Vào ngày hôm qua, nhà đấu giá Sotheby's của Mỹ xác nhận viên kim cương Mặt Trăng Xanh đã được đấu giá thành công với mức giá là 48,4 triệu USD (tương đương hơn 1 nghìn tỷ VND). Đây có thể coi là kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong thế giới đá quý, chưa một viên kim cương nào trước đây từng được đấu giá cao đến thế.
Người mẫu đeo chiếc nhẫn đính viên kim cương Mặt trăng Xanh tại phiên đấu giá.
Theo như công bố của Sotheby's, viên kim cương này có trọng lượng 12,03 cara và đã đạt tới màu xanh thuần khiết của đá quý. Nó được gia công thành hình chữ nhật và đặt trên một chiếc nhẫn. Trước buổi đấu giá, Mặt Trăng Xanh được định giá vào khoảng 35 - 55 triệu USD.
Cận cảnh chiếc nhẫn Mặt Trăng Xanh.
Chủ nhân mới của viên kim cương xanh này là tỷ phú bất động sản người Hong Kong Joseph Lau. Được biết, vị tỉ phú này thậm chí còn không có mặt trực tiếp tại buổi đấu giá của Sotheby's mà chỉ gọi giá qua điện thoại. Ngay sau khi đấu giá thành công, ông đã yêu cầu người đại diện của nhà đấu giá Sotheby's công bố cái tên mới của vật báu này thành "Mặt trăng xanh của Josephine", dựa theo tên cô con gái mới 7 tuổi của ông.
Điều khá thú vị là đây hoàn toàn không phải lần đầu tiên mua kim cương dành tặng cho cô công chúa bé bỏng của mình. Vị tỷ phú này đã từng đấu giá thành công viên kim cương hồng mang tên "Josephine ngọt ngào" được bán trước đó tại nhà đấu giá Christie's với mức giá 28,5 triệu USD (khoảng 633 tỷ VND). Năm 2009, ông cũng đã tặng cho con gái một viên đá quý khác có giá 9,5 triệu USD với tên gọi "Ngôi sao của Josephine".
Giờ vật báu này đã được đổi tên thành "Mặt trăng xanh của Josephine".
Nguồn: TheGuardian/ABC