Vừa đặt chân xuống Đức để tham dự hội nghị G7, Tổng thống Obama tới thẳng quán bia

, Theo Trí Thức Trẻ 10:20 08/06/2015

Ngay sau khi chuyên cơ xuống lãnh thổ Đức vào ngày hôm qua (7/6), Tổng thống Obama đã tới 1 quán bia tại thị trấn Kruen để thưởng thức bia và ăn sáng.


Ngày hôm qua, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có mặt tại Đức để tham dự hội nghị G7, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chào đón ông bằng 1 bữa sáng đặc trưng của vùng Bavaria (gồm bánh quy xoắn, xúc xích) và nửa lít bia. 


Người dân mặc trang phục truyền thống để đón chào Tổng thống Mỹ.


Bữa sáng của ông chủ Nhà Trắng diễn ra vào khoảng 11h sáng. Mặc dù tại nhiều nơi trên thế giới, 11h sáng được cho là sớm để thưởng thức bia, tuy nhiên, tại Bavaria  - nơi hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra, bữa sáng sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu đi thức uống truyền thống này. Người dân nơi đây thường có thói quen uống bia trước khi đi làm vào buổi sáng.

Obama đi uống bia với Merkel ngay khi đến Đức


Có mặt tại thị trấn Bavaria, Tổng thống Obama đã thưởng thức bia cùng rất nhiều người dân trong vùng.


"Khi tôi biết Angela sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 ở bang Bavaria, tôi hy vọng hội nghị sẽ diễn ra vào lễ hội bia Oktoberfest. Nhưng hôm nay cũng là ngày tuyệt vời với bia và xúc xích", ông Obama nói.


Cũng trong khoảng thời gian thưởng thức bia với người dân, Tổng thống Obama còn nói đùa rằng các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị G7 nên thảo luận các vấn đề chính trị với cốc bia trên tay. 


Điều đó sẽ không hề ảnh hưởng tới đầu óc hay sự tỉnh táo bởi 1 người dân địa phương cho biết thực tế loại bia này không hề chứa cồn.

(Nguồn: Telegraph, Ảnh: Reuters)