Giáng Sinh buồn của những em bé tị nạn giữa "rừng hoang"

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 26/12/2015

Bạn còn may mắn hơn những đứa trẻ tị nạn rất nhiều bởi ít ra còn có nhà để đón Giáng Sinh.

Trong khi các gia đình phương Tây được quây quần ấm áp, cùng chia sẻ bữa ăn Giáng sinh truyền thống, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, trẻ em thì háo hức mở quà, chờ đợi ông già Noel mang tới những niềm vui bất ngờ thì ở ngay ngoài các trại tập trung Châu Âu kia, các em bé tị nạn lại không được may mắn như vậy.

Khoảng 6.000 người đang phải sống ở nơi đất khách quê người trong trại tị nạn Jungle (rừng nhiệt đới - PV), nằm ngay rìa ngoại ô thành phố Calais, Pháp, đúng như tên gọi, nơi này chỉ khác một cánh rừng hoang ở chỗ nó được điểm xuyết bởi những túp lều tạm bợ và rách nát .

 Một góc "rừng hoang" Calais, nhà của 6 nghìn người tị nạn, trong đó đa phần là người Syria.

 Dường như đối với những con người đã vượt qua ải thần chết này, điều mà họ quan tâm nhất bây giờ là sinh tồn, là làm sao để hiện thực hóa giấc mơ Châu Âu. Nhưng những đứa trẻ tị nạn nào quan tâm tới sinh tồn hay giấc mơ xa vời của người lớn? Chúng chỉ quan tâm tới giáng sinh, ông già Noel và những bàn tiệc ấm cúng như ngày xưa mà thôi.

 Một Noel không mấy vui vẻ tại trại tị nạn Jungle, thành phố Calais, Pháp.

Đến với trại tị nạn Jungle, khu tập trung mà "cái gì cũng có", chỉ không có đủ đầy người thân bạn bè. Nhiều em nhỏ sống tại Jungle sau hành trình tị nạn tàn khốc, lúc xuất phát có đủ cha đủ mẹ nay trở thành trẻ mồ côi. Bên cạnh các em còn là nhiều người già, người tàn tật ốm yếu. Giáng sinh năm nay ở Jungle thật buồn. Người ta chẳng đoái hoài gì đến ngày lễ có sức ảnh hưởng tới toàn cầu này, họ bận rối bời với những toan tính tương lai, cái tương lai mà họ phải trả giá trước bằng máu và nước mắt.

Trẻ em vẫn là những tạo vật ngây thơ nhất, lạc quan nhất. Dù cho hoàn cảnh có thống khổ tới đâu chúng vẫn có thể tìm được đâu đó chút niềm vui dù là nhỏ nhoi mong manh nhất. Chúng chính là minh chứng cho quan niệm cuộc sống vẫn tốt theo cách của chính nó.

 Cái le lưỡi tinh nghịch của cô bé tị nạn. Dường như em vẫn chưa đủ lớn để hiểu hết về chính cái sự thống khổ mà em đang phải chịu đựng suốt thời gian qua.

 Mặc cho nghịch cảnh tàn khốc, những nụ cười vẫn hiện diện trên gương mặt trẻ thơ.

 Những đứa trẻ tại trại Jungle đến từ nhiều nơi, bao gồm Syria, Eritrea, Afghanistan.

 Cậu bé không cảm thấy quá khó chịu với môi trường sống bẩn thỉu trong trại Jungle, vẫn vô tư té nước bùn làm vui.

 Đã có bao nhiêu là trẻ em trở thành mồ côi chỉ qua một chuyến hành trình tìm miền đất hứa cùng gia đình.

 Người ta đón Giáng Sinh trong sự ấm áp của mái nhà, của người thân gia đình. Các em bé tị nạn chỉ được giữ ấm bằng tầng tầng lớp lớp áo rét.

 Một trong những em bé may mắn vẫn còn có cha mẹ bên cạnh.

 Có thể là không cha, không mẹ, không tài sản nhưng các em vẫn cảm thấy vui vẻ lạc quan lắm.

 Hai chị em tự mình chơi đùa bên cửa sổ, bên cạnh là người mẹ của các em.

 Có lẽ các em cũng chẳng ý thức được hôm nay là ngày lễ vui vẻ của hàng trăm triệu người ngay phía bên trong thành phố Calais kia.

 Chỉ cách nhau có một vài cây số nhưng không khí ở khu tị nạn này và thành phố Calais hoàn toàn khác nhau.

 Đối với cư dân của trại Jungle lúc này, cái quan trọng nhất là thực hiện được mục tiêu giấc mơ Châu Âu, thứ mà họ đã phải đánh đổi bằng sự mạo hiểm đến tính mạng của mình.

 Chúng ta còn may mắn hơn các em bé này rất nhiều. Ít ra, dù có thể chẳng quan tâm nhưng chúng ta còn được biết đến không khí Giáng Sinh tưng bừng ngay bên cạnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày