Hình ảnh trái ngược về các nạn nhân MH17

, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 27/07/2014

Tại Ukraine, thi thể các nạn nhân MH17 được bọc trong túi đen nằm la liệt trên cánh đồng rộng lớn. Ở Hà Lan, họ được đặt ngay ngắn trong quan tài và được tiếp nhận với nghi thức cấp quốc gia. <br/>


Ngày 17/7, chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị trúng tên lửa phát nổ ở độ cao hơn 10.000m. Vụ việc khiến toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng. Mãi sau khi vụ việc xảy ra một thời gian, các tình nguyện viên, người dân xung quanh khu vực hiện trường mới tìm kiếm và di chuyển thi thể các nạn nhân. 

Quy trình xử lý thi thể nạn nhân tại hiện trường đã gặp phải khá nhiều chỉ trích trừ cộng đồng quốc tế. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy thi thể những nạn nhân được thu thập và bọc trong túi đen rồi chất la liệt bên lề đường gần làng Gabrovo, vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Thậm chí, thi thể các nạn nhân còn bị phơi dưới nắng suốt nhiều ngày liên tiếp, khiến nhiều thi thể bị phân hủy. 

Thủ tướng Australia Tony Abbott cho rằng khu vực này trông như vừa trải qua một cuộc "dọn vườn" hơn là điều tra pháp y, khi có dấu hiệu của sự can thiệp vào bằng chứng một cách trắng trợn. 


Trong cuộc gặp với người đứng đầu nhà nước Ukraine hôm 19/7, Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans cũng đã bày tỏ sự phẫn nộ khi nghe báo cáo thi thể các nạn nhân bị kéo lê lấm lem bùn đất. Phe ly khai đã ngăn cản các quan sát viên quốc tế tiếp cận hiện trường để đưa các thi thể “hồi hương” hiện đang phân hủy dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.


Những hình ảnh thi thể các nạn nhân bị đặt la liệt bên đường cũng khiến người dân Hà Lan phẫn nộ bởi một nửa hành khách có mặt trên chuyến bay MH17 mang quốc tịch Hà Lan. 4 ngày sau khi xảy ra thảm kịch, thi thể của những đồng bào thân yêu vẫn chưa được trở về quê hương.

"Không từ ngữ nào có thể mô tả điều đó. Các thi thể nằm ở đó, dưới nắng suốt mấy ngày liền. Thật đau xót", Silene Fredriksz-Hoogzand, người có con trai là Bryce và bạn gái của cậu này là Daisy Oehlers thiệt mạng trên chuyến bay MH17 nói. 

4 ngày sau khi thảm kịch xảy ra với những lời kêu gọi từ các nhà lãnh đạo thế giới, cuối cùng phe ly khai Ukraine cũng đồng ý bàn giao thi thể các nạn nhân cho phía Hà Lan. Trong ảnh: Chuyến tàu với những khoang đông lạnh chất theo các thi thể nạn nhân MH17 bắt đầu lăn bánh từ làng Gabrovo tới Kharkov.

Binh sĩ Ukraine khiêng quan tài gỗ lên máy bay Hà Lan, trong lễ tiễn biệt tại sân bay Kharkov.

Không khí vô cùng trang nghiêm.

Sau một thời gian ngắn di chuyển, những chiếc máy bay chở thi thể nạn nhân vụ MH17 cũng đã hạ cánh ở Eindhoven. Sau khi nhận dạng, 194 hành khách Hà Lan sẽ an nghỉ tại quê hương trong khi nạn nhân khác sẽ tiếp tục hành trình về quê hương.

Vua Willem-Alexander, Hoàng hậu Maxima, cùng Thủ tướng Mark Rutte và các quan chức cấp cao của Hà Lan tham gia lễ đón tiễn ra tại sân bay Eindhoven. Trong trang phục đen, họ đứng dậy khi đoàn xe tang đưa thi thể nạn nhân đi qua. Hoàng hậu Hà Lan không cầm được nước mắt khi có mặt đón khoảng 200 thi hài nạn nhân trên chuyến bay định mệnh.

Đoàn xe tang chở gần 40 thi thể nạn nhân vụ MH17 tới khu căn cứ quân sự Hilversum giữa rừng để giám định pháp y và nhận dạng. 

2 bên đường, người dân tập trung đón những nạn nhân bằng tình cảm nồng ấm.


Ông Ronald Visee, một người dân Hà Lan, cầm chiếc cờ treo rủ khi đoàn xe chở thi hài nạn nhân đi qua cao tốc A27, gần Nieuwegein, trên đường tới thành phố Hilversum.