Số phận bất hạnh của những đứa trẻ sinh ra từ dịch vụ du lịch tình dục

, Theo Trí Thức Trẻ 15:33 13/03/2015

Được sinh ra trong những lần khách hàng mua vui tại khu đèn đỏ ở Philippines, nhiều đứa trẻ có cha là người nước ngoài lại bị chính cha đẻ chối bỏ và phải sống cuộc sống vất vả bên người mẹ đơn thân trong những khu ổ chuột lụp xụp.


Khung cảnh du khách nước ngoài đang thưởng thức những màn trình diễn tại 1 Go-go bar trên Fields Avenue, Angeles City, Philippines vào một ngày thứ Hai. Go-go bar là một từ chuyên dụng để gọi những vũ trường, bar hay câu lạc bộ đêm, nhà hát có sân khấu biểu diễn loại hình nhảy go-go hoặc thoát y. Được thành lập với mục đích phục vụ Căn cứ không quân Clark của Mỹ, tuy nhiên, đến năm 1991, nó đã bị đóng cửa. Giờ đây, Angeles City trở thành trung tâm công nghiệp tình dục quốc tế.


Fiona (7 tuổi) và Tristan (5 tuổi) cùng mẹ, cô Jennifer (32 tuổi) đang đứng trong căn nhà ở khu ổ chuột Hardian 3. Jennifer gặp cha của Tristan, anh Jason (đến từ Úc), khi cô làm việc trong 1 quán bar. Hiện người đàn ông này đang làm quản lý trong 1 cửa hàng ở California, Mỹ. Jason mới chỉ tới thăm Tristan có 1 lần khi cậu bé được 1 tháng tuổi và thi thoảng, anh ta mới gửi tiền trợ cấp về cho con trai.


Peter (8 tuổi) cùng mẹ, cô Grace (35 tuổi) và bức ảnh chân dung cha của Peter, ông Max - 1 người đàn ông người Úc. Bức ảnh được chụp trong 1 lần ông Max ghé thăm Philippines. Cô Grace gặp cha của Pater khi mới 24 tuổi, còn ông Max 78 tuổi, lúc đó cô đang làm việc ở 1 quán bar tại phố đèn đỏ Angeles City. Không giống như nhiều đứa trẻ sinh ra từ dịch vụ du lịch tình dục, cha của Peter đã ký vào giấy khai sinh của cậu bé, giúp cậu bé có hộ chiếu Úc và mua cho 2 mẹ con 1 ngôi nhà. Tuy nhiên, 4 tháng nay, 2 mẹ con không hề nhận được trợ cấp từ Max. Grace hy vọng rằng cô có thể nhận được trợ cấp xã hội từ chính phủ Úc.


 Peter cùng 2 người bạn đang đứng bên ngoài trường học ở Balibago (Philippines). 4 trong số 50 học sinh tại trường học này có cha là người Úc.


Peter và mẹ đang phải cố gắng xoay sở để có đủ tiền sinh hoạt bằng cách cho thuê 1 phòng trong căn nhà bố Max mua cho 2 mẹ con với mức giá 100USD (hơn 2 triệu đồng). So với những đứa trẻ có cha là người nước ngoài khác, Peter vẫn còn được xem là may mắn.


Các nhân viên trong các quán bar ở khu đèn đỏ thường đến từ những vùng nông thôn hẻo lánh. Họ kiếm tiền thông qua những dịch vụ mua bán mại dâm và khách hàng của họ chủ yếu là những du khách đến từ Hàn Quốc, Úc và Mỹ. 


Thi thoảng cũng có những mối quan hệ bền chặt hay những cuộc hôn nhân giữa gái bán dâm và khách hàng xuất phát từ dịch vụ du lịch tình dục. Thế nhưng, điều này rất hiếm khi xảy ra.


Cô bé Francine (7 tuổi) ngồi trong căn nhà ở khu ổ chuột trong khi ông ngoại đang rửa rau. Francine - có cha là người Úc, sống cùng mẹ và 5 anh chị em cùng mẹ khác cha, dì, 2 đứa con của dì và ông ngoại trong căn nhà rộng 70m2. Francine chưa bao giờ được gặp cha bởi cha cô bé đã cắt đứt mọi liên lạc khi mẹ Francine thông báo với ông ấy rằng cô đang mang thai. Cha và mẹ của Francine gặp nhau khi mẹ Francine làm việc trong 1 quán bar ở phố đèn đỏ.


Robert (18 tháng tuổi) đang xem ti vi cùng mẹ, cô Mylene (37 tuổi). Cô Mylene từng là "má mì" chuyên tuyển dụng các cô gái đến từ Manila tới phố đèn đỏ Angeles City làm việc. Tại đây, cô cũng gặp cha của Robert, 1 người đàn ông Mỹ. Sau 20 tháng chung sống, cha của Robert - 1 người đàn ông từng ly dị 3 lần - đã bỏ lại 2 mẹ con để đến với người phụ nữ khác. Mặc dù cha của cậu bé đã ký vào giấy khai sinh, tuy nhiên, ông không làm cho Robert hộ chiếu Mỹ. Thỉnh thoảng, cha của Robert mới gửi tiền trợ cấp cho 2 mẹ con.


Renz (8 tuổi) - cha của cậu bé là người Na Uy - cùng mẹ, cô Nelcy (30 tuổi) và 2 người anh em trai cùng mẹ khác cha đang chơi đùa trong nhà ở khu ổ chuột. Nelcy cho biết cha của Renz, ông Frank (khoảng 60 tuổi) hiện đang sống cùng với vợ chính thức ở Philippines. Khi cô Nelcy còn làm ở quán bar, ông Frank thường xuyên tới mua vui. Sau khi cô Nelcy mang thai, cô không còn liên lạc được với người đàn ông này nữa. Một lần, khi nhìn thấy ông Frank trên đường phố, cô đã cố đuổi theo tuy nhiên, ông một mực chối bỏ mình là cha đứa trẻ. "Thi thoảng, thằng bé lại bị bạn bè trêu chọc vì ngoại hình khác biệt, nhưng thằng bé luôn phản ứng lại", cô Nelcy nói về Renz. 


Azumi (2 tuổi) và mẹ, cô Angelica (25 tuổi) đang sống trong căn nhà được tổ chức từ thiện Renew trợ cấp. Tổ chức này chuyên giúp đỡ những phụ nữ có cuộc sống khó khăn sau khi họ rời bỏ con đường bán dâm trong các khu đèn đỏ. Angelica cho biết cha của Azumi là 1 người Đức có tên Ralf (50 tuổi). Người đàn ông này cũng là chủ của 1 quán bar ở Fields Avenue. Dù đã được tổ chức Renew cũng như Angelica thuyết phục nhưng người đàn ông này đã chối bỏ mọi trách nhiệm làm cha cũng như từ chối tiến hành xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống.

(Nguồn: Aljazeera)