Theo chân anh bạn "Ở Đâu Cũng Chụp" rong ruổi về Châu Đốc - An Giang ngắm trọn vẻ đẹp sơ khai của thành phố này!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 21:19 13/05/2022

Bạn có chắc đây là Châu Đốc - An Giang bạn đã từng biết hay không?

Dải đất hình chữ S có vô vàn nơi để đi, có ti tỉ thứ để khám phá. Với 63 tỉnh thành đại diện cho từng nét đẹp văn hóa khác nhau, chính sự phong phú và đa dạng ấy là nguồn động lực to lớn để những ai yêu thích khám phá mong muốn trải nghiệm một cách đầy đủ bản sắc đặc trưng của từng vùng miền.  

Thuộc hội đam mê xê dịch, anh bạn “Ở Đâu Cũng Chụp” đã có chuyến hành trình xuôi về miền tây Việt Nam để khám phá vùng đất linh thiêng, nơi nhiều người biết đến với câu chuyện về Bà Chúa Xứ tọa lạc tại đỉnh núi sát biên giới Campuchia linh thiêng, luôn lắng nghe và phù hộ cho người dân xứ này.

Theo chân anh bạn Ở Đâu Cũng Chụp rong ruổi về Châu Đốc - An Giang ngắm trọn vẻ đẹp sơ khai của thành phố này! - Ảnh 1.

Đến đây chắc hẳn chúng ta cũng đã ‘nhảy số’ ngay chóc tới ngay Thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang. Cùng nhau tìm hiểu đôi chút về tác giả “Ở Đâu Cũng Chụp” và những bức ảnh rong ruổi ở tại thành phố tuy cũ nhưng lại rất mới này nhé. 

“Ở Đâu Cũng Chụp” hiện đang là từ khóa được nhiều bạn trẻ quan tâm gần đây, bạn có thể chia sẻ thêm về cái tên khá ‘dễ thương’ này và đâu là mối nhân duyên dẫn bạn đến với công việc chụp ảnh hiện tại?

Cái tên Odaucungchup (Ở Đâu Cũng Chụp) và mối nhân duyên mình hình thành nên nó cũng ngẫu nhiên bất chợt lắm. Chỉ là cách đây 4 năm mình nhận ra rằng mình có cảm tình rất nhiều với thành phố này. Mình thích chụp cảnh phố thị, con người và tìm hiểu về văn hoá Sài Gòn nhưng cứ trăn trở mãi không biết bắt đầu như thế nào. Rồi một chiều mình và bạn mình nhong nhong dạo quanh phố xá Sài Gòn ngắm hoàng hôn, cùng chia sẻ ấp ủ đó thì bạn mình chợt đề xuất tạo một kênh Instagram và chia sẻ hình ảnh mình chụp lại trong veo như cái cách mình nhìn ngắm cuộc đời này. 

Theo chân anh bạn Ở Đâu Cũng Chụp rong ruổi về Châu Đốc - An Giang ngắm trọn vẻ đẹp sơ khai của thành phố này! - Ảnh 2.

Hai đứa đang nghĩ xem nên đặt tên gì đây, quay qua quay lại thấy cảnh sắc nào hiện tại cũng đáng yêu trong mắt mình, thế là bật lên bất ngờ “Hay là đặt tên ‘Ở đâu cũng chụp’ he?”. Gì cũng chụp, thấy gì cũng chụp, ngó thương ngó mến là chụp. Cả hai gật đầu đồng ý, tạo liền một kênh Instagram và tụi mình đã bắt đầu luôn vào tối hôm đó. May mắn thay, bền bỉ đến tận bây giờ vẫn được nhiều người xem đặc biệt là các bạn trẻ ở khắp nơi đón nhận tích cực.

Cuộc sống bình thường đã quay trở lại, giờ là lúc để khởi hành những chuyến đi mới. Đâu là lý do vì sao Châu Đốc - An Giang lại thu hút bạn đến du lịch và trải nghiệm vào lần này?

Theo chân anh bạn Ở Đâu Cũng Chụp rong ruổi về Châu Đốc - An Giang ngắm trọn vẻ đẹp sơ khai của thành phố này! - Ảnh 3.

Mọi chuyến đi và cuộc sống của mình đều là những chuỗi cảm hứng bất ngờ. Chuyến đi về Châu Đốc lần này cũng vậy, tình cờ được một đứa em thân thích khoe rằng sắp có chuyến đi về quê của một người bạn, thế là mình ngẫu hứng xin đi cùng, và rồi cả bọn cùng lên đường. Chuyến đi này khá thú vị vì mọi thành viên có lạ có quen, lần đầu đi cùng nhau nhưng lại hạp tính hạp mood và có điểm chung đều rất yêu thích du lịch.

Mỗi người sẽ có một phong cách riêng để tìm cho mình những trải nghiệm khác biệt trong những chuyến đi. Vậy phong cách của bạn là gì?

Phong cách trải nghiệm trong các chuyến đi của mình cũng sẽ xoay quanh hai chữ “ngẫu hứng”. Bản thân mình rất ít khi nào lên kế hoạch trước cho chuyến đi lắm, một phần mình sẽ luôn chọn đến những nơi có người quen là dân bản địa. 

Theo chân anh bạn Ở Đâu Cũng Chụp rong ruổi về Châu Đốc - An Giang ngắm trọn vẻ đẹp sơ khai của thành phố này! - Ảnh 4.

Thông qua họ, mình có thể thấu hiểu hơn về vùng đất mình muốn khám phá và ngắm được nhiều góc nhìn khác nhau của quê hương họ. Một phần là bản thân luôn để cảm giác khám phá trọn vẹn yếu tố bất ngờ, mình ít khi tìm kiếm trước điểm đến nó sẽ như thế nào, phải chụp hình ra sao vậy nên lúc nào khi đến một địa điểm khám phá bất kì, cảm xúc của mình đều rất mới, rất trọn vẹn và đầy đủ mọi cung bậc.

Được biết, đồng hành trong chuyến đi Châu Đốc - Hà Giang lần này của bạn không phải là chiếc máy ảnh quen thuộc, thay vào đó là smartphone Galaxy S22 Ultra. Chiếc điện thoại này đã mang tới những điểm mới lạ nào cho bạn trong việc ‘Ở đâu cũng chụp” ?

Theo chân anh bạn Ở Đâu Cũng Chụp rong ruổi về Châu Đốc - An Giang ngắm trọn vẻ đẹp sơ khai của thành phố này! - Ảnh 5.

Bình thường thói quen của mình là xài máy ảnh, dù hơi nặng nhưng cái tính đã quen nên thấy thoải mái lắm. Trong chuyến đi này có cơ duyên được đồng hành cùng chiếc điện thoại Galaxy S22 Ultra với rất nhiều tính năng mới và hiện đại, làm cho mình có cảm giác mong muốn được sử dụng ngay và lập tức. Vừa trải nghiệm các tính năng chụp của dòng điện thoại mới này cũng như thử thách người bạn đồng hành mới. Có thể nói, Galaxy S22 Ultra đã giúp mình ghi lại mọi khoảnh khắc và nhật ký hành trình của cả chuyến đi đáng nhớ này.

Đâu là tính năng mà bạn hay dùng nhất trên Galaxy S22 Ultra?

Đến Châu Đốc trong vỏn vẹn 3 ngày nên mình tranh thủ sử dụng tối đa công suất của người bạn đồng hành Galaxy S22 Ultra luôn, mình khá ấn tượng và thích nhất tính năng chụp đêm Nightography và zoom của máy. 

Theo chân anh bạn Ở Đâu Cũng Chụp rong ruổi về Châu Đốc - An Giang ngắm trọn vẻ đẹp sơ khai của thành phố này! - Ảnh 6.

Với tính năng chụp đêm, mọi thứ dù đang đi chơi giữa phố thị đêm hay đi trong hang của chùa thì mọi thứ chụp lại vẫn bắt sắc nét, chụp xong đưa bạn bè ai nấy cũng à ố “quá dữ”. Còn tính năng zoom mình thấy cực xịn, nó có nhiều mức zoom nhưng mình thích mức zoom 3x và 10x nhất, tính năng zoom 10x rõ nét đến từng chi tiết. Ngoài ra còn có tính năng hyperlapse cũng thú vị, mình cũng có thử quay vài shoot trong lúc chạy xe, cũng rất gì và này nọ.

Theo chân anh bạn Ở Đâu Cũng Chụp rong ruổi về Châu Đốc - An Giang ngắm trọn vẻ đẹp sơ khai của thành phố này! - Ảnh 7.

Là một Travel Blogger, bạn có những tiêu chí gì khi chọn smartphone chụp ảnh và công thức nào để tạo nên những bức ảnh đầy lôi cuốn chỉ với việc chụp ảnh trên smartphone nói chung và Galaxy S22 Ultra nói riêng?

Thật ra mình nghĩ mình không phải Travel Blogger, mình chỉ là người thích chụp ảnh và ghi lại những điều thú vị, trải nghiệm hay ho về con người, văn hoá mình tình cờ bắt gặp thôi chứ chưa hẳn là một người Travel Blogger với đầy đủ những kĩ năng chia sẻ.

Theo chân anh bạn Ở Đâu Cũng Chụp rong ruổi về Châu Đốc - An Giang ngắm trọn vẻ đẹp sơ khai của thành phố này! - Ảnh 8.

Còn về tiêu chí chọn smartphone của mình nó cần đủ vài yếu tố: màu sắc camera chân thực + độ nhanh nhạy, ổn định của camera (vì thường bản thân mình chụp bắt khoảnh khắc nhiều) + chất lượng hình ảnh. Hội tụ đủ 3 yếu tố đó, mình nghĩ bức ảnh sẽ đời thực hơn và truyền tải được những thông điệp gần gũi với cảm xúc người xem.

Có thể nói, nhờ những bức ảnh trong veo từ anh bạn “Ở Đâu Cũng Chụp” dưới sự hỗ trợ của lăng kính Galaxy S22 Ultra đã thấy một Châu Đốc thật khác biệt. Bên cạnh việc là "linh địa" miền tây với hàng ngàn khách thập phương đến dâng hương thì Châu Đốc - An Giang vẫn có sự hấp dẫn nhờ cảnh sắc trong vắt của thiên nhiên và là nơi tập hợp của nhiều giáo đồ tín ngưỡng khác nhau, cũng như là lưu giữ bản sắc của chùa và cảnh quan công trình của xứ Khơ-me. 

https://kenh14.vn/theo-chan-anh-ban-o-dau-cung-chup-rong-ruoi-ve-chau-doc-an-giang-ngam-tron-ve-dep-so-khai-cua-thanh-pho-nay-20220513203835674.chn