Hình ảnh cô dâu Hồi giáo đến nơi tưởng niệm nạn nhân vụ bắt cóc Sydney gây chú ý

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 15:43 22/12/2014

Mặc bộ trang phục cưới truyền thống Hồi giáo, cô dâu Manal Kassem đã tới quảng trường Martin, nơi tưởng niệm các nạn nhân vụ <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/ket-thuc-giai-cuu-con-tin-tai-sydney-nghi-pham-bat-coc-bi-ban-chet-tai-hien-truong-20141215092555193.chn" target="_blank">bắt cóc con tin Sydney</a> vừa qua để đặt hoa tưởng nhớ những người đã khuất.

Trước đó, họ đã quyết định hủy bỏ buổi chụp ảnh cưới của mình và đi thẳng đến đài tưởng niệm trong lễ cưới. Đôi vợ chồng trẻ theo đạo Hồi đã đặt bó hoa cưới của họ vào giữa hàng chục ngàn bó hoa khác tại quảng trường Martin, trước sự ngạc nhiên của hàng ngàn người nơi đây.

Hình ảnh cô dâu Hồi giáo đến nơi tưởng niệm nạn nhân vụ bắt cóc Sydney gây chú ý 1
Thay vì đến nhà thờ Hồi giáo, cặp vợ chồng trẻ đã đến thẳng đài tưởng niệm Martin.

Hình ảnh cô dâu Hồi giáo đến nơi tưởng niệm nạn nhân vụ bắt cóc Sydney gây chú ý 2
Mọi người đã vỗ tay khi cô dâu Manal đặt bó hoa cưới của mình tại đây.

Trong dòng người chứng kiến sự kiện này có mặt cựu Thủ tướng Úc Julia Gillard, bà cho biết: “Những bông hoa này sẽ được bảo quản cẩn thận tại nơi đây để tưởng nhớ những người đã khuất. Cô Manal đã thể hiện sự tôn trọng với đất nước này, cô ấy nói riêng và những người theo Hồi giáo nói chung xứng đáng được đối xử bình đẳng”.

Hình ảnh cô dâu Hồi giáo đến nơi tưởng niệm nạn nhân vụ bắt cóc Sydney gây chú ý 3
Quảng trường Martin, nơi tưởng nhớ 2 nạn nhân vụ khủng bố Sydney đang ngập tràn trong những bó hoa tươi thắm.

Hình ảnh cô dâu Hồi giáo mặc áo cưới trắng tinh khôi tới đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giải cứu con tin tại Sydney đã gây chú ý khắp cộng đồng mạng quốc tế. Nhiều người lên tiếng khen ngợi hành động của cô gái trẻ và cho biết dù có chuyện gì xảy ra, người dân lương thiện, chân chính trên toàn thế giới vẫn luôn yêu thương nhau, bất kể màu da, tiếng nói có khác biệt.

(Nguồn: Dailymail)