Vị tổng thống "nghèo khổ nhất thế giới"

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 14:19 15/11/2012

Quần áo treo đầy trước nhà, nước lấy từ giếng trong sân mọc đầy cỏ dại. Chỉ có 2 người lính và chú chó 3 chân bảo vệ ngoài sân...

Đây chính là khung cảnh nơi ở của tổng thống Uruguay, Jose Mujica - tổng thống có phong cách, lối sống giản dị, hoàn toàn khác biệt với những nhà lãnh đạo khác trên thế giới.

Vị tổng thống "nghèo khổ nhất thế giới" 1
Khung cảnh bên ngoài ngôi nhà tổng thống Uruguay.

Từ bỏ ngôi nhà sang trọng, xa hoa mà nhà nước Uruguay cấp cho người lãnh đạo, tổng thống Mujica chọn sống trong ngôi nhà của vợ tại trang trại ngoại ô thủ đô Montevideo. Tổng thống cùng vợ làm ruộng, cuốc đất và trồng hoa.

Không những sống 1 cuộc sống đơn giản, mộc mạc và bình dị, tổng thống Mujica còn quyên góp 90% số lương hàng tháng (tương đương khoảng 12.000USD) cho các hoạt động từ thiện. Chính hành động cao cả này khiến ông được mệnh danh là "tống thống nghèo khổ nhất thế giới".

Ông Mujica, ngồi trên chiếc ghế đệm cũ trong vườn, bên cạnh là chú chó Manuela, cho biết: "Tôi đã sống như này trong suốt cuộc đời mình. Tôi vẫn có thể sống tốt với những gì mình có."

Vị tổng thống "nghèo khổ nhất thế giới" 2
Chân dung vị tổng thống "nghèo khổ nhất thế giới".

Số tiền quyên góp của nguyên thủ quốc gia Uruguay được sử dụng giúp đỡ người nghèo, những doanh nghiệp nhỏ. Số lương còn lại của ông chỉ tương đương với thu nhập bình quân của người dân Uruguay là 775USD mỗi tháng.

Vào năm 2012, báo cáo kê khai tài sản cá nhân hàng năm (thủ tục bắt buộc cho quan chức nước này) cho thấy vị tổng thống chỉ có duy nhất 1 chiếc xe Volkswagen Beetle 1987 trị giá 1.800USD.

Vị tổng thống "nghèo khổ nhất thế giới" 3
Chiếc xe Volkswagen Beetle 1987 trị giá 1.800USD của tổng thống Mujica.

Năm nay, số tài sản của ông tăng lên đáng kể với 215.000USD, trong đó, 1 nửa tài sản là của vợ ông gồm đất đai, máy kéo và cả căn nhà. tuy nhiên, số tài sản này vẫn chỉ bằng 2/3 số tài sản của Phó tổng thống Danilo Astori, và bằng 1/3 tổng số tài sản của cựu tổng thống Tabaze Vasquez.

Được bầu làm tổng thống Uruguay từ năm 2009, ông Mujica đã từng là thành viên đội du kích Tupamaros - 1 nhóm lực lượng vũ trang phái tả trong cuộc cách mạng Cuba từ năm 1960 đến 1970. Ông đã từng bị bắn 6 lần và từng ngồi tù 14 lần. Ông phải sống trong tù ngục, cách ly cho tới năm 1985, khi đất nước Uruguay được trở về nền dân chủ.

Ông Mujica cho biết những năm tháng trong tù đã hình thành nên quan điểm sống của ông. "Tôi được gọi là tổng thống nghèo khổ nhất thế giới nhưng tôi không hề thấy mình nghèo. Người nghèo là những người làm việc chỉ để cố giữ lấy phong cách sống khá giả, họ luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Đó chính là vấn đề của sự tự do. Nếu bạn không có nhiều của cải, bạn sẽ không cần phải làm việc cả đời để giữ được những thứ đó. Bởi vậy, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho chính mình. Tôi có thể bị coi là điên rồ và lập dị, nhưng đó là lựa chọn của riêng tôi."

Nhà lãnh đạo Uruguay cũng bày tỏ quan điểm tương tự tại Đại hội Thượng đỉnh Rio+20 vào tháng 6 năm nay: "Chúng ta đã dành cả buổi chiều để nói về vấn đề phát triển bền vững, xóa bỏ đói nghèo. Nhưng chúng ta đang nghĩ về điều gì? Chúng ta có muốn 1 chuẩn mực phát triển và lượng tiêu thụ của những quốc gia giàu có? Tôi xin hỏi các bạn: Chuyện gì sẽ xảy ra với trái đất này nếu người Ấn Độ có lượng xe khổng lồ hơn cả Đức? Chúng ta sẽ còn bao nhiêu lượng oxy để thở? Trái đất này có đủ tài nguyên cho 7, 8 tỷ con người khi họ có cùng 1 mức sống? Chính mức tiêu thụ khủng lại đang làm hại chính chúng ta."

Vị tổng thống "nghèo khổ nhất thế giới" 4
Căn nhà bình dị của tổng thống Uruguay.

1 người thăm dò ý kiến, anh Ignacio Zuasnabar cho biết: "Nhiều người yêu mến và đồng quan điểm với phong cách bình dị sống của ông. Nhưng điều này không giúp ông tránh được những chỉ trích về cách điều hành chính phủ của ông."

Phe đối lập cho biết gần đây tình hình kinh tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục không mấy phát triển. Chính vì vậy, lần đầu tiên tỉ lệ số phiếu ủng hộ ông thấp dưới 50%.

Tuy nhiên, ông không lo lắng quá nhiều vào tỉ lệ bỏ phiếu của nhân dân, bởi theo luật Uruguay, ông sẽ không được phép tái đắc cử vào năm 2014. Hơn thế nữa, ở độ tuổi 77, ông cũng không còn nhiều thời gian để hoạt động chính trị được nữa.