Những bộ ảnh cưới điên rồ và mạo hiểm nhất thế giới

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 18/12/2015

Với mong muốn có được bộ ảnh cưới để đời, nhiều cặp đôi đã không ngại nguy hiểm treo thân lơ lửng trên các mỏm đá, dốc núi và thậm chí cả ở dưới nước...

Là một khâu tối quan trọng trước khi lễ thành hôn chính thức diễn ra, công cuộc chụp ảnh cưới bao giờ cũng khiến nhiều cặp đôi phải đau đầu. Luôn ấp ủ mong muốn có được bộ ảnh đẹp độc nhất vô nhị, họ đã không ngại ngâm mình dưới nước hay mạo hiểm treo thân lơ lủng trên núi cao ở New Hampshire phía đông bắc nước Mỹ. Mới đây, trang Daily Mail đã có cuộc trò chuyện trực tiếp với ông Jay Philbrick, tác giả của những bộ ảnh cực chất này.

 Sinh sống tại thành phố North Conway, tiểu bang New Hampshire, ông Jay Philbrick từng là người hướng dẫn leo núi trong nhiều năm trời trước khi bắt đầu trở thành nhiếp ảnh gia.

 Nhờ đó, ông tích lũy được nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong khâu chăm sóc khách hàng, quản lý rủi ro cũng như cách ứng phó với hiện tượng thiên nhiên bất lợi.

 Chia sẻ với Daily, nhiếp ảnh gia 62 tuổi cho biết lần đầu tiên ông được mời chụp ảnh cưới là vào năm 2008.

 Trước mỗi buổi chụp hình , ông Jay luôn cân nhắc lựa chọn kỹ địa điểm vừa đẹp, lại không quá nguy hiểm với mọi người.

 Bởi ông cho rằng, chỉ khi được chụp trên phông nền hoàn hảo, các cặp uyên ương mới thực sự nổi bật.

 Có thể thấy, địa điểm yêu thích của ông thường là vách đá, sườn núi tuyết hoặc dưới nước.

 Sau khi hướng dẫn các cặp đôi vào đúng vị trí, ông thường là người trực tiếp chỉ họ cách tạo dáng và biểu cảm sao cho có hồn nhất.

 Về phần mình, ông Jay cũng phải di chuyển liên tục từ hai bên lên đến phía trên mỏm đá để chọn được góc máy phù hợp.

 Nhất là trong khâu căn chỉnh ống kính, ông phải khéo léo giấu đi dây thừng mà không cần lạm dụng tới phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop.

 Với mỗi shoot hình kéo dài 90 phút, cô Vicky - vợ ông Jay luôn đóng vai trò là trợ thủ điều chỉnh ánh sáng đắc lực. Theo kinh nghiệm của cô, thời điểm đẹp nhất để chụp hình là khi mặt trời mọc.

 Tuy đẹp nhưng chụp ngoại cảnh đôi khi cũng khiến cả ê kip gặp nhiều khó khăn do điều kiện thiên nhiên bất lợi.

 Đã từng có lần, một cô dâu bị cóng hết bàn chân sau khi bước ra từ đoạn vách đá mỏng.

 Hay như khi sương mù dày đặc, một cặp uyên ương đã phải chờ hàng giờ liền trên gờ tường cho tới khi khung cảnh thoáng đãng hơn, đủ để nhiếp ảnh gia nhìn thấy họ.

Đôi khi khung cảnh cũng làm không ít đôi uyên ương hoảng sợ. Ông Jay và ê kip liền phải trấn an và động viên họ khá nhiều.

 Nhờ sự chuyên nghiệp của mình, ông Jay đã hoàn thành bộ ảnh cho 5 cặp đôi trong năm nay. Hiện ông cũng đã nhận khá nhiều lời mời trong thời gian tới.

(Nguồn: Daily Mail)