Thảm họa Thiên Tân qua hồi ức của những nhân chứng may mắn sống sót

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 15:20 17/08/2015

13 nạn nhân còn sống sau vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân ngày 12/08 đã được mời tới trả lời phỏng vấn về những gì đã xảy ra trong vụ nổ thảm khốc. Đó là 13 gương mặt đầy thương tích và những ký ức khủng khiếp mà họ đã phải trải qua.

Đêm 12/08, bầu trời thành phố Thiên Tân, Trung Quốc rung chuyển vì vụ nổ có sức công phá tương đương hàng chục tấn thuốc nổ TNT. Tính tới thời điểm hiện nay, đã có tới 85 người thiệt mạng trong thảm họa kinh hoàng này, trong đó có tới 21 lính cứu hỏa, có người chỉ vừa mới kết hôn được 2 ngày đã hi sinh.

Trang tin 163 đã mời tới những nạn nhân may mắn sống sót để chia sẻ về hồi ức đáng sợ của họ khi tận mắt chứng kiến những gì mà vụ nổ đã "thiêu cháy" bầu trời Thiên Tân gây ra.

1-c024f
Xiaolong (tên giả), 23 tuổi bị tổn thương thị giác và thính giác vì sức ép mà vụ nổ gây ra. Anh phải nhờ tới sự trợ giúp của người bạn để giải thích với phóng viên rằng mình tới từ tỉnh Hà Nam, hiện đang làm công nhân tại một khu đô thị khi vụ nổ xảy ra. Xiaolong bị chấn thương đầu rất nặng.

2-c024f
Sun Yuming, 57 tuổi, quấn băng một bên mắt và cằm, cố sức kể với phóng viên về những gì mà anh chứng kiến: "Tôi sống ở tầng một, khi vụ nổ xảy ra, tôi đang đứng ở cửa vào phòng. Lúc thấy lửa đang cháy phừng phừng thế kia tôi cũng định giúp họ một tay, thế nhưng một lúc sau, vụ nổ thứ hai xảy ra. Tôi bị thổi bay xuống sàn nhà, mắt và cằm của tôi bị thương bởi gạch đá bay vào". Được biết người đàn ông này hiện đang làm bảo vệ tại địa điểm gần tâm vụ nổ.

3-c024f
"Khi vụ nổ xảy ra, tôi đang ngủ ở nhà. Mặt tôi bị thương vì quá sát với cửa sổ. Thậm chí cửa phòng tôi cũng bị thổi tung đi.", Han Lei, 28 tuổi, hiện đang sở hữu một công ty riêng.

4-c024f
"Lúc ấy tôi đang ở nhà cùng con trai. Ngay lập tức tôi ôm thằng bé đi và chạy bộ xuống từ tầng 26. Chân trái của tôi cũng bị thương khi tôi cố chạy trốn.", Jiang Guiying, 34 tuổi, đến từ Hà Bắc và hiện sống tại nơi cách hiện trường vụ nổ chỉ 1km.

5-c024f
 Lưng của thanh niên 22 tuổi người Hà Nam này bị cào xước bởi một mảnh sắt vụn bay qua do sức ép của vụ nổ.

6-c024f
A Bin (tên giả) cho biết phần lưng và hông của mình bị thương khá nặng. A Bin là người Quảng Đông nhưng đang thực tập tại Thiên Tân.

7-c024f
Nét lo âu hiện rõ trên mặt Yang Axing, 47 tuổi khi được biết người vợ của anh vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện vì đa chấn thương. Người đàn ông gốc Tứ Xuyên chia sẻ: "Khi nghe thấy tiếng nổ tôi vẫn đang nằm nghỉ tại kí túc xá công trình. Thế là sau đó tôi chạy bay xuống tầng dưới cứu vợ mình. Vụ nổ thứ hai lại xảy ra khiến cả công trình sập xuống, cơ thể tôi và vợ khắp nơi toàn là máu. Vợ tôi bị thương nặng hơn nhiều và cô ấy vẫn đang ở trong bệnh viện điều trị."

8-c024f
"Tôi nghe thấy một tiếng động rất lớn, tôi nghĩ hình như đó không phải là động đất. Tôi tưởng có ai đó đánh nhau, nhưng khi đi ra ngoài thì hóa ra đó lại là một vụ nổ", Yang Changzhen, bị chấn thương cổ kể lại.

9-c024f
Hu Dingjia, một công nhân Hà Nam 37 tuổi tới Thiên Tân làm việc cho biết rằng kí túc xá của anh bị sập sau vụ nổ. Anh và vợ khi ấy phải chạy trốn trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Điện thoại di động, thẻ ngân hàng và hàng nghìn Nhân dân tệ của anh công nhân đều bị chôn vùi trong đống đổ nát, bản thân Hu Dingjia cũng bị thương vùng miệng do một mảnh kính bay vào.

10-c024f
Chung cảnh ngộ mất toàn bộ tài sản cá nhân với Hu Dingjia là bà Xia Shuqun, 50 tuổi. Bà cũng kể lại rằng khi vụ nổ diễn ra, bà và chồng mỗi người ở một tầng khác nhau, và chồng bà đã nhanh chóng chạy thẳng từ tầng hai xuống, bế thốc bà lên và rời khỏi ngôi nhà. 

11-c024f
"Tôi và vợ đều bị thương bởi gạch đá trong lúc nhà chúng tôi sập. Sau khi nhìn thấy một cái lỗ hiện ra, chúng tôi đã tự mình trốn thoát", Yang Ancai, tới từ Tứ Xuyên.

12-c024f
Cô Liu Kunying, người vợ 44 tuổi của Yang Ancai cũng chia sẻ thêm rằng lúc đó cô đang ngủ thì trần nhà sập xuống, nhưng chồng cô đã kịp thời kéo cô lại qua một lỗ hổng trên tường. Liu Kunying phải khâu 3 mũi trên trán.

13-c024f
Một thanh niên 21 tuổi có tên đệm là Ye cũng cho biết vào thời điểm xảy ra vụ nổ anh đang bán hàng tại địa điểm rất gần hiện trường. Cuối cùng, thanh niên này bị bỏng nặng nhiều chỗ trên cơ thể.

( Nguồn: shanghaiist)