Người đàn ông thành lập vương quốc riêng để con gái được làm công chúa

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 11:39 14/05/2015

Người đàn ông quốc tịch Mỹ Jeremiah Heaton mới đây đã cắm cờ xuống mảnh đất vô thừa nhận ở Châu Phi để thành lập quốc gia riêng, thực hiện ước mơ làm công chúa của cô con gái nhỏ.


Bản đồ vị trí vương quốc Bắc Sudan - vùng sa mạc nhỏ nằm giữa biên giới 2 nước.


Câu chuyện tưởng chừng như đùa này lại là việc có thật và hoàn toàn nghiêm túc, Anh Jeremiah Heaton - một nông dân ở bang Virginia, Mỹ - đã cắm cờ hiệu và tuyên bố thành lập quốc gia ở vùng sa mạc vô thừa nhận giữa biên giới Ai Cập và Sudan từ tháng 6 năm ngoái, đúng vào ngày sinh nhật 7 tuổi cô con gái nhỏ, thực hiện ước mơ làm công chúa của cô bé Emily Heaton.


2 cha con nhà Heaton vui mừng vì đã thực hiện được mơ ước làm công chúa.

Theo luật pháp quốc tế, với những vùng đất vô thừa nhận không thuộc về quốc gia, bộ tộc hay đảng phái nào, thì ai cũng có thể làm chủ nơi đó và thành lập vùng lãnh thổ riêng của chính mình.

Trong buổi phỏng vấn về xứ sở cổ tích của mình với đài CNN, anh Jeremiah cho biết: "Tôi cố gắng đi khắp nơi để tìm đất và phát hiện ra mảnh đất Bir Tawil này, một trong những mảnh đất vô chủ duy nhất trên hành tinh".

"Bir Tawil không thuộc về Sudan hay Ai Cập, tôi đã nghiên cứu kỹ lịch sử địa lý cả 2 nước trong vòng 100 năm qua" - Jeremiah vui mừng chia sẻ.


Lá cờ vương quốc Bắc Sudan được thiết kế từ gia huy của dòng họ Heaton.

Sau khi cắm cờ hiệu vào vùng đất hoang vu này, anh Jeremiah đã liên lạc với chính phủ Ai Cập và Sudan, sau đó đã tới cả 2 nước để công bố về quốc gia mới rộng 2000 cây số vuông của mình, nơi mà anh đặt tên là "Vương quốc Bắc Sudan".

Sau khi nhận được sự đồng ý của chính phủ 2 nước, Jeremiah đã gửi đơn tới Liên Hợp Quốc để xin xác nhận về vùng lãnh thổ "Vương quốc Bắc Sudan", bên cạnh đó là tiến hành xây dựng... đại sứ quán Đan Mạch.


Chân dung tân quốc vương Jeremiah.


"Tôi hỏi các con tôi rằng chúng muốn làm gì với vương quốc mới, tất cả đều nói rằng muốn trồng một vườn rau lớn giữa sa mạc để có thể nuôi sống tất cả mọi người, và tôi sẽ làm điều đó" - Tân hoàng đế chia sẻ về hướng đi trong tương lai của vương quốc.

Vốn là một nông dân công nghệ cao đến từ Mỹ, việc nghiên cứu nuôi trồng nông sản đối với Jeremiah có lẽ không có gì quá xa lạ và khó khăn, anh nói rằng "triều đại" của mình sẽ chỉ dùng để nghiên cứu cách trồng cây mà không cần quá nhiều nước.

Dự án  của quốc vương Jeremiah được rất nhiều các nhà khoa học nông nghiệp trên thế giới chú ý tới.  Hiện tại, hoàng đế Jeremiah đã phát động chiến dịch gây quỹ để bắt đầu xây dựng "The Ark" - Vườn rau khổng lồ giữa sa mạc - Một cách bài bản và khoa học nhất. 

Hiện tại, chính phủ Ai Cập cũng để mắt tới ý tưởng đầy tham vọng của Heaton và đang xúc tiến giúp "Vương quốc Bắc Sudan" có những công dân đầu tiên - tất cả đều là những nông dân và kỹ sư nông/lâm nghiệp nước này.


Quốc vương Jeremiah cùng hoàng hậu, 2 hoàng tử và công chúa Emily.


Đối với gia đình 5 người nhà Heaton, họ rất vui khi ước mơ trở thành hiện thực, cô bé Emily đã trở thành một công chúa thực sự, khi được hỏi tại sao lại muốn trở thành công chúa, Emily nói rằng như vậy sẽ giúp được rất nhiều người.

Theo Dailymail
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày