Xếp hàng thẳng tăm tắp và cùng mặc những bộ trang phục y hệt nhau, các cặp đôi cô dâu chú rể đã cùng có mặt tại Trung tâm hòa bình thế giới Cheongshim, Gapyeong - cách Seoul về phía Đông Bắc khoảng 60km để tổ chức buổi lễ kết hôn tập thể trọng đại này.
Những cặp vợ chồng vừa thề non hẹn biển đều là thành viên của Giáo Phái Hợp Nhất do ông Sun Myung Moon sáng lập và ông này được gọi là đấng tiên tri. Ông Moon mới mất cách đây chừng 5 tháng, nên vợ của ông là bà Hak Ja Han đã đứng ra để chủ trì buổi lễ, chúc phúc lành cho những cặp vợ chồng mới cưới có mặt tại Gapyeong và khoảng 12.000 cặp khác được hưởng ân phước qua Internet.
Cô dâu chú rể thật sang trọng trong buổi lễ kết hôn tập thể này.
Cặp đôi hạnh phúc ôm nhau sau màn kết hôn tập thể
Bà Sun Myung Moon thường mai mối và làm đám cưới cho những cặp đôi mang quốc tịch khác nhau chỉ mới làm quen trước đó vài giờ, coi như hoạt động trao đổi văn hóa, kết hôn không biên giới và xóa đi rào cản ngôn ngữ.
Cô dâu, chú rể chỉ gặp nhau có vài ngày và có những cặp chỉ gặp nhau có vài tiếng đồng hồ trước khi lễ cưới bắt đầu. Theo quy định của giáo phái, những cặp vợ chồng mới cưới không được sống chung với nhau trong 40 ngày đầu tiên, vì phải dành thì giờ cầu nguyện và sám hối những lỗi lầm đã làm trước đó.
Các cặp đôi đến từ 200 quốc gia đã có mặt trong ngày trọng đại này.
Bà Hak Ja Han, đang vẩy nước thánh lên người của các cặp đôi mới cưới trong lễ cưới tập thể này.