Thí sinh show sống còn bị tố bạo lực học đường khiến nạn nhân nhập viện tâm thần là ai?

An Nhi, Theo Phụ Nữ Mới 15:30 29/03/2024

Thí sinh thuộc show sống còn I-LAND 2 bị tố bạo lực học đường hiện gây ra nhiều sự phẫn nộ.

Dù hơn nửa tháng nữa show sống còn I-LAND mùa 2 - show tìm kiếm nhóm nhạc nữ được hợp tác giữa CJ ENM và The Black Label mới chính thức lên sóng nhưng đang bị bủa vây bởi nhiều tranh cãi.

Theo đó, cách đây ít ngày truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin về một bài đăng vạch trần một trong các thí sinh thuộc I-LAND mùa 2 có hành động bạo lực học đường. Ngay sau khi bài đăng được lan truyền, nhiều người đã lập tức đổ dồn sự chú ý vào thí sinh có tên Kim Eun Chae. 

Nguyên nhân là do nạn nhân của vụ ồn ào bắt nạt học đường đã đăng tải bức ảnh tốt nghiệp của Kim Eun Chae từ kỷ yếu để chứng minh cả hai cùng học chung trường lớp.

Thí sinh show sống còn bị tố bạo lực học đường khiến nạn nhân nhập viện tâm thần là ai? - Ảnh 1.

Kim Eun Chae - Thí sinh I-LAND mùa 2 bị tố bạo lực học đường

Thí sinh show sống còn bị tố bạo lực học đường khiến nạn nhân nhập viện tâm thần là ai? - Ảnh 2.

Ảnh của Kim Eun Chae thời đi học được nạn nhân đăng tải để chứng minh cả hai từng học chung trường lớp

Kim Eun Chae sinh ngày 7/2/2007. Cô nàng theo học trường múa ballet hoàng gia Anh nhờ học bổng. Hiện tại cô đang trực thuộc công ty quản lý WakeOne - công ty con của CJ ENM quản lý các nghệ sĩ như TO1, Davichi, Jo Yuri, Kep1er,... Sau khi nghi vấn bạo lực học đường dấy lên, hiện công ty chủ quản WakeOne cũng như đội ngũ sản xuất của I-LAND mùa 2 chưa lên tiếng bất kỳ điều gì về ồn ào này.

Thí sinh show sống còn bị tố bạo lực học đường khiến nạn nhân nhập viện tâm thần là ai? - Ảnh 3.

Hình ảnh của Kim Eun Chae được giới thiệu cho I-LAND 2

Trước đó vào ngày 25/3, một bài đăng đã xuất hiện trên mạng xã hội với tiêu đề: “Tôi là nạn nhân bạo lực học đường của thí sinh I-LAND 2”.

Người này chỉ ra một trong những thí sinh của I-LAND 2 chính là thủ phạm (tạm gọi là A) và kể về vụ việc: “Tôi học cùng trường, cùng lớp với A. Tôi không nghĩ mối quan hệ của chúng tôi lúc đầu học kỳ là xấu, nhưng đến một lúc nào đó, cô ta bắt đầu không ưa tôi. Tôi nghĩ điều này còn khó khăn hơn nữa vì chúng tôi đã học cùng lớp trong hai năm.

Trước mặt bạn bè, A đã chửi bới tôi, gọi tôi là bẩn thỉu, xấu xí. Còn những người bạn cùng nhóm với A đã giật túi xách của tôi và ngăn cản tôi về nhà. Cảm giác như mọi người đang nhìn tôi như một con côn trùng. Chẳng hạn như liên tục giẫm lên giày của tôi hoặc ngồi cách tôi một khoảng trong căng tin mặc dù chỗ ngồi cạnh tôi sạch sẽ”.

Người này còn cho biết đã bị mất lòng tự trọng do bị A bắt nạt và phải vào viện tâm thần, trải qua những ngày tháng khó khăn. Tuy nhiên suốt thời gian đó A chưa hề gửi lời xin lỗi đến chủ nhân bài viết.

Bài đăng kể thêm: “Mẹ của A điều hành một học viện. Bà ấy đã tung tin đồn cho bạn bè của tôi rằng tôi có cảm giác bị ngược đãi nên tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trong 3 năm tiếp theo ở trường cấp hai. Tôi đã phải chịu đựng gần 5 năm. Tôi không nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy người đó trở thành một thần tượng".

Thí sinh show sống còn bị tố bạo lực học đường khiến nạn nhân nhập viện tâm thần là ai? - Ảnh 5.

Nụ cười “thánh thiện" của Kim Eun Chae khiến nhiều người không khỏi “lấn cấn” vì nghi vấn bạo lực học đường