềm đạm, tính cách của Hằng cũng nhu mì lại ít nhiều. Điều đó càng khiến ba mẹ của Hằng quý Thân hơn.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thân và Hằng đã trải qua khoảng thời gian yêu xa đầy khó khăn và thử thách. Có thời điểm, Hằng ở Cần Thơ còn Thân ở Đồng Nai. Đang có bạn trai ở gần chăm sóc, chia sẻ, bỗng mỗi người một nơi khiến Hằng buồn và hụt hẫng. Nhưng rồi, tình yêu chính là động lực để cô gái trẻ vượt qua tất cả. Hàng tháng, Hằng vẫn sắp xếp thời gian để đến thăm bạn trai vài lần.

Thích bạn gái cá biệt ở lớp, anh bộ đội “đào tạo” thành học sinh giỏi rồi cưới luôn - Ảnh 2.

Tính cách của Hằng điềm đạm hơn nhiều kể từ khi quen Thân.

Lúc thì mình đi xe đò, lúc thì chạy xe máy gần 300 cây số lên thăm anh. Lúc đi thì rất vui vì có động lực, nhưng đến lúc về lủi thủi một mình lại buồn. Có lần đang đi thì trời mưa, có lần mang theo trái cây cho anh nhưng bị rơi hết ra đường, phải dừng xe, lật đật xuống nhặt, xin mọi người túi để đựng.

Hay có lần, mình bị rơi ví, đến lúc vào quán nghỉ ăn cơm tìm thì không thấy ví đâu, mất số tiền khoảng 2-3 triệu đồng, ngày ấy cũng là món tiền giá trị với mình. Rồi cũng có lần, lặn lội lên đến nơi mới biết tin đơn vị anh cấm trại, không gặp được, buồn bã ra về”, Hằng kể.

Thấy bạn gái vất vả, Thân rất thương. Cả hai đặt mục tiêu sau khi ra trường sẽ làm đám cưới nên luôn cố gắng, đồng lòng vì mục tiêu đó.

Lương đưa vợ hết, tự trồng hoa tặng "nóc nhà" ngày lễ

Vợ chồng Thân và Hằng hiện sống ở Tây Ninh, đã có 2 bé trai. Trong mắt Thân, Hằng là người vợ đảm đang, chu toàn, khéo léo.

Thích bạn gái cá biệt ở lớp, anh bộ đội “đào tạo” thành học sinh giỏi rồi cưới luôn - Ảnh 3.

Cả hai đã trải qua một thời kỳ yêu xa khá gian nan, nhiều thử thách.

Thích bạn gái cá biệt ở lớp, anh bộ đội “đào tạo” thành học sinh giỏi rồi cưới luôn - Ảnh 4.

Cặp đôi đồng lòng vượt qua tất cả, xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Còn với Hằng, cô thừa nhận: “Mình đốt đuốc đi tìm mới lấy được Thân và có gia đình nhà chồng tốt”. “Tính xấu của chồng mình thì không đáng kể. Anh rất yêu công việc, làm gì cũng hết lòng, thế nên ở đơn vị là kiệt sức rồi, về nhà không làm được gì nữa.

Mình ở nhà trông con cũng mệt, nhiều khi muốn chồng về thì san sẻ cùng. Mình đã mệt, muốn dựa vào chồng mà không được nên quạu luôn”, Hằng hài hước chia sẻ.

Hàng tháng sau khi lĩnh lương, Thân đưa toàn bộ cho vợ. Thân cũng là một người chồng rất lãng mạn. Ở đơn vị, anh tự trồng hoa hồng để vào mỗi dịp lễ, ngày kỷ niệm sẽ đem về tặng vợ.

Vợ chồng Thân - Hằng chỉ mong đối phương thay đổi chút ít. Thân mong vợ bớt nóng tính, hạn chế quát con. Còn Hằng hy vọng chồng sẽ cố gắng một chút nữa để có thể san sẻ với mình công việc gia đình, con cái.

Nguồn: Vợ chồng son