Nhiếp ảnh gia bị tàu hỏa đâm chết khi đang chụp ảnh trên đường ray tàu hỏa

, Theo Trí Thức Trẻ 14:31 27/07/2015

Một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi người Mỹ đã bị tàu hỏa đâm chết khi đang chụp ảnh cho 1 người mẫu trên đường ray tàu hỏa ở Fresno, California.

Vào ngày thứ Năm tuần trước (23/7), nhiếp ảnh gia Christopher O ‘Guinn, 25 tuổi, đến từ Fresno, California, Mỹ đã bị tàu hỏa đâm tử vong khi đang chụp ảnh cho 1 người mẫu trên đường ray tàu hỏa ở Fresno, California, Mỹ.

dung1-0cdfd
Chân dung nhiếp ảnh gia trẻ tuổi.

Do không nghe thấy tiếng còi tàu khi chiếc tàu đang lao tới với vận tốc cực nhanh nên O ‘Guinn đã không tránh kịp và bị đâm trúng. Tờ ABC đưa tin mặc dù đã được thông báo có người trên đường ray nhưng người điều khiển tàu vẫn không xử lý kịp để dừng được đoàn tàu, bởi vậy, O ‘Guinn đã bị đâm tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường vụ tai nạn, những mảnh vỡ của chiếc máy ảnh vẫn nằm vương vãi khắp nơi. 

2ADC906400000578-3175309-image-m-11_1437940304160-0cdfd
Một trong những bức ảnh mà O ‘Guinn đã từng thực hiện trên đường ray tàu hỏa trước đó.

Trung úy Joe Gomez cho biết chiếc tàu hỏa đi về hướng Bắc đã được thông báo có người đứng trên đường ray, sau đó, người điều khiển chiếc tàu cũng đã cố gắng điều chỉnh chiếc tàu chạy chậm lại. Mặc dù đã nỗ lực xử lý và bóp còi inh ỏi nhưng nhiếp ảnh gia O ‘Guinn thậm chí còn không nghe thấy tiếng còi tàu. Đến khi nhận ra, O ‘Guinn đã cố lao ra khỏi đường tàu nhưng tất cả đều đã muộn và anh đã tử vong ngay tại chỗ.  

(Nguồn: ABC News)