Thêm chi tiết về trận đánh của Cardi và Nicki: Ê-kíp của cả hai cũng choảng nhau, Cardi bị xé váy đến lộ cả vòng 3

Tee, Theo Helino 20:42 08/09/2018

Nhân chứng của trang People đã kể thêm chi tiết về vụ đánh nhau ồn ào của Nicki Minaj và Cardi B.

Trận đánh nhau của Nicki Minaj và Cardi B vào đêm 7/9 ở bữa tiệc Harper’s Bazaar ICONS đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông thế giới hiện nay. Theo nguồn tin của trang People, Cardi đã bị bầm dập sau cuộc đánh nhau, trán còn u lên thấy rõ.

Nhân chứng của trang People cũng đã thuật lại thêm chi tiết về cuộc đánh nhau. Cardi là người đến dự sự kiện trước, và khi Nicki xuất hiện, đã có một cuộc cãi nhau nổ ra giữa họ trên ban công lầu 2 của nơi tổ chức sự kiện, trong lúc Christina Aguilera đang biểu diễn âm nhạc.

Thêm chi tiết về trận đánh của Cardi và Nicki: Ê-kíp của cả hai cũng choảng nhau, Cardi bị xé váy đến lộ cả vòng 3 - Ảnh 1.

"Khung cảnh lúc đó thật điên rồ", nguồn tin của trang People cho biết. "Đó là trận chiến giữa hai đoàn ê-kíp của họ".

"Họ đã tranh cãi ở ban công lầu 2, ngay phía trên thảm đỏ. Tất cả mọi người đều bỡ ngỡ không biết có chuyện gì xảy ra vì vụ náo loạn đó xảy ra quá đường đột".

Ngay sau sự cố, Cardi đã được nhân viên an ninh hộ tống ra ngoài trong khi Nicki thì ở lại bên trong. Cardi đã rời khỏi bữa tiệc với vùng trán u lên, chân thì không đi giày. Không những thế, chiếc váy Dolce & Gabbana cô mặc cũng bị xé toạc đến mức lộ cả vòng 3.

Đoạn video cho thấy váy của Cardi B bị xé toạc đến lộ cả vòng 3.

Thêm chi tiết về trận đánh của Cardi và Nicki: Ê-kíp của cả hai cũng choảng nhau, Cardi bị xé váy đến lộ cả vòng 3 - Ảnh 3.
Thêm chi tiết về trận đánh của Cardi và Nicki: Ê-kíp của cả hai cũng choảng nhau, Cardi bị xé váy đến lộ cả vòng 3 - Ảnh 4.

Cardi B lộ trán u và đi chân trần rời khỏi sự kiện.

Trong đoạn video của trang Cosmopolitan thu thập được, Cardi vừa cởi giày vừa hét lên: "Tôi sẽ cho cô nhừ tử". Nữ rapper sau đó ném chiếc giày, rồi bị kéo đi nơi khác, nhưng vẫn la hét đe dọa những người dám nhắc đến con gái nhỏ của cô.

Đại diện cảnh sát New York cho biết, không có ai bị bắt giữ, cảnh sát đã đến hiện trường và vẫn đang tiếp tục điều tra. Đại diện của hai nữ rapper thì vẫn chưa đưa ra bình luận với cánh truyền thông.

Trên Instagram thì Cardi viết một bài đăng dài, tuy không nhắc tên Nicki nhưng ngụ ý rằng nữ rapper "Anaconda" đã cố phá hoại sự nghiệp của Cardi và còn nói những điều tiêu cực về con gái nhỏ của Cardi - bé Kulture Kiari.

Những vụ đánh nhau thế này ở các sự kiện thời trang vốn rất hi hữu, do đó sự cố đã trở thành đề tài bàn tán của đêm tiệc. Nhiều người dự tiệc đã ngồi xem lại đoạn video đánh nhau trên điện thoại của họ.

Theo nguồn tin của People, các siêu mẫu Martha Hunt, Gigi Hadid, Candice Swanepoel và nhiều người mẫu khác đều bàn tán về vụ việc này: "Ngay sau khi màn trình diễn kết thúc, mọi người đều cắm mặt vào điện thoại tìm hình ảnh. Họ chia nhau ra thành các nhóm nhỏ "tám chuyện" khắp nơi".

Thêm chi tiết về trận đánh của Cardi và Nicki: Ê-kíp của cả hai cũng choảng nhau, Cardi bị xé váy đến lộ cả vòng 3 - Ảnh 5.

Thiên thần Victoria's Secret - Candice Swanepoel và nhiều ngôi sao nổi tiếng đã có mặt ở sự kiện.

Ban tổ chức cũng sốc như những người khác, trận đánh nhau lại xảy ra ở địa điểm có thể nhìn ra thấy cả thảm đỏ.

Trước đây, giữa hai nữ rapper vốn đã xảy ra xích mích. Mặc dù Nicki phủ nhận giữa họ không có hiềm khích, nhưng cô từng trả lời trong một bài phỏng vấn, cho rằng Cardi B là người vô ơn.

"Lần duy nhất mà Cardi thật sự làm tôi tổn thương là bài phỏng vấn mà cô ấy thực hiện sau khi thu âm bài ‘Motorsport’," Nicki giải thích về bài hát mà cô hợp tác với Cardi và Migos. "Tôi còn nhớ lần đầu khi bước chân vào làng giải trí, nếu một nữ nghệ sĩ ở vị trí như thế cùng hợp tác với tôi, tôi sẽ chỉ khen ngợi họ và nói cảm ơn. Thế mà bài phỏng vấn đầu tiên của Cardi sau khi thu bài ‘Motorsport’ lại làm tôi tổn thương. Cô ta có vẻ bức xúc và tức tối. Điều duy nhất mà cô ta luôn nói là: ‘Ồ, tôi không nghe thấy đoạn đó, tôi đã không nghe thấy đoạn verse của Nicki trong bài hát’. Tôi đã phải thốt lên…'Cái gì cơ?'".