Nghị lực phi thường của "vũ công một chân" ở Ấn Độ

, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 25/06/2014

Cuộc sống của “vũ công một chân” tưởng như chìm vào đêm đen sau tai nạn xảy ra năm 2009 nhưng bằng nghị lực phi thường, cô gái trẻ đã làm nên những điều kỳ diệu, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

để biểu diễn cho hàng nghìn người xem. Cô gái 27 tuổi Subhreet Kaur Ghumman đến từ Chandigarh, Ấn Độ đã khiến nhiều người phải sửng sốt khi có thể nhảy chỉ bằng một chân. Một tai nạn đường bộ xảy ra vào tháng 10/2009 đã cướp đi đôi chân lành lặn của nữ y tá Subhreet. Tai nạn ban đầu khiến cô mất đi phần cẳng chân nhưng sau đó vết thương bị hoại tử, vì vậy các bác sĩ buộc phải cắt đi một phần đùi để giúp Subhreet giữ được tính mạng.

Subhreet giờ đây trở thành một cái tên thu hút sự chú ý của người dân Ấn Độ sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Tìm kiếm tài năng vào đầu năm nay.

Trước khi trở thành vũ công nổi tiếng, cô đã từng xin học nhảy ở những trung tâm gần nhà và không nơi nào đồng ý nhận một người tàn tật, đã mất một chân vào học, nhưng may mắn đã mỉm cười khi Học viện Rockstar ở Chandigarh đã chấp nhận cô.


"Vũ công một chân" tự tin với những bước nhảy của mình.


Ngay từ nhỏ Subhreet đã có mơ ước trở thành một vũ công chuyên nghiệp nhưng gia đình muốn cô theo đuổi sự nghiệp học tập để làm việc trong ngành y tế. Khi còn nhỏ, Subhreet thường nhảy trong phòng ngủ của mình nhưng khi lớn hơn cô luôn cảm thấy lo lắng khi trình diễn trước đám đông, chính tai nạn vào năm 2009 đã làm nên những thay đổi trong cuộc đời cô.

“Nhảy là niềm đam mê của tôi nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trở thành một vũ công chuyên nghiệp như bây giờ. Bố mẹ muốn tôi sẽ theo học một chuyên ngành khác. Sau tai nạn, bạn bè, gia đình dành cho tôi rất nhiều những nụ cười và tình yêu thương nhưng tôi không muốn giữ mãi hình ảnh một cô gái tàn tật, đáng thương trong mắt mọi người. Tôi muốn chứng tỏ cho thế giới biết mình là một người mạnh mẽ nên đã đăng ký tham gia cuộc thi. Mẹ đã rất sốc nhưng đã luôn ở bên cạnh và ủng hộ tôi”, cô nói.


Subhreet chụp ảnh cùng với biên đạo múa và các học sinh của mình.


Mẹ của Subhreet, bà Charapreet Kaur (57 tuổi) xúc động nói: "Con gái tôi luôn mong muốn trở thành một vũ công  nhưng gia đình tôi định hướng con đi theo con đường nghiên cứu. Bình phục sau tai nạn, Subhreet nói với tôi rằng muốn đăng ký thi tài năng trên truyền hình, mặc dù e dè, lo ngại nhưng tôi vẫn ủng hộ con gái hết mình".




Subhreet chăm chỉ tập luyện sau khi bị mất đi phần lớn chân trái.


Lọt vào vòng chung kết nhưng không giành ngôi vị quán quân, "vũ công một chân" vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và chính cuộc thi này đã làm thay đổi hoàn thoàn cuộc sống của cô. Subhreet trở nên nổi tiếng khắp quê hương. Mỗi khi cô ra đường có rất nhiều người tới xin chữ kí hoặc xin chụp ảnh cùng. Giờ đây cô được đi khắp thế giới để biểu diễn cho hàng nghìn người.

"Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi đã phải trải qua những ngày đen tối nhất của cuộc đời và giờ đây thì trời lại sáng trở lại. Tôi được mọi người nhận ra mỗi khi đi ra ngoài rồi họ còn xin chụp ảnh và chữ ký của tôi nữa. Điều đó với tôi thật là tuyệt vời" – “vũ công một chân” chia sẻ.


Subhreet chụp ảnh cùng mẹ và em gái.

Đầu tháng 6 năm nay, Subhreet kết hôn với Yash Makkar, huấn luyện viên thể dục của cô. Yash chính là người đã giúp “vũ công một chân” lấy lại sức mạnh, sự cân bằng, khả năng nhảy điêu luyện sau tai nạn.


Subhreet Kaur Ghumman hạnh phúc bên người chồng tuyệt vời của mình.


Nói về đám cưới tưởng như chỉ có thể diễn ra trong mơ của mình, Subhreet xúc động: “Mọi việc diễn ra y như trong một giấc mơ, tôi không thể tin được tất cả lại là sự thật. Nhiều đêm tôi tự hỏi liệu có người đàn ông nào đủ can đảm kết hôn với một người con gái không có chân như tôi”.

Sau khi phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ đôi chân, “vũ công một chân” đều đặn đến phòng tập thể dục để tập luyện. Đây chính là nơi ươm mầm tình yêu cho Subhreet và Yash.

Với Subhreet, Yash luôn là một người thầy, một người bạn tuyệt vời nhưng chưa bao giờ cô nghĩ anh sẽ nói lời cầu hôn cô. Tất cả diễn ra quá bất ngờ khiến cho “vũ công một chân” không khỏi bất ngờ: “Khi tôi đang tập luyện ở phòng gym, Yash xuất hiện rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi. Không để tôi kịp phản ứng, anh lấy từ trong túi chiếc nhẫn và nói rằng muốn lấy tôi làm vợ.

Yash là một con người tuyệt vời, anh ấy luôn ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc tôi. Anh ấy không hề đối xử với tôi như thể tôi là một người tàn tật. Anh ấy chưa bao giờ tỏ ra ngại ngùng khi đi cạnh một cô gái không có chân như tôi. Chính Yash đã khuyến khích tôi cố gắng hết mình với niềm đam mê của mình”.


"Vũ công một chân" rạng rỡ trong ngày cưới.

Tình yêu của “vũ công một chân” với người thầy của mình cũng gặp phải không ít khó khăn khi gia đình của Yash phản đối anh cưới một cô gái tàn tật nhưng anh đã cố gắng thuyết phục cả nhà để được tổ chức đám cưới với cô gái của cuộc đời mình.

“Tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Subhreet không chỉ có khuôn mặt xinh xắn  mà còn có một tâm hồn vô cùng đẹp, sự tự tin và khát khao sống, khát khao thực hiện ước mơ tạo nên sức hút ở con người Subhreet.

Nhưng lần đầu tiên tôi nói với cha mẹ về Subhreet, họ đã phản đối vì họ không muốn tôi kết hôn với cô gái chỉ có một chân. Tôi nhất định không “đầu hàng” và tìm mọi cách thuyết phục. Khi tôi dẫn Subhreet về ra mắt gia đình, cô đã khiến cả gia đình quý mến bằng chính sự khiêm tốn và lịch sự của mình”
– Yash kể lại.