Sailendra Nath Roy bắt đầu màn đu dây của mình trên sông Teesta
Sailendra Nath Roy năm nay 49 tuổi, anh đang là một sĩ quan cảnh sát. Ngày chủ nhật vừa rồi, Sailendra Nath Roy đã cố gắng vượt qua dòng sông Teesta ở Tây Bengal với độ cao 180m (594ft) so với mặt nước, vẫn với màn trình diễn quen thuộc là dùng mái tóc.
Sau khi gắn tóc của mình vào một ròng rọc trên dây, Roy đã hoàn thành khoảng một nửa quãng đường nhưng sau đó anh bỗng nhiên cảm thấy đau đớn và không thể di chuyển được nữa.
Khán giả cổ vũ rất nhiệt tình trước khi anh gặp rắc rối
Hàng trăm khán giả đã có mặt ở đó để cổ vũ cho anh, nhưng sau đó bắt đầu la hét kinh hoàng khi nhìn thấy anh có vẻ đau đớn khi đang treo lơ lửng giữa dòng sông và gần như không thể di chuyển về phía trước.
K Jayaraman - một viên cảnh sát nói: "Roy đã gắng hết sức để có thể kết thúc quãng đường đi của mình".
Sau vài phút, Roy ngừng di chuyển và được đưa xuống. Anh được đưa đến bệnh viện, nhưng đã chỉ một lúc sau, các bác sĩ đã thông báo anh tử vong do một cơn đau tim.
Năm ngoái, Roy đã dùng mái tóc của mình để kéo một đoàn tàu trên đường sắt Darjeeling Himalayan
Pháp y và cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi vào ngày hôm qua.